Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng MU đã tung ra đội
hình chắp vá để thi đấu với Chelsea đang rất khát điểm. Dù về thế trận
không hề lép vế, nhưng cuối cùng MU vẫn bị thua bởi bàn thắng duy nhất
của Mata ghi ở phút 87.
>> Mata lập công giúp Chelsea hạ gục MU
MU
và Chelsea gặp nhau lần thứ 5 ở mùa giải năm nay. 4 trận đấu trước,
Chelsea thắng 2 (FA Cup và League Cup), hòa 1 (lượt đi tứ kết FA Cup) và
thua 1 (lượt đi Premier League)

Rooney và hàng loạt các cầu thủ trụ cột của MU ngồi ghế dự bị

Điều đó đồng nghĩa những cầu thủ dự bị như Lindergaard được ra sân

Ferguson gây ngạc nhiên cho người hâm mộ với cách sắp xếp đội hình của MU

Trận đấu diễn ra khá quyết liệt, nhưng độ chính xác trong các pha tấn công của hai bên rất kém

Do MU đã hết động lực, Chelsea lại không đủ mạnh để dồn ép đối phương, nên trận đấu diễn ra khá "nhạt"

Những tình huống va chạm mạnh của cầu thủ hai bên

Phút 87, Mata thực hiện một cú sút chéo góc thành bàn

Sự tỏa sáng đúng lúc của tiền vệ kiến tạo lối chơi bên phía đội khách
Chelsea sung sướng với bàn thắng đầy bất ngờ

2 phút sau bàn thua, MU mất người do Rafael phải nhận thẻ đỏ

Vidic thất vọng với trận thua trên sân nhà
Ferguson cúi đầu rời sân, dường như ông đã tính toán sai ở trận đấu này
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét