Sau mùa giải năm nay, Ferguson sẽ không còn làm huấn luyện
trưởng của MU. Và trận đấu đêm qua với Swansea là lần cuối cùng ông xuất
hiện tại Old Trafford với tư cách thuyền trưởng của "Quỷ đỏ".
>> Alex Ferguson nhỏ lệ trong lễ đăng quang của MU
>> Old Trafford được “nhuộm đỏ” mừng cúp vô địch và tri ân Ferguson
>> MU nhẹ nhàng thắng Swansea trong ngày nhận cúp
Ferguson là người đầu tiên bước ra khỏi xe buýt của MU

Ông tiến nhanh tới đường hầm vào sân Old Trafford

Trước trận vị chiến lược gia của MU được cầu thủ hai đội xếp thành hai hàng chào đón ông ra sân

Người hâm mộ nhiệt tình chào chón vị chiến lược gia của MU

Ferguson đã phải "mỏi tay" ký cho người hâm mộ

Vị chiến lược gia người Scotland khá vui vẻ khi về chỗ ngồi

Ông thở phào trước khi ngồi xuống ghế. Có lẽ vị chiến lược gia của "Quỷ đỏ" đã trút bỏ được gánh nặng khi sắp tới ông sẽ không còn làm nghề huấn luyện viên
Ông thở phào trước khi ngồi xuống ghế. Có lẽ vị chiến lược gia của "Quỷ đỏ" đã trút bỏ được gánh nặng khi sắp tới ông sẽ không còn làm nghề huấn luyện viên
Ferguson rất hạnh phúc trong ngày cuối ở chiếc ghế ngồi quen thuộc

Xung quanh ông là một màu đỏ rực của các CĐV đem đến để ăn mừng chức vô địch

Ferguson trầm lắng theo dõi trận đấu...

..hân hoan khi Chichartio có được bàn thắng mở tỷ số

Vị chiến lược gia của MU lo lắng khi Swansea gỡ hòa

Ông lặng nhìn thời gian trôi về cuối trận

Thói quen xem giờ thường thấy ở Ferguson

Vị chiến lược gia người Scotland tri ân tới người hâm mộ và đội bóng

Chiếc HCV thứ 13 tại Premier League của Fergie

Ferguson bên những học trò cưng

Khá đông cháu của Fergie đến chúc mừng ông

Hai nhân vật quyền lực này đều rời cương vị vào tháng 6 tới. Nhưng trong khi Ferguson vẫn còn ở lại MU thì Gill sẽ ra đi

Ferguson và các học trò ăn mừng trong phòng thay đồ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét