Có sự tiếp tay của một số nhà hộ sinh “lo” thủ tục giấy tờ để
hợp thức hóa cho những bé sơ sinh vừa chào đời hay “dịch vụ” mua bán
tinh trùng, trứng, mang thai hộ, đẻ thuê với giá từ hàng trăm triệu
đồng…
Sau
khi Công an TPHCM khám phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh, Viện kiểm sát Nhân
dân TPHCM đã hoàn tất bản cáo trạng, đề nghị Tòa án đưa ra xét xử. Điều đáng
nói là, đằng sau đó còn nhiều chuyện “động trời” khác chưa được tiết lộ về đường
dây này: Có sự tiếp tay của một số nhà hộ sinh “lo” thủ tục giấy tờ để hợp thức
hóa cho những bé sơ sinh vừa chào đời hay “dịch vụ” mua bán tinh trùng, trứng,
mang thai hộ, đẻ thuê với giá từ hàng trăm triệu đồng…
Các
ông, bà "trùm" đường dây mua bán trẻ em sắp hầu tòa.
Đành đoạn rứt ruột bán con
Toàn
bộ hành vi gây án của đường dây phạm tội mua bán trẻ em đã được các cơ quan tố
tụng TPHCM tiến hành điều tra, xác minh và đang chờ ngày đưa ra xét xử công
khai tại TAND TPHCM vào thời gian tới.
5
đối tượng bị truy tố về hành vi “mua bán trẻ em” gồm: Tưởng Đình Thương (SN
1979, thường gọi là Thưởng, ngụ TP.Hải Phòng, tạm trú quận 10, từng có 1 tiền
án về tội “trộm cắp tài sản”), Ngô Thị Lan (SN 1970, thường gọi là Hồng, ngụ tỉnh
Bình Phước, tạm trú quận 1), Trần Ngọc Quỳ (SN 1970, thường gọi là Phấn, ngụ quận
Tân Phú, từng có 1 tiền sự về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma tuý), Phạm Tuấn
Phương (SN 1962, thường gọi là Hải, ngụ tỉnh Đắc Nông, tạm trú quận Tân Phú, từng
có nhiều tiền án, tiền sự về các tội “cướp tài sản”, “trốn tránh nghĩa vụ quân
sự”, “trộm cắp tài sản”, “gây rối trật tự công cộng”) và Nguyễn Văn Viễn (SN
1970, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú quận Gò Vấp). Đường dây buôn bán trẻ em sơ
sinh này do Tưởng Đình Thương cầm đầu.
Từ
mắt xích quan trọng, các trinh sát Cơ quan CSĐT đã nắm bắt về một trường hợp
đành đoạn rứt ruột bán đứa con vừa mới sinh của họ. Đó là vào giữa năm 2013,
Nguyễn Văn Viễn quen biết và chung sống như vợ chồng với Võ Thị Kiều Trang (SN
1988, cùng quê Quảng Ngãi với Viễn).
Kết
quả là Trang mang thai, Viễn bàn với Trang sẽ tìm người mua đứa con vì lo ngại
gia đình Trang biết chuyện. Viễn liên hệ với Nguyễn Thiện Nhân và Nhân hứa sẽ
tìm người bán con của Viễn và Trang. Nhân tìm gặp Trần Ngọc Quỳ - một phụ nữ hành
nghề làm móng tay chân dạo ở khu vực Bệnh viện Từ Dũ - có quen biết nhiều người
chuyên buôn bán trẻ em sơ sinh.
Từ
đó, Ngô Thị Lan được Quỳ ra giá sẽ mua con của Viễn và Trang với giá 7 triệu đồng.
Đến tháng 2.2014, Trang sinh được bé gái nặng 3,5kg tại Bệnh viện Từ Dũ. Viễn
liền gọi điện thoại báo cho Quỳ và Lan. Ngày 27.2, Trang xuất viện và ngay
trong chiều cùng ngày, Quỳ đến gặp vợ chồng Viễn tại cổng Bệnh viện Nhi đồng 1
(trên đường Lý Thái Tổ, quận 10) để giao dịch.
Tuy
nhiên, khi bán con, Trang thấy áy náy và đã thay đổi ý định, lúc này Viễn lại
quyết liệt bán con và khi nhận tiền từ tay Lan, công an ập đến bắt quả tang. Từ
manh mối này, cũng như qua lời khai của “trùm” Lan, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM
đã truy bắt toàn bộ đường dây chuyên buôn bán trẻ sơ sinh với quy mô cực lớn.
Rao bán con người như… rau ngoài chợ
Đường
dây do Tưởng Đình Thương điều hành đã bị vạch trần, Thương và đồng bọn khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội. Thương lập ra trang web mang tên “mamsongviet.com” để
rêu rao “bán” trẻ sơ sinh và cả những chuyện khác. Thương đưa tin về việc mua
bán tinh trùng, trứng, giải quyết chuyện con cái cho những gia đình hiếm muộn,
theo nhu cầu của khách hàng.
Thậm
chí, Thương còn rao việc mang thai hộ, đẻ thuê với giá từ 100 - 150 triệu đồng/trường
hợp… Thông qua trang web này, bà N.T.N.T (ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) - có nhu cầu
con nuôi - đã liên hệ với Thương qua số điện thoại di động đăng trên trang web.
Với
lời hứa sẽ tìm cho bà T một cháu bé vừa chào đời, Thương đã chỉ đạo đồng bọn
truy lùng con mồi khắp các bệnh viện phụ sản để cung cấp “hàng” cho bà T. Ngày
15.2.2014, Lan và Phương biết tin chị Lý Thủy Ngân vừa sinh hạ bé trai tại Bệnh
viện Từ Dũ, liền gọi điện cho bà T và ra giá 25 triệu đồng để mua cháu bé con
chị Ngân.
Sau
khi đồng ý giá cả, bà T đến gặp băng nhóm của Thương bên ngoài Bệnh viện Từ Dũ
và nhận cháu bé với giá 25 triệu đồng. Thương chia số tiền này cho đồng bọn gồm,
Phương được 4 triệu đồng, Quỳ 2 triệu đồng, Thương 2 triệu đồng, Lan 17 triệu đồng
(do có công lớn nhất trong việc tìm kiếm cháu bé).
Tại
Cơ quan điều tra, Lan khai nhận, với số tiền này, Lan đưa cho chị Ngân mẹ cháu
bé 10 triệu đồng để lo tiền thủ tục xuất viện và tiêu xài sau khi sinh. Sau khi
nhận cháu bé về nuôi, bà T muốn làm giấy chứng sinh cho cháu bé với tên mẹ là
tên bà T, nên lại liên hệ với Thương.
Lúc
này, Thương cho bà T số điện thoại của một người tên Châu và bảo liên hệ với người
này để làm giấy chứng sinh cho cháu bé. Bà T gọi điện và được Châu hẹn ra ngoài
gặp. Châu ra giá 10 triệu đồng sẽ có giấy chứng sinh theo mong muốn của bà T và
phi vụ được thực hiện trót lọt.
Tuy
nhiên, khi đưa giấy chứng sinh cho bà T, Châu lại gạ bà T là hiện có một sản phụ,
tên là Nguyễn Thị Tuyết Trang, vừa sinh bé gái, nhưng không có điều kiện nuôi,
nên ra giá 23 triệu đồng nếu bà T muốn nuôi bé gái này.
Bà
T đồng ý và ngày 16.2.2014, Châu hẹn bà T đến một quán càphê trên đường Nguyễn
Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM để giao dịch. Khi gặp nhau, bà
T đồng ý mua bé gái với giá 23 triệu đồng, Châu chia cho Lan 4 triệu đồng, đưa
cho mẹ cháu bé Trang 9 triệu đồng, còn lại Châu hưởng. Phi vụ này, bà T tiếp tục
nhờ Châu làm giấy chứng sinh cho bé gái cũng với giá 10 triệu đồng.
Tuy
nhiên, lần này, Châu đưa giấy chứng sinh không rõ ràng, sửa chữa nhiều chỗ, nên
bà T yêu cầu đổi giấy khác. Lúc này, Châu nói bà T đến nhà bảo sanh (hộ sinh)
Thiên Hồng Ngọc (số 108, đường Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) gặp
Ngô Thị Lệ Trinh nhờ làm lại.
Cũng
qua trang web của Thương, một cặp vợ chồng ngụ ở tỉnh Tây Ninh ngỏ ý muốn có
con nuôi, nên thông qua Thương tìm kiếm với giá 35 triệu đồng. Ngày 29.2.2014,
Phương biết sản phụ Nguyễn Hạ Thiên vừa sinh cháu bé tại Bệnh viện Nhân dân Gia
Định (TPHCM), liền báo tin cho Lan và Quỳ.
Lan
gọi điện báo cho Thương đã có “hàng”. Khi Thiên xuất viện, giao con cho Lan.
Lan thuê một phụ nữ cùng nhau đón xe taxi đi lên huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
giao cháu bé cho vợ chồng đã đặt hàng qua Thương. Tại phi vụ này, sản phụ Thiên
chỉ nhận được 6 triệu đồng từ đường dây buôn bán trẻ em.
Ngoài
ra, tại cơ quan điều tra, Thương khai nhận, còn cùng đồng bọn mua bán trót lọt
2 trẻ em sơ sinh vào năm 2013. Làm việc với nhà bảo sanh Thiên Hồng Ngọc, bà chủ
nhà bảo sanh này thừa nhận đã làm 2 giấy chứng sinh cho bà T, mang tên bà T và
bà Tr là mẹ đẻ ra 2 cháu bé, mặc dù 2 cháu bé không sinh ra tại nhà bảo sanh
này. Bà chủ nhà bảo sanh Thiên Hồng Ngọc còn thừa nhận làm 2 giấy chứng sinh với
giá 4 triệu đồng.
Theo
cơ quan điều tra, do chưa đủ cấu thành phạm tội hình sự, nên không xử lý hình sự
đối với nhà bảo sanh Thiên Hồng Ngọc, nhưng đề nghị UBND quận 1, TPHCM xử lý
hành chính đối với nhà bảo sanh này. Cáo trạng của VKSND TPHCM truy tố: 5 bị
can Thương, Lan, Quỳ, Phương và Viễn không những xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự,
sức khỏe con người và quyền trẻ em được pháp luật bảo vệ mà còn gây ảnh hưởng xấu
đến trật tự xã hội, do đó cần xử lý nghiêm để phòng ngừa và răn đe chung.
Ngoài
ra, hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng cho biết đang truy lùng đối tượng
Châu, là nhân vật liên quan trực tiếp đến đường dây mua bán trẻ em do Tưởng
Đình Thương cầm đầu. Đối với Võ Thị Kiều Trang, vì đã thay đổi ý định bán con
(Viễn - chồng hờ của Trang - lừa Trang đi vệ sinh đã bán con và nhận tiền), do
vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng không xử lý hình sự đối với người mẹ này.
Những
bà mẹ khai rằng, vì không có điều kiện nuôi dưỡng, hoàn cảnh nghèo khó nên đã
cho con đi, chứ họ không bán con và cũng không biết đường dây của Tưởng Đình
Thương nhận con của họ để mua bán, do vậy cơ quan tố tụng không xử lý trách
nhiệm hình sự. Các bà mẹ cũng cho biết, họ cho con với hy vọng các cháu sẽ được
đến những gia đình khá giả hơn, có điều kiện tốt hơn… Trường hợp bà T và một
số người khác nhận con nuôi để chăm sóc, chứ không mua bán, nên cũng không xử
lý hình sự.
Trong các vụ mua bán trẻ sơ sinh của đường
dây do Tưởng Đình Thương cầm đầu, công an đã tìm lại được 3 cháu bé đưa về
Trung tâm Bảo trợ xã hội ở quận Gò Vấp, TPHCM nuôi dưỡng. Riêng cháu bé con
chị Nguyễn Hạ Thiên vẫn chưa tìm được, vì vợ chồng ở Gò Dầy, tỉnh Tây Ninh
mua cháu bé này đã sử dụng giấy tờ, số điện thoại giả mạo để giao dịch với đường
dây của Thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét