Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Đôi lời gửi đến Bình Dương

>>> Đôi dòng tâm sự về HD981
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!!!!
Mấy hôm nay, trong khi mà cả nước đang tập trung tinh thần để hướng về biển Đông, nơi mà hiện tại đang trở thành một bãi chiến trường thực sự giữa một bên là nước đi lấn chiếm - Trung Quốc và một bên là nước đang cố gắng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của mình là Việt Nam
Ảnh tại hiện trường khu công nghiệp
Tôi công nhận một điều rằng ai ai cũng phẫn nộ khi hay tin dàn khoan HD981 được đặt vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cả nước đoàn kết một lòng thực sự là quá tốt đi chứ, nhưng mà hỡi những công nhân ở khu công nghiệp Bình Dương ơi, hãy yêu nước bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh đi chứ. Chính vì bọn phản động đã đánh vào tâm lý yêu nước nhưng không nắm rõ thông tin và sự tình của quý vị, chúng đã kích động các vị biểu tình, phản đối và đập phá các công ty của các nước khác trong khu công nghiệp. Nhưng mà giờ các vị nhìn xem hậu quả mà các vị đã gây ra là gì đây ???? Đó là vi phạm phát luật, gây rối trật tự trị an nơi công cộng và phá hoại tài sản. Chính quyền nước ta thì phải bồi thường, các nước bạn có thể sẽ có cái nhìn tiêu cực hơn về Việt Nam chúng ta, mà các công ty bị đập phá họ có làm gì nên tội nên tình đâu cơ chứ. Họ đến Việt Nam cũng chỉ là để làm ăn, kiếm tiến như các vị, họ làm đúng pháp luật, trao cho hàng ngàn người có công ăn việc làm tử tế, mà sao các vị vì một phút bốc đồng lên lại đập phá, phóng hoả như thế được cơ chứ.
Cảnh sát Nhật giúp người Việt sửa băng rôn tuần hành phản đối Trung Quốc
Tôi tự hỏi rằng sau khi đập phá các công ty của Hàn Quốc, Đài Loan - nơi mà người dân chưa bao giờ nhận mình là người Trung Quốc, Nhật mà các vị nhìn thấy bức ảnh này sẽ nghĩ gì đây ?????
Phản đối Trung Quốc là đúng nhưng biểu tình gây rối, hơn nữa lại đập phá là một hành động hết sức là sai lầm. Hành động ấy không những không thể giúp cho nước nhà có thêm sức lực, của cải để tiếp tục bảo vệ lãnh thổ mà còn làm tổn hại đi kinh tế khi phải bồi thường cho các công ty nước bạn, tổn hại đi hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế, và quan trọng hơn là làm tổn thương đến chính những người đang ngày ngày cố gắng để bảo vệ tổ quốc.

Bây giờ, khi sự việc đã lỡ xảy ra rồi, những người cố tình kích động, gây rối cũng đã và đang dần bị bắt hết thì hỡi đồng bào ơi, hãy cùng chung tay bảo vệ đất nước một cách thật bình tĩnh, thật văn minh và có đầu óc. Chỉ cần trong chúng ta, mỗi cá nhân đều hoàn thành tốt công việc của mình thì cũng là góp một phần công sức nhỏ bé vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước rồi đấy

Đừng biểu tình quá khích nữa !!!!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét