Ngôi sao sáng nhất của MU từ trước đến nay không phải là huyền thoại Catona, không phải Rio Ferdinand, cũng không phải là "Quỷ đầu tàu" Wayne Rooney hay là Robin Van Persie...... mà chính là Sir Alex Ferguson, nếu như cách đây 27 năm ông không ngồi vào ghế huấn luyện của MU, nếu như ông không phải là một con người hết lòng vì đội bóng, hết lòng vì các cầu thủ của mình thì có lẽ đã không có một MU lớn mạnh như bây giờ. Ông là người không ngại bất kì một thế lực nào để bảo vệ học trò và cũng sẵn sàng "trảm" bất kì một ngôi sao nào trong đội hình, hơn thế nữa ông còn có một đôi mắt tinh tường mà không phải ai cũng có, khi Stam ra đi thì đã có Rio Ferdinand và Vidic, khi Beckham ra đi ông lại đưa về một Cristiano Ronaldo, khi không có VanGol trong đội hình thì đã có Rooney hay sau này là Persie lãnh xướng trên hàng công của Quỷ Đỏ. Trong lòng các manucian, có thể có nhiều Catona, có thể có nhiều Becks hay Ronaldo, nhưng chỉ có một mình Sir Alex là không thể thay thế. Cảm ơn Sir Alex vì 27 năm qua !
Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013
Tạm biệt người cha già "Sir AlexFerguson"
Sáng ngày 8 tháng 5 năm 2013 theo giờ Việt Nam, HLV của cậu lạc bộ Manchester United là Alex Ferguson đã mở cuộc họp báo tuyên bố chuyện ông chính thức nghỉ hưu khi mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay kết thúc. Đối với một manucian như tôi mà nói khoảnh khắc buồn nhất không phải là lúc MU thất bại tại bất kì một trận chung kết nào, khoảnh khắc ấy cũng không phải là lúc MU không thể dành được chức vô địch Ngoại hạng Anh, mà đó chính là khoảnh khắc mà "Sir Alex" tuyên bố không còn là huấn luyện viên của MU nữa.
Ngôi sao sáng nhất của MU từ trước đến nay không phải là huyền thoại Catona, không phải Rio Ferdinand, cũng không phải là "Quỷ đầu tàu" Wayne Rooney hay là Robin Van Persie...... mà chính là Sir Alex Ferguson, nếu như cách đây 27 năm ông không ngồi vào ghế huấn luyện của MU, nếu như ông không phải là một con người hết lòng vì đội bóng, hết lòng vì các cầu thủ của mình thì có lẽ đã không có một MU lớn mạnh như bây giờ. Ông là người không ngại bất kì một thế lực nào để bảo vệ học trò và cũng sẵn sàng "trảm" bất kì một ngôi sao nào trong đội hình, hơn thế nữa ông còn có một đôi mắt tinh tường mà không phải ai cũng có, khi Stam ra đi thì đã có Rio Ferdinand và Vidic, khi Beckham ra đi ông lại đưa về một Cristiano Ronaldo, khi không có VanGol trong đội hình thì đã có Rooney hay sau này là Persie lãnh xướng trên hàng công của Quỷ Đỏ. Trong lòng các manucian, có thể có nhiều Catona, có thể có nhiều Becks hay Ronaldo, nhưng chỉ có một mình Sir Alex là không thể thay thế. Cảm ơn Sir Alex vì 27 năm qua !
Ngôi sao sáng nhất của MU từ trước đến nay không phải là huyền thoại Catona, không phải Rio Ferdinand, cũng không phải là "Quỷ đầu tàu" Wayne Rooney hay là Robin Van Persie...... mà chính là Sir Alex Ferguson, nếu như cách đây 27 năm ông không ngồi vào ghế huấn luyện của MU, nếu như ông không phải là một con người hết lòng vì đội bóng, hết lòng vì các cầu thủ của mình thì có lẽ đã không có một MU lớn mạnh như bây giờ. Ông là người không ngại bất kì một thế lực nào để bảo vệ học trò và cũng sẵn sàng "trảm" bất kì một ngôi sao nào trong đội hình, hơn thế nữa ông còn có một đôi mắt tinh tường mà không phải ai cũng có, khi Stam ra đi thì đã có Rio Ferdinand và Vidic, khi Beckham ra đi ông lại đưa về một Cristiano Ronaldo, khi không có VanGol trong đội hình thì đã có Rooney hay sau này là Persie lãnh xướng trên hàng công của Quỷ Đỏ. Trong lòng các manucian, có thể có nhiều Catona, có thể có nhiều Becks hay Ronaldo, nhưng chỉ có một mình Sir Alex là không thể thay thế. Cảm ơn Sir Alex vì 27 năm qua !
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét