Cách đây gần 1 tháng, Chelsea vẫn bị đánh giá là đội bóng
ít có cửa lọt vào tốp 4 nhất so với 2 đối thủ cùng thành phố là Arsenal
và Tottenham. Tuy nhiên, “gió đã đổi chiều” sau trận thắng của The Blues
trên sân của MU vừa qua.
>> 3 “chìa khóa” giúp Chelsea đánh bại MU
>> Mata lập công giúp Chelsea hạ gục MU
Cách đây chừng 1
tháng, Chelsea vẫn nằm trong tốp 4, nhưng nhiều người đánh giá đoàn quân
của Benitez rất có thể sẽ phải đứng ngoài nhóm được tham dự Champions
League mùa tới, bởi họ sẽ phải chơi với lịch thi đấu dầy đặc, do còn mục
tiêu ở cả hai đấu trường là Premier League và Europa League.
Mata ghi bàn quan trọng giúp Chelsea thắng MU
Có lẽ
khi đó nhiều người đã nghĩ rằng, nếu Chelsea có trở thành kẻ ngồi ngoài
tốp 4 khi Premier League hạ màn, giống như mùa giải năm trước, cũng
chẳng phải chuyện gì đáng phải bàn. Thậm chí, điều đó cũng xứng đáng với
đội bóng này, bởi từ đầu mùa Chelsea chỉ toàn gây thất vọng và chưa khi
nào họ khiến người hâm mộ cảm thấy hài lòng.
Mang danh ĐKVĐ
Champions League, Chelsea tủi hờn rời sân chơi hạng nhất châu Âu sau
vòng đấu bảng. Từng thắng 7, hòa 1 sau 8 vòng đấu đầu tiên, dẫn đầu bảng
tại Premier League, nhưng rồi sau đó họ rơi tự do và chẳng thể bám đuổi
kịp bộ đôi đội bóng thành Manchester. Chelsea gây thất vọng lớn khi gục
ngã trong trận chung kết cúp VĐ Thế giới các CLB, rồi sau đó liên tiếp
bị loại ở bán kết của League Cup và FA Cup.
Thành tích thi đấu là
vậy, Chelsea còn tiếp tục thể hiện sự rối ren trong lòng CLB khi mà cầu
thủ và huấn luyện viên mâu thuẫn, lời qua tiếng lại như “phường chèo”.
CĐV thì suốt ngày kêu gọi sa thải Benitez, mặc dù vị chiến lược gia này
cũng chỉ ký hợp đồng đến hết mùa giải năm nay. Và ngay cả ở “thượng
tầng” của đội bóng cũng bất ổn qua việc BLĐ vẫn “hồn nhiên” đăng ký chức
danh cho Benitez là “huấn luyện viên tạm thời”, thay vì huấn luyện viên
trưởng như bao đội bóng khác (và cả Chelsea) đã từng làm khi mời người
“đóng thế”.
Nói chung, theo cách
nói của nhiều người thì “căn bệnh” của Chelsea ngày càng trầm trọng và
với một đoàn quân khá bát nháo từ trên xuống dưới như thế, chẳng ai tin
họ sẽ giành được thành công nào ở mùa giải năm nay. Và ngay cả đến
chuyện nếu họ thất bại thì sẽ rất ít người có được sự đồng cảm hay chia
sẻ với điều đó.
Benitez có quãng thời gian đầu vô cùng khó khăn với Chelsea
Áp lực đè nặng lên
Chelsea, nhưng đáp lại đoàn quân của Benitez đã dần ổn định, họ chiến
đấu cật lực và thắng giòn giã trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa
giải. Và sau thắng lợi được xem là bước ngoặt trên sân của MU vừa qua,
có thể nói mọi giông tố với Chelsea đã lùi xa. Giờ đây trước mắt Chelsea
đang là màu xanh tươi đẹp, ở đó họ có thể nâng cao chiếc cúp vô địch
Europa League và cả vị trí thứ 3 ở Premier League để tiến thắng vào vòng
đấu bảng Champions League năm tới.
Hiện tại Chelsea đang
có 68 điểm và xếp thứ 3, hơn Arsenal 1 điểm và hơn Tottenham 3 điểm. Tuy
nhiên, cả Chelsea và Tottenham vẫn còn 1 trận chưa đấu và vào rạng sáng
thứ 5 tới đây họ sẽ tiến hành thi đấu trận derby thành London. Một trận
đấu thu hút nhiều sự quan tâm của người mộ, song bất biết kết quả trận
cầu diễn ra tại Stamford Brdidge như thế nào thì Chelsea chắc chắn vẫn
sẽ đứng thứ 3 sau 36 vòng đấu.
Nếu Chelsea thắng, họ
sẽ hơn Arsenal 4 điểm và như thế chỉ cần thắng Aston Villa ở vòng đấu
37, thầy trò Benitez chắc chắn có vị trí thứ 3 mà không cần phải quan
tâm tới trận đấu cuối cùng thi đấu với Everton. Còn nếu hòa hay thua,
Chelsea vẫn hơn điểm các đối thủ cạnh tranh gồm Arsenal và Tottenham ở
cuộc chiến giành suất dự Champions League và đội bóng này vẫn còn nắm
quyền tự quyết số phận trong tay.
Trận thắng MU là bước ngoặt lớn với Chelsea
Thậm chí, nếu Chelsea muốn làm khó Arsenal,họ có thể buông ở trận đấu gặp Tottenham tới đây. Khi đó, cả The Blues và Spurs
cùng có được 68 điểm, nhưng Chelsea vẫn xếp trên nhờ có hiệu số bàn
thắng thua vượt trội và họ sẽ chia nhau các vị trí thứ 3, 4, đồng thời
đẩy Arsenal xuống thứ 5. Tất nhiên, khả năng Chelsea chơi thiếu nhiệt
huyết khó xảy ra, song rõ ràng với vị trí tốt đang có, The Blues sẽ chẳng cần phải quyết thắng Tottenham.
Mặc dù Chelsea còn 3
trận đấu nữa tại Premier League, nhưng khó khăn với thầy trò Benitez đã
thực sự hết, Europa League cũng chỉ còn 1 trận đấu phân định kẻ giành
cúp. Khi giông bão trôi qua, Chelsea có thể bình tĩnh để bắt đầu gặt hái
thành công. Trước mắt Chelsea sẽ phải thi đấu tốt 2 trận đấu với
Tottenham và Aston Villa. Nếu thắng cả 2 trận đấu này, thầy trò Benitez
sẽ thảnh thơi bước vào trận chung kết Europa League với Benfica. Cũng
phải nói thêm rằng, ở trận đấu tại Amsterdam, Chelsea vẫn là đội được
đánh giá cao hơn cho việc giành ngôi vô địch.
Tất cả viễn cảnh ấy đều
đang rất tươi đẹp và nếu nhìn lại, các CĐV của Chelsea sẽ phải cảm ơn
các cầu thủ đã chiến đấu nhiệt tình tại Old Trafford, cảm ơn bàn thắng
muộn của Mata giúp họ có chiến thắng trận đấu bản lề quan trọng, chính
từ thắng lợi ấy cánh cửa đến với giai đoạn tươi đẹp cho đoàn quân mang
trên mình sắc áo màu xanh đã được mở toang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét