>>> Kỳ 2: 12 con giáp ngỗ nghĩnh qua lăng kính bộ sưu tập trên núi Hàm Rồng
>>> Kỳ 3: Bản Cát Cát
Khác với bản Cát Cát, cổng trời là một địa điểm không thể nào không đến của những người yêu vẻ đẹp của thiên nhiên. Chỉ cách trung tâm Sa Pa khoảng 16km, trên đường đi đến nơi đây ta sẽ đi ngang qua Thác Bạc - một thác khá nổi tiếng ở Sa Pa, tuy nhiên để đến được cổng trời thì phải tiếp tục đi lên cao thêm nữa, đó là một địa điểm nằm giữa đỉnh đèo. Đứng từ trên cao nhìn xuống, ta có thể nhìn thấy được cả một vùng rừng núi vô cùng rộng lớn và hùng vĩ, nhìn thấy được những khúc cua tay áo mà đã đi qua để có thể đến được cổng trời này. Thêm vào đó là những vực sâu mà nhìn xuống có thể gây chóng mặt đối với một số người, còn cả những ngọn núi với những tầng mây len lỏi ở sườn núi vì đỉnh quá cao, thấy được ở phương xa những ruộng bậc thang tuyệt đẹp nữa, là nơi cực kỳ lý tưởng của những bức ảnh làm những kỷ niệm lưu giữ mãi trong lòng.Đây cũng là nơi năm xưa có trạm khí tượng địa cầu xa xôi hẻo lánh, ít người qua lại đã được nhà văn Nguyễn Thành Long lấy làm nguyên mẫu trong truyện ngắn nổi tiếng của mình "Lặng lẽ Sa Pa". Chừng ý thôi đủ để biến cổng trời này thành một nơi không thể tuyệt vời hơn để ngắm cảnh.
![]() |
Chặng đường đã đi qua |
Trên cổng trời, ta có thể dễ dàng nhìn thấy ở đây có những gian hàng của người bản địa bán những tấm vải có hoa văn dân tộc rất là bắt mắt, có cả những người bán những món đồ ăn đặc trưng của vùng xứ lạnh, hầu như là trứng nướng, ngô nướng, khoai nướng, thịt lợn bản hay là chim nướng và cơm lam nữa, nếu đã lên đến đây rồi tại sao lại không thể ngồi xuống một lát và thưởng thức hương vị của những món ăn thơm ngon đó, quả thực là rất ngon đấy, trong không khí lạnh lạnh của núi cao mà được ăn những món đồ nướng vừa thơm vừa nóng thật không có gì tuyệt vời bằng !!! Cũng chính vì thế mà nơi đây không chỉ thu hút được nhiều du khách đến từ trong nước thường xuyên đi đến đây để ngắm cảnh mà còn thu hút được rất nhiều du khách đến từ nước ngoài nữa. Tôi chỉ nán lại cổng trời này chừng 15 phút mà đếm được có ít nhất là gần chục chiếc xe máy thay nhau đi rồi đến, thêm vào đó là vài chiếc xe ô tô cơ nhỏ cũng dừng ở đây để mọi người được thỏa thích tận hưởng cái lạnh và cảnh đẹp nơi đây.
![]() |
những cảnh đẹp tuyệt vời |
![]() |
những du khách nước ngoài lẫn trong nước |
![]() |
những gian hàng và món ăn đặc trưng xứ lạnh |
Cổng trời là một nơi mà có thể bạn sẽ không thể quên và hẳn là sẽ muốn quay trở lại đó một lần nữa, một ấn tượng thật sâu sắc trong lòng du khách đến với Sa Pa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét