“Chúng lao thẳng vào tàu cá mình, tôi và anh em tìm mọi cách chống chọi với tàu mang số hiệu 306. Nó (tàu Trung Quốc) bất lực khi thực hiện âm mưu đâm chìm tàu và cướp tài sản, rồi lại dùng vòi rồng phun, kể cả ném đá cho tan nát tàu mình…”.
Toàn bộ phần kính ở cabin bị vòi rồng, đá làm vỡ hoàn toàn.
Xuất
phát vươn khơi đi Hoàng Sa từ ngày 4/5, 9 ngư dân trên tàu QNg 90045-TS
của ngư dân Võ Bá Nha (SN 1985, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn làm
thuyền trưởng kiêm chủ tàu) mang thêm khí thế hào hùng của tuổi trẻ. Họ
bất chấp sự nguy hiểm, đe dọa của tàu Trung Quốc để vừa đánh bắt hải
sản, vừa tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển của
Việt Nam.
“Hai
ngày trước lúc anh em đi, chúng tôi đã nghe về giàn khoan này rồi.
Nhưng kệ, chẳng sợ gì cả, rồi anh em lên đường với nhiều lời thề “vui
đùa” đánh bọn cướp ở Hoàng Sa, quyết giành lại từng vùng biển, mảnh đất
của Việt Nam trên biển Đông”, ngư dân trẻ vừa tròn 30 tuổi (anh Võ Bá
Nha) khẳng khái nói.
Thuyền trưởng Võ Bá Nha lại lo toan kiếm tiền sửa tàu.
Đến
tối ngày 16/5, tàu cá QNg 90045-TS (công suất 430CV) đang hành nghề lặn
gần khu vực đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa). Vì đã cảnh giác âm
mưu của tàu Trung Quốc, thuyền trưởng Võ Bá Nha chỉ đạo 5 ngư dân làm
nhiệm vụ lặn, còn 4 ngư dân khác ở trên tàu để quan sát, phát hiện tàu
Trung Quốc là nổ máy sẵn sàng đối phó.
Đúng
vào 21 giờ hôm đó, ngư dân tàu QNg 90045-TS phát hiện tàu kiểm ngư
Trung Quốc cách khoảng từ 4 đến 6 hải lý, họ bắt đầu ra tín hiệu thợ lặn
lên tàu, nổ máy chạy gần khu vực đường biển quốc tế. Đến 23 giờ, tàu
kiểm ngư Trung Quốc rượt đuổi kịp tàu cá Quảng Ngãi, thực hiện âm mưu
“truy sát” ngư dân nhưng bất thành.
“Chúng
phi tàu kiểm ngư lao thẳng về tàu cá mình, tôi và anh em tìm mọi cách
chống chọi với tàu sắt mang số hiệu 306. Nó (tàu Trung Quốc) bất lực khi
thực hiện âm mưu đâm chìm tàu và cướp tài sản, rồi lại dùng thủ đoạn
phun vòi rồng, kể cả ném đá cho tan nát tàu mình. Sau hơn 1 tiếng chống
chọi, tàu kiểm ngư Trung Quốc dừng lại và bỏ đi”, ngư dân Dương Tấn
Chiêu kể lại.
Ngư dân Dương Tấn Chiêu xếp số đá mà kiểm ngư Trung Quốc ném vào tàu cá ở Hoàng Sa.
Sau
chuyến rượt đuổi và uy hiếp trên, tàu cá QNg 90045-TS vẫn hiên ngang ở
lại Hoàng Sa, không sợ hành động “vô nhân tính” từ tàu Trung Quốc trên
vùng biển Việt Nam. Cũng trong đêm 16/5, chính tàu kiểm ngư 306 của
Trung Quốc đã tấn công 2 ngư dân Bình Sơn trên tàu QNg 90205-TS (do ông
Nguyễn Văn Quang làm chủ), khiến 2 ngư dân Nguyễn Tấn Hải và Nguyễn Hiền
Lê Anh bị thương nặng.
Đến
8h40 ngày hôm nay (30/5), tàu cá QNg 90045-TS cùng 9 ngư dân trở về,
mang theo 3 tấn hải sâm quý được khai thác ở Hoàng Sa. Trên thân tàu,
các ô cửa kính bị vỡ nát vụn, ngư dân phải dùng miếng nhựa dẻo để chắn
gió tạm thời trong suốt thời gian ở lại Hoàng Sa.
Ngư
dân lão luyện Võ Minh Quân (SN 1970, ngụ xã Bình Châu, Bình Sơn) khẳng
định: “Với kinh nghiệm bám biển, tôi không sợ tàu Trung Quốc đe dọa, nếu
nó dùng vũ khí thì chịu thôi, còn phun vòi rồng hay ném đá, cớ gì mình
sợ chứ. Đối với anh em ngư dân, quyết tâm giữ từng tất đất trên biển
Đông ở Hoàng Sa, chứ không chịu thua nó”.
Ngư dân Võ Minh Quân chỉ về phần thân tàu bị hỏng do kiểm ngư Trung Quốc tấn công.
Ngoài
hư hại bị vỡ kính chắn gió, tàu QNg 90045-TS còn bị vòi rồng thổi bay
một số dụng cụ, trang thiết bị lặn như mất 4 chiếc áo nhái và 3 đôi chân
vịt dùng để lặn.
Thuyền
trưởng Võ Bá Nha khẳng định: “Chiều nay tôi cho sửa chữa tàu, làm nước
lại rồi vài ngày nữa tiếp tục bám biển Hoàng Sa thôi”.
Vừa tháo miếng nhựa làm tạm để chắn do kính vỡ rơi ra ngoài.
Ngư dân Bình Châu vẫn kiên cường bám biển sau hành động tấn công ở Hoàng Sa.
Kính vỡ phần cabin bên phải.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét