Trong suốt 6 tháng gắn bó với Vietnam Idol, Ya Suy không chỉ khiến khán
giả yêu mến, mà chàng trai dân tộc Chu Ru còn rất được ê-kíp yêu quý
nhờ sự mộc mạc và chân thành. Tuy nhiên, chàng trai này còn có một cá
tính rất thú vị.
>> Ya Suy: "Hoàng Quyên xứng đáng hơn"
>> Nghe Ya Suy song ca cùng giám khảo Mỹ Tâm
>> Ya Suy trở thành Quán quân Vietnam Idol
Đổ bệnh vì dậy sớm
Do thói quen khi còn ở
quê, nên khi lên sống cùng với top 10, Ya Suy cũng là người dậy sớm
nhất ngôi nhà chung. Theo lời kể lại của người quản lý thí sinh, trong
những ngày đầu, từ 5h30 sáng, khi trời vẫn còn tờ mờ tối, Ya Suy đã lục
đục chuẩn bị ra sân tập hát. Nhưng để không làm ảnh hưởng đến mọi người,
anh phải đeo thêm tai nghe và giảm âm lượng hết cỡ. Mãi một thời gian
sau, anh chàng mới thay đổi thời khóa biểu của mình trễ hơn một chút.
Chàng quán quân cuộc thi Vietnam Idol 2012 là người nói chuyện có duyên và chân thành
Có thời gian, chương
trình còn mua một chiếc xe đạp để mọi người tập thể dục. Chàng trai Ya
Suy thấy vậy cũng nhiệt tình mua giày thể thao về và quyết định dùng
chiếc xe đạp này để cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, chỉ sau một vài buổi,
Ya Suy bắt đầu đổ bệnh vì ra ngoài sớm mà không chuẩn bị áo đủ ấm. Hôm
Ya Suy bị nặng nhất lại đúng vào đêm thứ 6 phát sóng Vietnam Idol, nên
cả ê-kíp đã được phen hoảng hồn khi thấy anh sốt hừng hực, nằm một chỗ
mà không chịu uống thuốc hay ăn uống gì cả. Mãi đến khi được đưa đến
bệnh xá để truyền nước biển, anh mới tỉnh táo hơn được một chút để lên
sân khấu. Đó cũng là đêm thi duy nhất Ya Suy không tham gia tổng duyệt
trước đó. Rất may là không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.
Sự tích chiếc bánh kem
Trong dịp Ya Suy và 3
thí sinh còn lại của top 4 được về thăm nhà, có lẽ chàng trai của núi
rừng Tây Nguyên là người nhận được sự đón tiếp nồng hậu nhất, vì không
chỉ có gia đình và bà con, mà cả buôn làng đã tụ hội lại để đón chờ niềm
tự hào của mình.
Ya Suy tranh thủ về thăm buôn làng trong thời gian tham dự cuộc thi
Không chỉ có rượu cần
và những đặc sản của vùng rừng núi, bữa tiệc ăn mừng Ya Suy còn có món
quà đặc biệt của người hàng xóm là một chiếc bánh kem rất to. Ngay lập
tức, sự xuất hiện của “nhân vật” này đã nhận được sự chú ý của tất cả
mọi người. Vì ở vùng núi Lâm Đồng, bánh kem gần như là một món quà xa
xỉ.
Tuy nhiên, chính Ya Suy
lại không được thưởng thức món quà của mình vì bận lên thị xã chào mọi
người. Mãi đến khi anh về nhà thì chiếc bánh kem cũng đã được các em nhỏ
“xử lý” xong xuôi. Khi bị trêu chọc, Ya Suy mới nửa cười nửa khóc nói:
“Chờ mãi mà cuối cùng không thấy bánh kem đâu”.
Cũng vì lý do này mà món quà của vị hàng xóm tốt bụng không được xuất hiện trên truyền hình.
Muốn có quản lý dữ như… Mỹ Tâm
Trong 3 vị giám khảo,
có lẽ Mỹ Tâm là người để lại nhiều ảnh hưởng nhất cho quán quân của
Vietnam Idol 2012. Ngay từ vòng thử giọng, chính nữ giám khảo là người
đầu tiên đồng ý và ra sức thuyết phục Quốc Trung và Dũng "khùng" đồng ý
cho Ya Suy tấm vé vàng, dù có hơi muộn màng.
Giám khảo Mỹ Tâm là một trong những người có ảnh hưởng nhất với Ya Suy trong suốt thời gian tham gia cuộc thi Vietnam Idol
Ở top 10, Mỹ Tâm nhiều
lần dành những lời khen, nhưng cũng không ngần ngại đưa ra những góp ý
khắt khe về tính chuyên môn lẫn cách làm chủ sân khấu của chàng trai
này. Trong đêm thi chung kết, chính màn mắng “xối xả” của Mỹ Tâm cũng
góp phần làm Ya Suy thức tỉnh để có màn bứt phá trong 2 tiết mục còn
lại.
Khi được hỏi liệu Ya
Suy có giận và buồn trước phản ứng của Mỹ Tâm không, anh nói: “Tôi không
giận chị Mỹ Tâm, cũng không có gì xấu hổ khi bị la như vậy. Nhờ những
lời nói đó mà tôi vực dậy nhiều hơn. Nếu không, có khi tôi còn mất tập
trung tiếp”. Anh cũng không ngần ngại chia sẻ nếu có người quản lý, một
là người đó phải thật hiền và thấu hiểu để tạo cho mình cảm giác thoải
mái và nhiều cảm hứng nhất, hai là phải thật… dữ như Mỹ Tâm để có thể
tác động anh.
Trước đó, nhiều fan của
Ya Suy cũng lên tiếng chê trách Mỹ Tâm quá khó khăn với chàng trai của
mình. Trước phản ứng này, Ya Suy chia sẻ: “Fan yêu quý tôi sẽ hiểu chị
Tâm làm vậy chỉ để mong tôi tự tin và tập trung hơn”. Anh cũng thành
thật chia sẻ rằng anh không nghĩ fan của mình lại đi đả kích Mỹ Tâm như
vậy.
Từng mong có vợ hiền, con ngoan
Khác hẳn với tính
cách nhút nhát và rụt rè trên sân khấu, Ya Suy khi trò chuyện lại rất có
duyên và tình cảm, có lẽ cũng chính vì thế mà anh rất đào hoa và dễ
dàng hớp hồn các cô gái.
Kể về chuyện tình cảm,
Ya Suy chia sẻ anh từng có một người thương khi học tại Trường cao đẳng
Văn hóa nghệ thuật và du lịch Nha Trang, tuy nhiên lại không có đủ can
đảm để nói lên tình cảm của mình.
Bây giờ, cô ấy cũng đã có gia đình nên từ lâu không còn giữ liên lạc. Bài hát Trái tim bên lề
trong đêm mở màn gala Idol là một món quà Ya Suy dành cho người ấy, và
cũng để tự căn dặn lòng mình, nếu đã yêu thì không nên ngại ngần bày tỏ.
“Cũng từ đây mà tôi bắt đầu lạnh lùng nên chưa yêu ai cả. Số tôi rất
lận đận tình duyên”, Ya Suy vừa nói vừa cười tít mắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét