2 con cá sấu sống được một nhóm tư thương trói lỏng lẻo rồi
để ngay dưới lòng đường, trước cổng chợ Bắc Hà, TP Hà Tĩnh để quảng cáo
bán thịt cá sấu, khiến nhiều người hoảng hồn.
>> Bày bán, xẻ thịt cá sấu ngay trên hè đường
Trong 2 ngày 11 - 12/5,
rất nhiều người dân qua đường hiếu kỳ tụ tập trước một quầy bán thịt cá
sấu tại cổng chợ Bắc Hà nằm trên đường Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh.
Nhóm tư thương ngang nhiên bày bán cá sấu trên vỉa hè
"Đây là lần đầu
tiên có người bán thịt cá sấu nên chúng tôi rất tò mò. Tôi cũng vào mua
một ít để về ăn xem sao" - chị Nguyễn Thị Hương, một người đi chợ cho
biết.
Theo quan sát,
ngoài chiếc bàn trưng bày rất nhiều thịt cá sấu, nhóm tư thương còn thả 2
con cá sấu sống dưới lòng đường để quảng cáo với khách hàng. Hai con cá
sấu này nặng khoảng 30 - 40 kg/con, được trói rất sơ sài. Mõm cá sấu
chỉ được quấn vài vòng băng keo đơn giản khiến nhiều người qua đường
hoảng sợ.
"Cá sấu là loại hết sức hung dữ, không
hiểu tại sao họ lại để nguyên hai con còn sống trên vỉa hè, bò lổm ngổm
dưới lòng đường mà không thấy các cơ quan chức năng đến kiểm tra xử lý.
Đây là khu vực cổng chợ, người ra vào hết sức đông, nếu không may nó
quẫy đứt dây thì hết sức nguy hiểm" - một người dân lo lắng.
Được biết, số cá sấu này được nhóm tư thương vận chuyển từ Hải Dương vào đây để tiêu thụ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét