Sự việc tại Đồng Nai xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 4/12 tại khu vực vòng xoay Tam Hiệp (thuộc KP.1, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Chúng ta được chứng kiến một clip vô cùng "nhộn nhịp" của một buổi "festival hôi của". Khoảng 12h30 cái hôm định mệnh của người tài xế khốn khổ ấy - người đã lái một chiếc xe tải chở hàng ngàn két bia Tiger. Tên anh ta là Hồ Kim Hậu 30 tuổi, quê tỉnh Bình Định đã điều khiển chiếc xe từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Phan Thiết. Khi vừa ôm cua vòng xoay Tam Hiệp do đường đông phương tiện tham gia giao thông nên tài xế Hậu đánh tay lái sang đường Bùi Văn Hòa để tránh va chạm.
"Vì đang đi với tốc độ cao nên khi bất ngờ đổi hướng, hàng ngàn két bia Tiger trên thùng xe đã đổ xuống đường. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Trong số bia bị đổ xuống đường, ngoài loại bia chai vẫn còn nhiều thùng bia lon.
Thấy bia bị đổ xuống đường, hàng trăm người đi đường cũng như ở xung quanh hiện trường ập tới hôi của.
Trong clip, hàng trăm người dân đã đổ xô vào hôi của 1500 két bia, mặc tài xế van xin, gào khóc. Thậm chí một số người khi bị tài xế ngăn lại, còn doạ đánh. Chỉ 15 phút sau, hàng ngàn két bia đã bị hôi của sạch trơn. Cảnh tượng đáng xấu hổ này khiến dư luận vô cùng bàng hoàng về thái độ vô cảm trắng trợn của người dân ở hiện trường vụ tai nạn." (internet)
![]() |
Sự việc tại Đồng Nai |
![]() |
Sự việc tại Đà Nẵng |
Haizz, nói đi cũng phải nói lại, vụ mọi người hôi của mấy hôm nay khá hot thật đấy. Nhưng một lần nữa xin đừng có lôi liêm sỉ rồi nhục nhã ở đây ra mà nói chứ. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh cơ mà có phải ai cũng có điều kiện được đi học rồi ngồi máy tính ung dung mà đọc tin tức xã hội hàng ngày đâu. Những người dân ở Đồng Nai có hoàn cảnh khó khăn hơn các thành phố khác. Họ không có những dịch vụ tốt cho cuộc sống, những người dân ở đó phải bươn chải vất vả hơn so với các nơi khác. Chung quy cũng chỉ tại họ có cái "TÔI" quá lớn, họ đặt hoàn cảnh gia đình lên trên, họ gạt bỏ đi sĩ diện của mình mà lao vào hôi của, giờ cứ thử đặt vào hoàn cảnh của chúng ta khi đi ngoài đường chẳng hạn. Giả sử đang đi ngoài đường, thấy tiền rơi trước mặt các bạn thì các bạn có nhặt và cho vào túi của mình không? Đối với những người dân ở Đồng Nai thì mấy lon bia đấy cũng là tiền đấy, bia Tiger hẳn hoi nhé. Cùng cái số bia "hôi" được đó, có thể là họ sử dụng, có thể là họ đem đi bán, cứ tầm 10k/1 lon mà nhân lên, chả ai quan tâm bạn là ai, đeo khẩu trang vào mà vơ tầm 2 3 thùng là có được một khoản tiền kha khá để lo cho gia đình mặc dù khoản tiền ấy không trong sạch đi chăng nữa. Mặt khác, tại sao các bạn ko nghĩ đến việc tại sao xe đấy lại bị lật ngang? Đi với tốc độ cao mà lại đột ngột đổi hướng thì đương nhiên là bia sẽ bị văng ra rồi chứ còn gì nữa, xe chở bia mà lại không đủ những tiêu chuẩn để chở bia chẳng hạn?
Không thể phủ nhận rằng hành động của một số người dân ở Đồng Nai là không đẹp. Nhưng là cũng không thể từ những sự việc như trên mà lại đi ghét những người dân ở Đồng Nai, xỉ nhục tất cả những người dân sống ở đó, cách nhìn đó theo tôi là một cách nhìn quá tiêu cực.
Những việc cùng chung tay giúp người dân khác khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng theo tôi là cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ đáng hoan nghênh. Nhưng cái ý thức ấy vào từ từ, dần dần mới có thể lan rộng ra khắp đất nước Việt Nam. Tôi mong rằng dù không thể đạt được cái xã hội "trong mơ" mà tôi đã đề cập ở trên, những hãy để xã hội của chúng ta tiệm cận với cái xã hội "trong mơ" ấy!!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét