Gần 27 năm làm việc tại Old Trafford, Ferguson đã “mua đi,
bán lại” rất nhiều cầu thủ. Thành công nhiều, thất bại còn nhiều hơn,
tuy nhiên vị chiến lược gia người Scotland vẫn được xem là người có con
mắt tinh tường trong việc “săn cầu thủ giỏi”.
>> Cổ động viên MU sốc khi hay tin Alex Ferguson nghỉ hưu
>> Hình ảnh Alex Ferguson ở MU “thu gọn” trong một video
>> Alex Ferguson chính thức nghỉ hưu sau mùa giải năm nay
Peter Schmeichel (từ Brondby, 1991)
Schmeichel gia nhập MU
với giá rất rẻ, 505 nghìn bảng. Nhiều người đã nghĩ rằng thủ thành người
Đan Mạch gia nhập Old Trafford chỉ để làm dự bị, nhưng Ferguson không
nghĩ thế. Mặc dù trong quãng thời gian gắn bó với “Quỷ đỏ”, Schmeichel
cũng rất hay mắc sai lầm ngớ ngẩn, song ông vẫn tin tưởng vào tài năng
của thủ thành này.
Kết quả là Schmeichel
đã trở thành chốt chặn đáng tin cậy của MU và giúp đội bóng tiến tới
vinh quang. Không những xuất sắc về mặt chuyên môn, thủ môn người Đan
Mạch còn rất “lắm mồm”, chính điều đó đã giúp anh có khả năng chỉ huy
được đồng đội, đặt biệt là hàng thủ. Nhờ “lợi thế” ấy mà Schmeichel cũng
thường xuyên đeo băng đội trưởng của MU, anh chính là thủ lĩnh của “Quỷ
đỏ” chung kết Champions League năm 1999 (do Keane bị treo giò).
8 năm gắn bó với MU,
Schmeichel giành 14 danh hiệu lớn nhỏ, gồm 5 cúp vô địch Premier League,
3 FA Cup, 1 Siêu cúp, 1 Champions League, 1 League Cup, 4 FA Charity
Shield. Con số danh hiệu khổng lồ ấy đã giúp Schmeichel trở thành một
huyền thoại thực sự tại Old Trafford.
Eric Cantona (từ Leeds, 1992)
Khá ấn tượng trước lối
chơi của cầu thủ người Pháp, Ferguson đã chi ra 1 triệu bảng để có được
sự phục vụ của Cantona. Ông nhanh chóng được đền đáp, tiền đạo người
Pháp đã thi đấu nổi bật, không mất nhiều thời gian để anh trở thành thủ
lĩnh của “Quỷ đỏ”. Người đàn ông nổi tiếng với chiếc cổ áo bẻ dựng đứng
đã cùng MU giành 4 danh hiệu vô địch Premier League, 2 FA Cup và 3
Charity Shield sau chỉ 5 năm gắn bó.
Bởi thế mà Cantona mới
được CĐV MU ưu ái đặt gọi là “Vua Eric”. Cantona là con người cá tính
mạnh, anh cũng thường vướng vào rắc rối bởi tính khí quá nóng nảy của
mình. Tuy nhiên, Ferguson dường như là người duy nhất “khuất phục” được tài năng người Pháp.
Sau cú kungfu kinh điển
vào một cổ động viên Crystal Palace và bị treo giò 8 tháng vào đầu năm
1995, Cantona đã có ý định giải nghệ. Tuy nhiên, Ferguson đã thuyết phục
được Cantona trở lại. Thi đấu thêm 2 mùa, Cantona quyết định từ giã sự
nghiệp thi đấu ở tuổi 31 để lại sự tiếc nuối trong lòng nhiều người.
Roy Keane (từ Nottingham Forest, 1993)
Keane trưởng thành từ
bóng đá đường phố, anh chuyển từ Nottingham Forest sang MU vào năm 1993
với giá chuyển nhượng 3.75 triệu bảng. Cũng không mất nhiều thời gian để
cầu thủ này chiếm được chỗ đứng trong đội hình của MU. Có được Keane,
“Quỷ đỏ” đã có được một cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự tuyệt
vời.
Khả năng đánh chặn tốt,
Keane còn là một thủ lĩnh thực sự trên sân cỏ. Sau khi Cantona giải
nghệ, chiếc băng đội trưởng của MU đã được Ferguson trao vào tay Keane
và anh đã có quãng thời gian dài thành công, trước khi ra đi vào năm
2005.
Trong những năm qua, dù
đã đưa về khá nhiều người để khỏa lấp vị trí của Keane, nhưng đến thời
điểm này, Ferguson vẫn chưa tìm ra được một cầu thủ nào thi đấu vượt
trội hơn tiền vệ người CH Ireland thời trước.
Cristiano Ronaldo (từ Sporting Lisbon, 2003)
Beckham ra đi để lại
nhiều nỗi lo lắng cho các CĐV MU, song Ferguson đã đưa về một tiền vệ
trẻ từ Sporting Lisbon với giá trị chuyển nhượng 12.24 triệu bảng và
trao cho anh chiếc áo số 7. Thời gian đầu, Ronaldo chưa cống hiến được
nhiều cho “Quỷ đỏ”, nên có không ít ý kiến cho rằng Ferguson đã sai lầm
khi chiêu mộ Ronaldo.
Tuy nhiên vị chiến lược
gia người Scotland vẫn tin tưởng vào cách nhìn của mình và tiếp tục cho
Ronaldo thời gian để phát triển. Kết quả cầu thủ này đã trưởng thành
vượt bậc, anh ghi 42 bàn thắng cho MU ở mùa 2007/08, cùng đội bóng vô
địch Champions League và Premier League năm đó.
Ronaldo cũng giúp “Quỷ
đỏ” thu về 80 triệu bảng khi anh chuyển sang Real Madrid năm 2009. Anh
cũng có 3 chức vô địch Premier League, 1 Champions League cùng MU.
Edwin van der Sar (từ Fulham, 2005)
Phí chuyển nhượng của
Van der Sar không được tiết lộ, nhưng nhiều người cho rằng MU đã chi ra
số tiền rất nhỏ để đổi lấy sự phục vụ của thủ thành người Hà Lan, lúc đó
đã 34 tuổi. Tuy nhiên, Fergie đã cho thấy, tuổi tác của các thủ môn không phải là vấn đề cản trở họ thi đấu ở các môi trường bóng đá đỉnh cao.
Có Van der Sar, MU đã
có tìm thấy người kế vị Schmeichel xứng đáng trong khung gỗ. Cùng “Quỷ
đỏ”, thủ thành người Hà Lan đã giành 11 danh hiệu gồm 4 cúp vô địch
Premire League, 1 Champions League và nhiều danh hiệu nhỏ khác. Khi anh
quyết định giải nghệ năm 2011, Ferguson cũng đã rất tiếc nuối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét