Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp cận kề, trong khi các em học
sinh gắng sức ôn thi thì các thầy cô lại chung tay nấu bữa cơm trưa cho
học trò. Cả những cựu học sinh cũng trở về trường cũ cùng thầy cô chuẩn
bị bữa cơm trưa cho đàn em.
>> Kỳ thi tốt nghiệp THPT và những nỗi âu lo
Còn hơn tuần nữa là kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra,
đây là kỳ thi quan trọng đánh dấu thành quả suốt quá trình 12 năm đèn
sách của các bạn học sinh (HS) lớp 12. Áp lực học tập thi cử là vậy
nhưng học trò lớp 12 ở nhiều trường phổ thông thuộc đồng bằng sông Cửu
Long thấy rất ấm lòng trước sự quan tâm của thầy cô trong thời gian ôn
tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Học ôn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
Mỗi bữa cơm nghĩa tình mà thầy cô giáo đi vận
động về nấu cho học trò mùa ôn thi, mỗi bình nước mà nhà trường nấu để
học trò uống khi học thi, những chuyến xe xã hội hóa chở HS vùng sâu,
vùng xa đi thi… là nguồn động viên lớn lao, giúp nhiều bạn HS nghèo, HS ở
vùng sâu vùng xa yên tâm để có kỳ thi tốt.
Đến trường THPT Trần Đại Nghĩa (huyện Tam Bình, Vĩnh
Long) - nơi duy trì bếp cơm cho HS lớp 12 ôn thi hơn 7 năm qua, điều làm
chúng tôi cảm phục không phải thâm niên của bếp cơm ở ngôi trường này
mà chính sự “ra tay “của các thầy cô nơi đây. Hàng ngày, những thầy thầy
cô không lên lớp, các thầy cô đăng ký làm anh nuôi, người đi chợ, người
ở nhà nấu cơm… hoặc có khi thầy cô hết tiết dạy cũng xuống bếp để góp
công góp sức lo buổi cơm cho học trò.
Sự
tiếp sức của quý thầy cô, các nhà hảo tâm... đã giúp các trò nghèo vùng
sâu ấm lòng với những buổi cơm trưa đầy nghĩa tình trong suốt thời gian
ôn tập tại trường.
Được biết, năm nay nhà trường có 103 HS thuộc diện
nghèo, cận nghèo được hỗ trợn ăn cơm trong suốt thời gian ôn thi tốt
nghiệp… Cũng từ đây bữa cơm nghĩa tình đã lan rộng ra các trường THPT
trong toàn tỉnh Vĩnh Long, giúp nhiều bạn HS nhà xa, gia đình khó khăn
yên tâm ôn thi và được ấm lòng sau mỗi buổi học.
Như trường cấp 2 - 3 Phú Quới (huyện Long Hồ, Vĩnh Long)
tuy gặp không ít khó khăn trong nguồn vận động và xã hội hóa nhưng năm
nay vẫn tiếp tục duy trì buổi cơm trưa cho HS ôn thi tốt nghiệp THPT.
Thầy Lê Thành Hiếu - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, năm trước tổ chức
buổi cơm trưa cho HS ôn thi tốt nghiệp nhưng số tiền vận động không đủ,
trường phải vận động các thầy cô để đảm bảo phần cơm cho các em. Cũng
không thua kém các trường khác, trường trung học cấp 2, 3 Hòa Bình (Trà
Ôn) cũng quyết tâm duy trì và thực hiện tốt việc hỗ trợ cơm nước cho học
trò lớp 12 trong thời gian ôn thi tốt nghiệp. Năm nay trường có 236 HS,
trong đó có 57 HS thuộc diện nghèo, đặc biệt khó khăn được nhà trường
phát phiếu cơm miễn phí trong suốt 6 tuần ôn tập và 3 ngày thi tốt
nghiệp.
Nằm ở địa bàn huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng, Trường THPT
Đoàn Văn Tố cũng có nhiều năm liền tổ chức nấu cơm cho học trò ôn thi
tốt nghiệp THPT. Do trường ở vùng sâu, nhiều em HS vượt đường xa đến
trường, có khi phải qua đò nên chuyện học khá vất vả. Trước đây có nhiều
HS lớp 12 phải nghỉ học giữa chừng vì gia đình quá khó khăn hay đi lại
quá xa xôi.
Thầy Mai Văn Vân - phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết:
“Từ năm học 2009 - 2010, Ban giám hiệu nhà trường cùng với Ban đại diện
cha mẹ HS tổ chức xây dựng mô hình hỗ trợ bữa cơm trưa cho các em ở khối
lớp 12 có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đi học xa nhà. Nhờ đó các hs
nghèo, nhà xa không còn vất vả ăn cơm bụi nữa, nhiều em hoàn cảnh khó
khăn đã yên tâm ôn thi và đạt kết quả tốt…
Chị Nguyễn Thị Út, người phụ trách việc nấu ăn cho các
em HS của trường vui vẻ cho biết: “Trước đây gia đình mở quán gần
trường, khi nhà trường bàn bạc việc nấu cơm cho HS thì gia đình đồng ý
ngay. Nhìn thấy các em nhà xa phải vất vả ăn qua loa để học buổi chiều,
có em phải ăn bánh mì hay mì giói nhìn thấy rất thương. Mình nấu cơm cho
các em ăn xem như giúp chút ít công sức để các em thi đạt kết quả cao,
qua đó góp phần làm công tác khuyến học ở địa phương…”.
Nhân kỳ nghỉ hè, bạn Trần Thanh Phương (SV năm 1 ngành
Sư phạm Anh văn trường ĐH Cần Thơ) trở về Trường THPT Trần Đại Nghĩa
giúp các thầy cô nấu cơm cho đàn em. Phương chia sẻ: “Nhà em khó khăn,
lại ở xa trường, mỗi ngày đi học hơn 10 km. Đến thời gian ôn tập cho kỳ
thi tốt nghiệp em lo lắng không có đủ sức để tham gia ôn tập tại trường,
nhưng rất may nhờ bữa cơm trưa nghĩa tình của thầy cô ở trường mà em
vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và đạt được ước mơ vào ĐH như ngày hôm nay.
Bởi vậy, được phụ các thầy cô cùng nấu cơm cho “đàn em” như một sự đền
ơn chân thành và nhắc nhở em phải tiếp tục cố gắng học tốt hơn nữa để
không phụ lòng thầy cô và cha mẹ.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét