Để sang bên kia sông đi bẻ chồi cà phê, bà Thọ đã phải đu dây vượt qua sông nhưng không may bị trượt ngã, phải nhập viện với nhiều thương tích.
Khoảng 8h
ngày 15/8, bà Nguyễn Thị Thọ (52 tuổi, ngụ xã Hòa Lễ, H.Krông Bông, Đắk
Lắk) đu dây qua sông Krông Ana để đi làm rẫy bẻ chồi cà phê, thì bánh xe
trên đầu dây cáp bắc qua sông bị trượt khiến bà bị té xuống từ độ cao
10m xuống mép sông và bất tỉnh tại chỗ.
Bà Thọ chưa hết bàng hoàng sau tai nạn
Nhưng phải tới khoảng 1
tiếng sau, bà Thọ mới được người dân phát hiện và đưa vào Bệnh viện đa
khoa huyện Krông Bông cấp cứu. Theo chẩn đoán của bệnh viện, bà Thọ bị
chấn thương vùng vai, cổ, lệch quai hàm, mẻ nhẹ đốt sống số 4. Hiện tại,
nạn nhân còn bị đau nhiều ở vùng bụng, đang được tiếp tục theo dõi
thêm.
Hãi hùng cảnh dân đu dây vượt sông
Tại bệnh viện, bà Thọ
vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa xảy ra, cơ thể bà vẫn còn đau
nhức với những vết thương. "Khi tôi đang đu dây qua gần tới bờ bên kia
thì bánh xe trượt khỏi dây cáp, nên tôi cũng tuột tay rớt xuống sông
cũng may là rơi ở mép sông chứ rơi ở giữa sông thì chắc đã mất mạng”.
Được biết, để qua
được khúc sông nơi bà Thọ gặp nạn, hằng ngày hằng trăm hộ dân thuộc thôn
6, thôn 7, xã Hòa Lễ vẫn phải đu mình để qua được sông canh tác hơn
300ha rẫy. Nhưng dây cáp nối ở 2 đầu sông chế tạo rất thô sơ, gồm có 1
đầu bánh xe móc với dây cáp thành ròng rọc, 1 sợi dây buộc vào bánh xe
và cứ thế lần lượt qua sông.
Hằng ngày người dân vẫn “đánh đu với tử thần” để qua sông
Dẫu biết tai nạn có thể
xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng do không có cầu để qua sông nên hằng ngày
người dân nơi đây vẫn “đánh đu với tử thần” để mưu sinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét