Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Đừng nên biểu tình nữa !!!!!


Dạo này đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán về biển Đông một cách xôn xao, đi ăn sáng thì nghe thấy mấy cô mấy chú bàn luận; đi tập cũng nghe mấy "bố đời" sinh viên bàn tán, mở mồm ra đòi đánh đòi giết. Dù sao đi nữa thì cũng là những người có ăn học, đừng cố tỏ ra mình là một người yêu nước bằng cách hòa mình vào làn sóng biểu tình , mở mồm ra là "tao ghét Tàu Khựa , tẩy chay hàng hóa Tàu" . Việc ý đâu có ích gì đâu cơ chứ.

Đúng, ai cũng đều có chung một lòng yêu nước, có chung một lòng quyết tâm để bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên mỗi người đều có một cách nghĩ riêng, một cách làm riêng để thể hiện lòng yêu nước, tại sao cứ phải bô bô cái mồm, chửi bới rồi dìm người Trung Quốc xuống. Cần phải phân biệt rõ ràng sai lầm ở đây là cách làm của chính phủ Trung Quốc chứ KHÔNG PHẢI là người dân Trung Quốc đã và đang sống ở Việt Nam.
Nụ cười hạnh phúc của một công nhân người Trung Quốc ở Formosa Hà Tĩnh
sau khi về nơi an toàn và được phát nước uống
Không hiểu sao mình cứ nhìn mãi bức ảnh này. Thiết nghĩ họ cũng chỉ là người làm ăn xa xứ... Họ làm vì miếng cơm manh áo , nuôi gia đình, nuôi con ăn hoc...cũng giống như người VN đi lao động xa quê hương. Họ cũng bình đẳng như chúng ta, hà cớ gì mà đánh đập ...đó ko phải là yêu nước mà là cực đoan dân tộc. Chúng ta phải biết phân biệt " bạn" , " thù "...Bảo vệ những người TQ lao động tại VN cũng chính là bảo vệ đồng bào ta đang sinh sống và làm việc ở các nước khác. Nếu đối xử tàn nhẫn với họ thì người VN sống ở nước ngoài thì có thể cũng bị đối xử tương tự như vậy. Công nhân Trung Quốc họ cũng là CON NGƯỜI, họ cũng có GIA ĐÌNH, NGƯỜI THÂN, CON CÁI để lo lắng nhưng chúng ta, như những người VIỆT NAM vậy. Họ chấp nhận xa xứ làm cái công việc vất vả làm thuê ăn lương mong kiếm chút tiền cho gia đình thôi chứ nào có hại đến ai mà dân mình ở vùng đó đi làm những cái trò như vậy. Mình nghe một người bạn ở đó nói hôm đó dân bạo động ùa vào, thậm chí còn đánh cả công nhân Trung Quốc. Cái người bị đánh nằm một chỗ ôm đầu cố gắng van xin bằng hai từ "LÀM ƠN" bằng tiếng việt còn chưa sõi. Ác quá...dù có là người trung quốc, tổ tiên, ngôn ngữ khác nhau nhưng máu cũng là màu đỏ, cũng ăn, cũng thở, cũng sống như nhau mà đi làm tội họ như vậy. Chính quyền Trung Quốc làm sai thì tội vạ gì đến công nhân Trung Quốc cơ chứ. Giờ nghĩ đến vừa thương họ, lại thương cả những đồng bào xa xứ đi làm thuê ở nước người, liệu sẽ bị chủ và người dân bản xứ họ đối xử như thế nào đây?

Công việc đơn giản nhất và cũng áp lực nhất của mình bây giờ là chăm lo cho gia đình và những người mình yêu mến thật tốt đi đã . Chiến tranh hay không thì không phải là cứ lôi súng ra ; gào thét lao thẳng vào chiến trường mà bắn lia lịa là phong "lính cảm tử" ngay . Cách tốt nhất là mình có gia đình , kể cả là có một người con gái mình thầm yêu thôi ; hãy đảm bảo là họ được ở nơi an toàn ; yên bình nhất trong khó khăn , loạn lạc . Sau đó thì ...... Đánh đấm gì thì Đảng chỉ đâu ; mình đánh đấy .

Hình ảnh minh hoạ trên chỉ là vui thôi nhưng đủ để rợn người. Nếu cứ tiếp tục tiểu tình gây mất trật tự, an ninh thì có lẽ đây chính là hình ảnh tượng trưng cho Việt Nam sắp tới.
Những lời lẽ kích động, những câu chửi bới, những pha đánh đập, những vụ đập phá tài sản của bất kể công ty nào, thuộc đất nước nào đều không nên diễn ra thêm một lần nữa tại bất cứ đâu. Nếu hai nước chưa chiến tranh mà dân ta đã tự đi biểu tình rất dễ bị kích động, bị bọn xấu lôi kéo rồi từ đó đất nước ta sẽ tự suy yếu đi. Điều đó chả khác gì cầm súng bắn vào người mình, nói cách khác là làm tổn thương chính bản thân mình. Hôm nay đọc báo thấy có một số ng vì được thế lực xấu cho 300 nghìn đồng mà sẵn sàng gây bạo loạn, đập phá nhà xưởng máy móc, công nhân TQ, thật là rẻ rúm. Họ ngoại miệng thì nói yêu nước thực tế la lợi dụng luận điệu yêu nc để tư lợi một cách hèn hạ, k biết có khi nào họ tự xem lại mình có xứng là ng Việt Nam k. Thật hổ thẹn thay cho họ
hình ảnh này KHÔNG NÊN lặp lại nữa










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét