Chiều 29/7, các thành viên trong gia đình bị cáo
Đoàn Văn Vươn đã lên tiếng đề nghị HĐXX thay đổi tội danh khác vì cho
rằng các bị cáo bị truy tố chịu mức án như tuyên tại phiên tòa sơ thẩm
là… quá nặng
Chiều
29/7, HĐXX phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi đối với các bị cáo trong
vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” gồm: Đoàn
Văn Vươn; Đoàn Văn Quý; Đoàn Văn Sịnh; Đoàn Văn Vệ; Nguyễn Thị Thương;
Phạm Thị Báu (tức Hiền) và những người bị hại, người làm chứng liên quan
liên quan đến vụ án.
Tại
tòa, HĐXX đã thẩm vấn các bị cáo nhằm làm rõ các tình tiết vụ án. Điều
đáng chú ý là ngay tại chốn “công đường” các bị cáo Vươn, Sịnh, Quý, Vệ
đều cho rằng, tội danh “ giết người” mà phiên tòa sơ thẩm xét xử là quá
nặng. Các bị cáo xin HĐXX phúc thẩm chuyển đổi tội danh thành "phòng vệ
chính đáng".
Còn
2 bị cáo nữ trong vụ án là Thương và Báu lại cho rằng họ không phạm tội
“chống người thi hành công vụ” như phiên tòa sơ thẩm đã tuyên
Hầu hết cả gia đình bị cáo Đoàn Văn Vươn xin thay đổi tội danh nhẹ hơn tội danh bị truy tố, xét xử trước đó.
Cũng
tại phiên tòa, HĐXX đã triệu tập một số người bị hại để làm rõ các tình
tiết của vụ án. Ông Lê Văn Mải - nguyên trưởng Công an huyện Tiên Lãng
cho biết ông bị thương tật 22% bắn trong vụ cưỡng chế xảy ra tại đầm
nuôi trồng thủy sản gia đình ông Đoàn Văn Vươn.
Trả
lời trước tòa với tư cách người bị hại, ông Mải cho biết, việc ông tham
gia vào đoàn cưỡng chế là thực hiện nhiệm của UBND huyện Tiên Lãng về
việc vụ giữ gìn an ninh trật tự cho đoàn cưỡng chế.
Theo
lời ông Mải, khi đoàn cưỡng chế bước vào thì Đoàn Văn Qúy là người nổ
súng, sau tiếng súng này, chiến sỹ Nguyễn Anh Tuấn bị trúng đạn và được
đồng đội đưa đi cấp cứu. Ông nói trước tòa: “ Tổ công tác do tôi làm tổ
trưởng tiếp tục tiến vào thì nghe thấy tiếng súng nổ tiếp theo và tôi bị
trúng đạn, rồi sau đó được anh em đưa đưa đi cấp cứu”
Cùng
khẳng định Đoàn Văn Quý là người nổ súng trước vào đoàn cưỡng chế, bị
hại Nguyễn Anh Tuấn (công an huyện Tiên Lãng) cho biết, sau khi cùng tổ
công tác số 2 tiến vào khu đất bị cưỡng chế, Tuấn đã nhìn rất rõ Quý nấp
ở cửa sổ tầng 2 bắn 2 phát đạn làm ông này bị thương ở mặt và tay.
Bị
cáo Vươn khai nhận trước tòa việc mua súng bắn đạn hoa cải và chuẩn bị
một số dụng cụ nguy hiểm khác để chống lại đoàn cưỡng chế.
Tại
tòa, trả lời HĐXX, bị cáo Vươn cho biết, khẩu súng gia đình bị cáo sử
dụng bắn vào đoàn cưỡng chế là loại súng bắn chim dùng đạn hoa cải. Bị
cáo này đã cho rằng, với khoảng cách từ điểm bắn tới đích khoảng 25-30m
thì không gây... chết người.
Bị
cáo Vươn đã thừa nhận có mua súng bắn đạn hoa cải, chuẩn bị thuốc nổ và
dây điện… để làm vũ khí chống lại lực lượng cưỡng chế. Bị cáo Vươn
cho rằng, mục đích của việc bắn súng vào đoàn cưỡng chế là để gây tiếng
vang nhằm giữ lại đất đầm chứ không phải để giết người.
Còn
bị cáo Quý (em bị cáo Vươn) khai nhận, vào sáng hôm xảy ra vụ cưỡng
chế, trong nhà bị cáo này có 2 khẩu súng, với 4 viên đạn. Quý đã bắn 2
phát súng vào đoàn cưỡng chế để đe dọa chứ không mong muốn hại chết người khác.
Ngay
tại tòa, ông Lê Viết Cần (cán bộ giám định thuộc Bộ Công an) cho biết,
kết quả giám định đã khẳng định khẩu súng mà gia đình bị cáo Vươn sử
dụng để bắn vào đoàn cưỡng chế là loại súng săn bắn đạn ghém. Theo nhận
định của người giám định thì khoảng cách bắn cách 25-30m vẫn có thể gây
sát thương.
Hôm nay, phiên tòa tiếp tục diễn ra, dự kiến chiều cùng ngày, HĐXX sẽ tuyên án dành cho các bị cáo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét