Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Yêu lắm Hà Nội ơi!



Sinh ra và lớn lên trên đất Hà Thành, tôi có một niềm hạnh phúc lớn là được biết đến nhiều con đường, nhiều dãy phố của Hà Nội. Những con phố ở Hà Nội nằm đan xen vào nhau, phần lớn có từ thời xưa nhưng vẫn giữ được những cái tên cũ như Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Thiếc, Hàng Buồm,...
Cuối tuần, những khu phố này lại nhộn nhịp hẳn lên bởi những người mua kẻ bán và đã trở thành một nét văn hóa chợ đêm Hà Nội. Mỗi dịp được đi chơi chợ đêm, ngắm những quầy hàng với đủ các loại mặt hàng đa dạng, hấp dẫn, cảm nhận không khí vui vẻ nườm nượp người đi lại, tôi cảm thấy rất vui.
Tôi lớn lên trên một trong những tuyến đường đẹp ở Hà Nội đó là đoạn đường Hoàng Diệu – Phan Đình Phùng. Hai ven đường trồng nhiều cây xanh đã có từ rất lâu: những thân cây cổ thụ sừng sững với những tán lá rộng mát, che nắng ngay cả vào những mùa hè nắng chói chang. Đoạn đường này cũng gần với đường ra Lăng Bác, nối với Quảng trường Ba Đình lịch sử. Hồi tôi một tuổi, bà dắt tôi đi từng bước chân đầu tiên trên vỉa hè của con phố này. Lớn thêm chút nữa, bà thường cho hai anh em tôi đi dạo thong thả cảm nhận những bình yên giữa phố phường Thủ đô vào những buổi tối đẹp trời.
Chiều chiều, khi trời hè bớt nóng bỏng, bãi cỏ trước quảng trường với những lô trồng cây cảnh lại được chăm sóc rất cẩn thận, làm tăng thêm vẻ đẹp của tuyến đường.Tôi còn nhớ, trong nhiều lần đi dạo, nô đùa chán chê trên vỉa hè rộng thênh thang, tôi còn vòi vĩnh bà cho sang bãi cỏ đó. Bà kiên quyết không đồng ý và giải thích với tôi rằng, bãi cỏ không phải là chỗ để đi lại nô đùa, 1 công dân tốt phải biết giữ gìn cây xanh trồng trên đường, đó cũng là 1 cách thể hiện ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người.
Lúc bé tôi chưa hiểu hết những điều bà nói, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Sau này đi học, ở trường lớp thỉnh thoảng có phong trào trồng cây, chăm sóc cây trường, và học các môn về sinh học, địa lý, môi trường, tôi đã hiểu ra những điều bà dạy bảo. Từ đó, dù đi trên bất cứ con đường nào, khu phố nào, tôi và các bạn vẫn luôn nhắc nhở nhau giữ vệ sinh chung, bảo vệ cây xanh, vui vẻ bỏ vỏ kẹo, vỏ bánh quy kem... vào thùng rác đã được đặt gọn gàng trên một số con phố.
Chúng tôi rất vui mỗi lần được bước đi trên những con phố sạch đẹp và có màu xanh của cây trồng. Hà Nội vẫn trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Những khu nhà cao tầng mới mọc lên chi chít. Những tuyến đường mới cũng mở ra nhiều. Đường sá luôn sầm uất, tấp nập. Không ít những con đường theo thời gian đã xuống cấp và phải sửa chữa nhiều. Nhiều con đường vẫn ô nhiễm, đầy khói bụi.
Ý thức gìn giữ đường phố sạch đẹp là của mỗi người dân chúng ta. Từ những em bé chập chững bước đi, hay những bạn nhỏ tung tăng cắp sách đến trường. Từ những bạn học sinh áo trắng đồng phục đến những anh chị sinh viên khoác áo xanh tình nguyện. Từ những thanh niên trưởng thành đến những người lớn tuổi... Mọi người đều có trách nhiệm gìn giữ môi trường xanh sạch đẹp, vứt xả rác đúng nơi quy định, tuân thủ đúng nội quy giao thông... chính là cách để làm cho thành phố của chúng ta thêm sạch đẹp.
Tôi thầm mong, thành phố thân yêu của tôi không ngừng phát triển, đổi mới, nhưng vẻ đẹp truyền thống của nó trên những con đường thân quen vẫn không mất đi để tôi sẽ còn được ngắm những góc phố Hà Nội hồng thắm sắc đào khi xuân đến,rực đỏ hoa phượng khi hè về hay trắng muốt hoa sữa lúc thu sang và cảm nhận được cảm giác lành lạnh của mùa đông khi dạo bước trên những con đường thênh thang, xào xạc mưa lá vàng rơi dày như thảm trên hè đường. Mai này, khi trưởng thành, có thể sẽ được đến nhiều nơi, thăm nhiều chốn đẹp trong ngoài nước, bước đi trên nhiều con phố xa lạ hay mới mẻ, đặt chân lên nhiều con đường khác nhau, tôi vẫn sẽ không quên được những con đường thân quen của thành phố tôi sinh ra và lớn lên này. Yêu lắm Hà Nội ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét