Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Lewandowski tỏa sáng, Bayern Munich đánh bại Dortmund


Bayern Munich và Dortmund đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn trên sân Allianz Arena. Thầy trò Juergen Klopp vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Reus. Tuy nhiên, “hùm xám” đã kịp thời lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng với tỉ số 2-1.


Những màn đụng độ giữa Bayern Munich và Dortmund luôn diễn ra kịch tính, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao. Dù ở bất kỳ thời điểm nào trong 5 năm trở lại đây, thầy trò Juergen Klopp luôn là “con mồi” xương xẩu bậc nhất đối với “hùm xám”, không chỉ riêng tại Bundesliga mà còn trên toàn cõi châu Âu.
Marco Reus đem về bàn thắng mở tỉ số cho Dortmund
Marco Reus đem về bàn thắng mở tỉ số cho Dortmund




Trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay trên sân Allianz Arena cũng không phải ngoại lệ.Bayern Munich và Dortmund đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn. Cả hai đội đều trình diễn những gì được xem tinh hoa nhất, đặc sắc nhất và đốt cháy cầu trường từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng bằng những pha tấn công ăn miếng trả miếng liên tiếp.
Lợi thế sân nhà, sự vượt trội về lực lượng cùng lối đá tiki-taka giúp Bayern Munich có phần áp đảo về mặt thế trận (kiểm soát bóng 65%) lẫn số cơ hội tạo ra (25 cú sút). Trong khi đó, Dortmund thể hiện lối đá phản công nhanh sở trường đạt hiệu quả rất cao. Các cầu thủ đội khách không ít lần khiến khung thành Neuer chao đảo bằng những màn phối hợp khoáng đạt và có được bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 30 do công Marco Reus.
Tuy nhiên những phút cuối trận, nhờ khoảnh khắc lóe sáng của những ngôi sao, Bayern Munich đã lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Lewandowski cân bằng tỉ số ở phút 72 với pha dứt điểm chéo góc đẳng cấp. Đến phút 85, Robben ấn định tỉ số 2-1 trên chấm 11m sau tình huống Ribery đi bóng lắt léo và bị Subotic kéo ngã trong vòng cấm.
Những gì diễn ra trên sân cân bằng là vậy, nhưng kết quả cuối cùng lại đưa một đội bóng lên đỉnh cao, một đội bóng xuống vực sâu. Bayern Munich giữ vững ngôi đầu với 24 điểm sau 10 vòng đấu. Trong khi đó, Dortmund nhận trận thua thứ 6 trong 7 vòng đấu gần nhất, rớt xuống vị trí thứ 16 (vị trí phải đá play-off tranh vé trụ hạng tại Bundesliga).
Đến với những diễn biến chính của trận đấu, tiếp đón kình địch Dortmund trên sân nhà Allianz Arena, Pep Guardiola tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất có thể vào thời điểm hiện tại với sơ đồ 3-6-1 độc đáo đang giúp Bayern Munich thành công trong thời gian qua. Trong khi đó, HLV Juergen Klopp tạo ra quyết định cất trung phong Immobile trên băng ghế dự bị và sử dụng bộ tứ H.Mkhitaryan, Aubameyang, Kagawa, Reus. Với cách sắp xếp nhân sự này, dường như Klopp muốn tận dụng triệt để sự cơ động của hàng công.
Marco Reus đem về bàn thắng mở tỉ số cho Dortmund
Khoảnh khắc lóe sáng của Lewandowski, một người cũ của Dortmund, mở ra màn lội ngược dòng cho Bayern Munich


Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Phút thứ 5, Robben bật tường đẹp mắt với Lahm bên cánh phải rồi tung ra cú đá căng như búa bổ bằng chân trái sở trường,bóng khẽ chạm tay thủ thành Weidenfellerrồi dội xà ngang đi ra ngoài. Chỉ 4 phút sau, đội khách đáp trả với tình huống đi bóng xộc thẳng vào trung lộ rồi dứt điểm của Mkhitaryan. Thủ thành Neuer hoàn toàn chôn chân trước cú sút này nhưng rất may cho Bayern Munich khi bóng tìm đúng cột dọc.
Phút 16, Muller được trao hai cơ hội liên tiếp để ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công. Đầu tiên là tình huống bấm bóng tinh tế của Boateng, Muller băng xuống dứt điểm đi chệch cột dọc. Sau đó đến lượt Robben thực hiện cú bấm bóng từ cánh phải, Muller tung người bắt volley nhưng bóng đi quá nhẹ và thủ thành Weidenfeller dễ dàng hóa giải.
Đến phút 23, Robben thực hiện pha đi bóng “một que” sở trường từ cánh phải hướng vào trung lộ rồi bất thần tung ra cú sút. Tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa đến với Bayern khi Weidenfeller thi đấu cảnh giác và kịp thời đổ người cản phá.
Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Bayern Munich đã phải trả giá đắt. Dortmund một lần nữa cho thấy khả năng phản công vô cùng săc bén. Bắt nguồn từ quả phát bóng của Weidenfeller, Aubameyang dốc bóng bằng tốc độ chóng mặt, bật tường với Kagawa rồi tiếp cận khung thành Neuer. Từ hành lang cánh phải, cầu thủ người Gabon thực hiện quả tạt như đặt để Marco Reus lao người đánh đầu chéo góc mở tỉ số cho đội khách.
Chỉ trước đó 1 phút, chính Aubameyang đã bỏ lỡ cơ hội khá rõ rệt để mở tỉ số với tình huống đối mặt thủ thành Neuer sau đường chọc khe tinh tế của Mkhitaryan. Nhận bàn thua bất ngờ, dĩ nhiên Bayern Munich dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trong 15 phút còn lại của hiệp 1, “hùm xám” không thể xuyên thủng mành lưới Weidenfeller khi các cơ hội ngon ăn lần lượt trôi qua mũi giày của Muller, Bernat hay Robben.
Bước sang hiệp 2, Bayern Munich tiếp tục dâng cao đội hình tấn công và liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương. Robben (47’) và Lewandowski (51’) có những cơ hội khá rõ rệt để ghi bàn nhưng đều không thể đánh bại được một Weidenfeller xuất sắc trong khung gỗ Dortmund. Đội khách có tình huống đáp trả ở phút 59 với pha xử lý bóng và dứt điểm rất khéo léo của Kagawa ngay trước vòng cấm địa, đáng tiếc cú sút lại đưa bóng đi chệch cột dọc.
Robben hoàn tất cú lội ngược dòng cho Bayern Munich
Robben hoàn tất cú lội ngược dòng cho Bayern Munich


Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến khi Guardiola quyết định tung Ribery vào sân thay cho Gotze. Phút 72, Ribery thực hiện đường tỉa bóng cho Robben băng xuống nhưng Subotic kịp thời chặn bóng. Tuy nhiên, Lewandowski có mặt kịp thời để tung ra cú đá chéo góc quyết đoán từ ngoài vòng 16m50, hạ gục thủ thành Weidenfeller. Trận đấu trở về vạch xuất phát.
Đến phút 85, lại là Ribery có pha đi bóng lắt léo đột nhập vòng cấm khiến Subotic buộc phải phạm lỗi. Từ chấm 11m, Robben không phạm phải bất cứ sai lầm nào đưa Bayern Munich vượt lên dẫn trước 2-1. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu quá ngắn ngủi, vì vậy Dortmund không thể tìm được bàn san bằng tỉ số và chấp nhận thất bại có phần cay đắng trước kình địch Bayern Munich.
Đội hình thi đấu:
Bayern Munich: Neuer, Benatia, Boateng, Alaba, Lahm, Alonso, Bernat, Robben, Muller (Pizarro 81’), Gotze (Ribery 70’), Lewandowski (Rode 88’)
Borussia Dortmund: Weidenfeller, Piszczek, Sokratis, Hummels (Subotic 45’), Durm, Mkhitaryan, Kehl, Bender, Kagawa (Grosskreutz 72’), Reus, Aubameyang (Ramos 81’)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét