Tình cờ trên một chuyến xe buýt, đối tượng gặp một cô gái dễ thương và ra sức chinh phục. Cuối cùng cô gái gục ngã và bị lừa. Chẳng những thế, đối tượng còn lừa tình, tiền nhiều cô gái khác.
Đó là đối tượng Đào Hùng Cường (SN 1992, xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).
Theo
tố cáo của nạn nhân Nguyễn Thị H. (SN 1990, trú xã Bình An, huyện Thăng
Bình, Quảng Nam), cô quen và trở thành người yêu của “kỹ sư” Đào Hùng
Cường từ tháng 9/2013 trên một chuyến xe buýt.
Tuy
đang thất nghiệp nhưng để chinh phục H., Cường “tự phong” mình là kỹ
sư, phó giám đốc Công ty xây lắp điện Miền Trung có trụ sở tại TP Tam Kỳ
(Quảng Nam). Sau đó, Cường trở thành người yêu của H. và về nhà lấy
lòng “nhạc gia tương lai”.
Đối tượng Đào Hùng Cường bị bắt tại cơ quan điều tra
Lúc
này H. đang làm tại một công ty ở Đà Nẵng nhưng sau khi trở thành người
yêu của mình, Cường yêu cầu H. bỏ việc ở công ty cũ để chuẩn bị vào làm
kế toán trưởng tại công ty của mình. Đầu tháng 1/2014, Cường đã mời H.
đi ăn mừng với đồng nghiệp cùng cơ quan.
Cường
nhờ hai người bạn của mình là Lê Do (SN 1985) với chức danh xưng phó
giám đốc và Nguyễn Xuân Hùng (SN 1982) là Giám đốc Công ty xây lắp điện
Miền Trung. Tuy nhiên, hai người bạn cùng cơ quan với Cường chỉ làm phụ
hồ, nhân viên bán hàng đa cấp với thu nhập ba cọc ba đồng và ở nhà trọ
tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam).
Thấy
con gái mình quen với “kỹ sư” với nhiều tương lai hứa hẹn, bố mẹ H.
giục Cường phải làm lễ cưới hỏi đàng hoàng. Lúc này Cường hứa sẽ đưa bố
mẹ mình sẽ vào Quảng Nam thăm “sui gia”.
Tháng
4/2014, đến ngày hẹn với bố mẹ H. để đưa bố mẹ mình vào, Cường lại “bày
trò” thông báo trên đường đi vào đến Đà Nẵng, ông ngoại Cường bị tai
biến nặng nên phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau đó lại phải chuyển ra
Huế điều trị. Tuy nhiên vì bệnh nặng nên người nhà phải khẩn cấp đưa ông
ngoại ra Hà Nội để chữa trị.
Do
bố mẹ H. thúc giục, cuối tháng 8/2014 Cường buộc phải đưa họ nhà trai
vào thăm nhạc phụ, nhạc gia tương lai. Lần này, Cường dẫn đếnmột
người phụ nữ tuổi khoảng 50 tuổi xưng là mẹ Cường và một người đàn ông
trên 50 tuổi mà Cường gọi là bác ruột.
Nghi
hai người không phải là người nhà của Cường, H. gọi điện cho em gái
Cường để xin số điện thoại của mẹ Cường. Sau đó, H. gọi vào số máy này
thì người phụ nữ nghe máy xác nhận mình là mẹ của Cường. Khi H. nhắc đến
việc thăm nhà thì mẹ ruột của Cường nói không có chuyện đó. Đến lúc này
H. mới biết người phụ nữ đến “thăm nhà sui gia” mà cô đã tưởng là mẹ
chồng tương lai chỉ là bà bán rau hành ngoài chợ, còn ông bác ruột hoành
tráng kia chỉ là người xe ôm được Cường thuê với giá vài trăm nghìn để
đóng giả.
Để
lừa tiền, tình của các cô gái nhẹ dạ, Cường hợp tác với hai bạn đồng
hương đóng vai giám đốc và phó giám đốc và đứng ra “tuyển dụng” nhân
viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khoảng
tháng 6/2014, Cường nói với H. công ty mình đang tuyển nhân viên kế
toán và nhờ H. giới thiệu cho một người. Tin lời Cường, H. giới thiệu
Nguyễn Thị Th. H. (SN 1987, trú xã Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam).
Tuy
nhiên để được nhận làm kế toán thì Th. H. phải tốn 50 triệu, trước mắt
phải chi 5 triệu để Cường “lo lót” cho lãnh đạo. Cũng thủ đoạn tương tự,
Cường nhờ người yêu giới thiệu thêm 3 cô gái khác là Bùi Thị M. Th. (SN
1990, trú thị trấn Phú Thịnh, Phú Ninh, Quảng Nam) và Trần Th. N. (SN
1993), Hồ Th. Tr. (SN 1990, cùng trú xã Bình Sa, Thăng Bình). Mỗi cô gái
phải đưa cho Cường 5 triệu đồng ban đầu để “chung chi”.
Sau
thời gian đưa tiền và nhiều lần được các “lãnh đạo” hứa hẹn “thi tuyển”
nhưng chờ mãi không thấy nên các cô gái sinh nghi nên làm đơn tố giác
kẻ lừa đảo lên công an TP Tam Kỳ.
Vừa
qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã bắt tạm giam và ra
quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Hùng Cường về tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục
điều tra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét