Buồn chán chuyện gia đình, anh V. đi xe máy lên cầu Chương Dương. Đến khu vực giữa cầu, anh bỏ lại xe máy, trèo qua lan can định nhảy xuống sông tự tử song đã được tổ công tác Đội CSGT số 1 kịp thời phát hiện, cứu được.
Sáng ngày 9/2, lãnh đạo Đội
Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa
bàn giao anh V. cùng chiếc xe máy BKS 30K7-53… cho gia đình anh này. Theo thông
tin từ Đội CSGT số 1, anh V. vì buồn chán chuyện gia đình nên đã lên cầu Chương
Dương định tự tử, song đã được tổ công tác của Đội phát hiện, ứng cứu.
Cụ thể, khoảng 9h30 sáng 8/2,
khi đang làm nhiệm vụ ở chốt phía Nam cầu Chương Dương, nhận được tin báo có
người định tự tử, tổ bảo vệ cầu và Trung úy Mai Thanh Tùng, Thượng sĩ Nguyễn
Đình Quyền (Đội CSGT số 1) đã trưng dụng xe buýt và nhiều phương tiện của nhân
dân để nhanh chóng tiếp cận.
Tại khu vực giữa cầu, phát hiện
có nam thanh niên vứt lại xe máy, trèo qua lan can định nhảy xuống sông Hồng,
tổ công tác đã khéo léo tiếp cận, vừa khuyên răn, vừa kịp thời ngăn chặn nam
thanh niên không buông tay lao xuống sông. Mất một lúc lâu, tổ công tác đã giữ
được nam thanh niên trên, đưa về trụ sở Đội CSGT số 1 an toàn.
Tại đây, ban đầu, nam thanh
niên kiên quyết nói không nhớ gì hết và chỉ biết mình tên là V.. Sau vài giờ
thuyết phục, tổ công tác đã liên hệ được với gia đình anh V. để gia đình đến trụ
sở Đội, tiếp tục thuyết phục.
Theo Đội CSGT số 1, nguyên nhân
ban đầu được xác định do anh V. buồn chán chuyện gia đình. Sáng 8/2, anh V. không
nói với ai, mặc quần áo ở nhà, đi xe máy lên cầu. Đến khu vực giữa cầu, anh bỏ
lại xe máy trèo qua lan can định nhảy xuống sông nhưng đã được tổ công tác kịp
thời phát hiện, cứu được.
Đội CSGT số 1 sau khi xác minh
rõ vụ việc đã bàn giao chiếc xe máy BKS 30K7-53.. cho gia đình anh V. và gia
đình anh V. cũng làm cam kết nhận anh về đảm bảo an toàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét