Vườn hoa thành phố Đà Lạt tọa lạc ở phía Đông Bắc hồ Xuân Hương, bên cạnh đồi Cù thơ mộng, cách trung tâm thành
phố 2km. Vườn hoa được khởi công xây dựng ngày
21-6-1973 và phát triển từ năm 1986, rộng 11ha. Đây là nơi hội tụ nhiều
loài hoa đẹp của phương Đông và phương Tây. Xưa kia, nơi đây thường được gọi với một tên khác đó là vườn hoa Bích Câu,
từ năm 1986 đã được nâng cấp lên thành vườn hoa Thành phố Đà Lạt, nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan, thuộc phường 1, thành phố
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.Vườn hoa Đà Lạt có từ năm 1966, tuy nhiên đến tận năm 1986 mới
được khôi phục lại để trồng các loại hoa mới.
 |
Cổng vào vườn hoa thành phố Đà Lạt |
Khi vừa xuống ô tô, một cảnh cổng hình vòng cung vô cùng hoành tráng được sắp xếp rất cầu kỳ và kỹ lưỡng đến từng cánh hoa hiện ra trước mắt tôi, tôi rất hào hứng để đi vào bên trong xem trong vườn hoa ý còn đẹp đến thế nào nữa. Quả thật khi đã đi vào bên trong rồi thì bốn phương tám hướng quanh tôi tràn ngập là hoa, một thứ cảm giác gì đó rất là khoan khoái khi được hòa mình hoàn toàn với thiên nhiên, xem lẫn vào đó là cảm giác phấn khích trước một không gian rộng lớn mà tràn ngập hoa, một cảnh tượng mà chắc không có thành phố nào có được. Dọc hai bên lối đi là hệ thống nước
phun, thỉnh thoảng có những chiếc xe ngựa đầy hoa, được bố trí rất ngẫu
nhiên tạo nên một không gian lạ và tạo điều kiện cho du khách có thể chụp những bức ảnh kỷ niệm của mình với những chiếc xe đó. Ở đây có trên 300 loài hoa, trong đó có
tới hàng trăm loài hoa như hồng, cúc, lay ơn, hoa lan, cẩm tú cầu,
mimôda…nở quanh năm.
 |
Những bông hoa tuyệt đẹp được chăm sóc cẩn thận |
Ngoài các giống hoa truyền thống mà du khách đã biết như cẩm tú cầu,
hồng, hồng ri, xác pháo, mimosa,…; tại vườn hoa còn có hàng chục giống
hoa mới được du nhập vào Đà Lạt, một khu vườn địa lan, phong lan khá lớn
và thuộc loại đẹp nhất của thành phố hoa, đáp ứng nhu cầu thưởng thức,
mua bán của khách hàng
 |
tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên |
Đi sâu thêm vào chút nữa, có một khu mà tôi khá là chú ý, đó là những bức tượng được tạo nên để lưu giữ những nét đặc biệt của văn hóa cồng chiêng. Bên dưới những bức tượng đó được bao quanh bởi rất nhiều những bông hoa hồng, có cảm giác như những bông hoa đó có tác dụng làm tôn lên cái giá trị văn hóa mà những bức tượng đó đang nắm giữ
 |
Cụm tiểu cảnh: Văn hóa cồng chiêng |
Đi thêm vào trong vườn hoa một đoạn nữa còn có một vườn xương rồng khổng lồ, trang trí cho vườn xương rồng đó là những ngồi nhà làm bằng gỗ trông rất là đẹp mắt.
Để có vườn hoa xương rồng khổng lồ này là cả một quá trình chăm sóc và
tìm kiếm giống từ châu Phi xa xôi. Tuy không phải là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy loài xương rồng có kích thước đường kính lên đến 50-60cm như thế này những quả thật là mỗi lần được ngắm như thế này đều đem lại cho tôi những cảm giác khác nhau, sự thích thú khác nhau nữa.
 |
vườn "đại" xương rồng |
Và một số hình ảnh khác nữa:
 |
Trà mi trắng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét