Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Chuyện không vui ngày giáp Tết

Tết nguyên đán Ất Mùi đã đến thật gần rồi, không khí lạnh bao trùm lên khắp Hà Nội đã bao ngày. Trên đường phố đã xuất hiện những xe chở những cành đào, cây quất đi giao cho khách hàng. Đi xa hơn một chút khỏi khu trung tâm thành phố, khu ngoại thành hoặc là điểm đến nổi tiếng Nhật Tân, ta có thể nhìn thấy rất nhiều cành đào hoa đã nở rất đẹp, đúng là rất đẹp nhưng đáng tiếc là hơi sớm. 

Tết nguyên đán là của mọi người, của mọi nhà. Nhà nhà sum vầy tụ họp để tận hưởng cái tết của gia đình. Tết đẹp là thế, thích thú là thế, nhưng tại thời điểm chuẩn bị cho tết như bây giờ lại sảy ra những việc thật chướng tai gai mắt, nói khó nghe hơn một chút là những sự việc ấy là nỗi nhục của xã hội cũng không chừng đó chứ.

[NHÀ BỐ MÀY GẦN ĐÂY ĐẤY ?! ]

Tại cây xăng đường Láng, đại ca đi xe Ford rẽ vào đổ xăng không chú ý nên tông phải anh chở bia tết...ngay lập tức đại ca đi ôtô mở cửa xuống xe với vẻ mặt gân guốc và nhem nhuốc như thể đang phê thuốc nói to và rõ ràng :"BÂY GIỜ MÀY THÍCH GÌ , NHÀ BỐ MÀY Ở GẦN ĐÂY ĐẤY " :-??
...
Thế là anh chở bia im re ,lủi thủi nhặt từng lon bia lên mà không dám kêu ca phàn nàn gì cả, mọi người xung quanh thấy vậy cũng thương tình ra giúp anh ấy 1 tay. 

Beat.vn


[ KHI CHÚ BÁN ĐÀO ĐIÊN LÊN -CẦM CẢ GIÁ SẮT NỆN CHO THANH NIÊN MẶC CẢ BỐ LÁO ]

Có một chú này đi chở cây cả ngày trời chưa bán mở hàng được cành nào , gặp ngay quả khách ất ơ ...bê lên bê xuống chán chê xong rồi mặc cả rất bố láo . Khiến chú ý điên lên cãi nhau, xong rồi cả 2 chửi nhau, người khách kia là 1 thanh niên trẻ , ít tuổi hơn mà thấy người ta nhà quê lại lao vào gõ cộp cái vào đầu chú ý  xong còn lên giọng thách thức : "MÀY RÚT SẮT RA HỘ BỐ MÀY CÁI !!!!"

- Thế là chú ý điên lên, rút ngay quả giá đỡ cây ra , nện cho ngu người luôn thanh niên chạy tóe khói vào trong ngõ xong vẫn bị chú ý vật ra, giã cho lên bờ xuống ruộng .

.....
.....
.....
 
Mỗi 1 cành đào , cây quất , nhành mai ...cho mọi người vui xuân đón tết , là thành quả của biết bao nhiêu giọt mồ hôi nước mắt, tháng ngày một nắng hai sương chăm bón ròng rã suốt 1 năm trời của người trồng cây. 

Họ đầu tư cả 1 năm trời chỉ trông vào mỗi vụ này ,mong sao bán được từng cây từng cành , để tết này có tấm có món mà cho gia đình ,các con, các cháu có cái tết. Đã thế những ngày qua, Hà Nội mấy hôm trước trời trở nên ấm áp hơn bình thường khiến hoa đào nở bung bét hết cả, người dân trồng đào như ngồi trên đống lửa vì chưa tết hoa đã nở rực thì bán chác gì ,công sức cả năm trời đổ cả chục triệu vào 1 gốc đào cuối cùng sẽ gần như trắng tay. Có những nhà đã chấp nhận mất trắng mà vặt hết hoa đi để chăm sóc lại năm sau còn bán tiếp, số hoa ấy thì lại đem đi để...làm thuốc. May mà mấy hôm nay trời lạnh nên cố mà vớt được cây nào hay cây ý .

Ai cũng có tết,ai cũng lo cày cuốc để cố kiếm hộp mứt cành đào cho gia đình...sao phải đối xử với người ta như thế. Ừ thì công nhận cũng có người này người kia, chẳng có ai văn minh 100% mà cũng chẳng có ai cứ gặp người là muốn đánh người. Người đi mua hàng tuy được coi là "thượng đế" nhưng cũng phải tôn trọng người bán hàng. Thuận mua thì vừa bán, tiền nào thì của nấy, cảm thấy giá cả không hợp lý thì đi chỗ khác mua, không nên đứng lại cò quay rồi  "MÀY RÚT SẮT RA HỘ BỐ MÀY CÁI !!!!". Mua hàng cũng cần có văn hóa mà bán hàng cũng cần có văn hóa. Không thể đồng tình 100% với hành vi đánh khách hàng của chú bán đào kia nhưng cũng không thể trách chú ấy vì "không có lửa thì làm sao mà có khói"

Còn về đại ca đi xe Ford kia thì chả còn gì để nói, chẳng cần biết đại ca ấy ăn học như nào nhưng mà anh ta nên xem lại tư cách làm người của mình.

Mọi người xung quanh đánh giá tư cách một con người không phải qua quần áo người ấy mặc, không phải qua người ấy đi giày, dẹp hiệu gì, cũng không phải qua phương tiện người ta dùng là ô tô, xe máy hay là xe đạp, càng không phải là qua bộ dạng mà là thông qua cách ứng xử của người ấy đối với mọi người xung quanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét