Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

Lan man ngày Tết: Gia đình là số một

Tháng hai mà thời tiết lạ lùng, cứ nắng chói chang đem theo những cơn nóng nực đầy bực bội, câu cửa miệng “mùa đông sao mà nóng thế” được thốt ra ở mọi lúc, mọi nơi, mọi thành phần. 

Quả thật mùa đông đã đến từ lâu mà trên đường phố vẫn, lấp lóa những ánh nắng vàng óng, ấm áp của mùa hè, chợt đột nhiên thấy chút sắc hồng le lói, dụi mắt nhìn lại, ô hoa đào, hoa đào đấy. Vậy là Tết sắp đến rồi… 

Giao thừa... cái khoảnh khắc mọi người chúc nhau những điều tốt đẹp, những điều may mắn nhất mà tất cả đều mong ước trong một năm mới. Nhưng đó đồng thời cũng là thời khắc mà bản thân mình cũng phải nhìn lại một năm qua mình đã bỏ lỡ những điều gì, những sai lầm mình đã phạm phải, những người mình đã để mất... Nhưng sau đó phải tạm quên đi tất cả để tận hưởng không khí năm mới đang tới

Trong khoảnh khắc giao thừa, có lẽ xao xuyến nhất là khi cái cảm giác hồi hộp chờ đợi, mồm lẩm nhẩm theo từng tích tắc cuối cùng của năm cũ. “Năm, bốn, ba, hai, một, chúc mừng năm mới” những tiếng pháo hoa nổ trên bầu trời, những nụ cười rạng rỡ. những tiếng chúc mừng vang lên khắp các con phố. Tết về, cho người ta hy vọng về một năm mới tốt đẹp, may mắn hơn năm cũ. Tết về, cho người ta cơ hội quay lại nhìn một năm cũ, về những việc mình làm được và không là được. Và Tết về, cho người ta cơ hội được bé lại giữa đất trời, được quay về, được đùm bọc trong cái tổ ấm của mình – gia đình. 

Gia đình là một ngôi nhà an toàn cho ta trú ngụ trong suốt cuộc đời. 
Gia đình cho ta những bữa cơm ấm áp,đầy tình thương yêu mà khi đi xa ai cũng nhớ. 
Gia đình là nơi ta học cách yêu thương, quan tâm, chăm sóc người khác ngoài bản thân ta ra. 
Gia đình là nơi ta học được cách sống, cách giao tiếp với cộng đồng. 
Gia đình là chỗ ta có thể giải bày tâm sự. Gia đình là chỗ dựa tinh thần và thể xác tốt nhất khi ta suy sụp. 
Và trên hết, gia đình, là nơi có nụ cười của mẹ dỗ dành mỗi khi ta khóc, là nơi có bờ vai vững chắc của cha che chở mỗi khi ta sai lầm, là nơi có vòng tay ấm áp của người vợ, người chồng đồng hành cùng ta suốt cuộc đời. 

Vậy thì sau một năm dài mệt mỏi, bươn chải với những khó khăn, trắc trở của cuộc sống còn nơi đâu tuyệt vời hơn về nhà để lại một lần nữa được đùm bọc, được chở che? Tết đến, còn gì tuyệt với hơn cái không khí cả gia đình cùng đoàn kết, tất bật chuẩn bị cho đêm giao thừa. 

Từ bé đến lớn, năm nào cũng như năm nào, bố tôi vì công việc nên không thể có mặt ở nhà lúc giao thừa cùng với mẹ con tôi. Lớn hơn một chút, tôi cũng đi chơi giao thừa cùng bạn bè, và thế là chỉ còn mẹ tôi ở nhà lo thủ tục cúng giao thừa. Năm nay thì khác, tôi vẫn nói với mẹ tôi rằng tôi đi chơi giao thừa nhưng tôi lại âm thầm về nhà trước lúc giao thừa chỉ một hai phút để làm mẹ tôi bất ngờ và tôi đã thành công. Cái cảm giác đầm ấm đó rất lâu rồi tôi không tận hưởng được, thật sung sướng biết bao.

Khi sắp tới cái khoảnh khắc thiêng liêng của đất trời, trong không khí đầm ấm, hạnh phúc của ánh lửa luộc bánh chưng, cả gia đình cùng tụ họp, kể về những biến cố, những sự việc trong năm qua để rồi khi tiếng chuông 12 giờ điểm lên, ta mới thấy thật hạnh phúc nhường nào khi luôn có một chỗ để trở về, để luôn nhận được yêu thương, để luôn được đùm bọc và giúp đỡ.

Những giờ cuối cùng của năm cũ vẫn còn, bố con tôi vẫn tất bật dọn dẹp lại nhà cửa một lần nữa, là lượt quần áo cho cẩn thận để mặc đi chơi tết.
Những giờ đầu tiên của năm mới, những tin nhắn chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, chúc sức khỏe dồi dào tới liên tiếp.

Trên tất cả đó chính là được ở bên gia đình.
Gia đình gia đình
Ôm ấp ta những ngày thơ
Cho ta bao nhiêu niềm thương mến

Gia đình gia đình
Bên nhau những lúc đớn đau
Bên nhau đến suốt cuộc đời......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét