Trước đối thủ bị coi là khá yếu, U23
Việt Nam đã dễ dàng đánh bại U23 Brunei 7-0 ở ngày mở màn bảng A bóng đá
nam SEA Games 27. Đây được coi là màn trình diễn khá ấn tượng của đoàn
quân HLV Hoàng Văn Phúc trên sân Zeyar Thiri.
U23
Việt Nam đang bị hoài nghi về thực lực trước thềm SEA Games 27, đặc
biệt khi hai trụ cột Hoàng Thịnh, Thanh Hào phải chia tay do chấn
thương. Cuộc đấu với U23 Brunei tại Zeyar Thiri ở ngày mở màn là có ý
nghĩa vô cùng quan trọng với tham vọng của đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc ở
bảng A năm nay.
Phi Sơn ghi bàn tuyệt đẹp ấn định thắng lợi 7-0 cho U23 Việt Nam - Ảnh: An An
Sau
những phút đầu chưa thực sự tự tin, U23 Việt Nam đã dẫn trước hai bàn
nhờ công Vũ Minh Tuấn, Hà Minh Tuấn. Văn Thắng cũng có một trận đấu đáng
nhớ khi lập được một cú đúp giúp đội bóng áo đỏ dẫn 4-0 và chơi thoải
mái hơn ở những phút tiếp theo.
Trong
hiệp 2, Mạnh Dũng, Hồng Quân và Phi Sơn thi nhau lập công ấn định thắng
lợi 7-0 cho U23 Việt Nam. Dù giành chiến thắng đậm đà nhưng U23 Việt
Nam còn nhiều vấn đề cần cải thiện, đặc biệt là ở khâu phòng ngự. Mặc dù
vậy, đây là chiến thắng ấn tượng của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ở ngày
mở màn giải đấu năm nay.
Trước
Brunei bị đánh giá thấp hơn, U23 Việt Nam tung ra sân đội hình thiên về
tấn công 4-1-4-1, Thanh Hiền đá thấp nhất ở hàng tiền vệ, bộ tứ tấn
công Vũ Minh Tuấn, Văn Thắng, Mạnh Dũng, Văn Quyết hỗ trợ cho trung
phong duy nhất Hà Minh Tuấn. Ở hàng thủ, Tiến Thành được xếp đá cặp
trung vệ cùng Mạnh Hùng.
Trận
đấu diễn ra với tốc độ cao ngay từ đầu và phút thứ 2, Brunei đã tạo ra
cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Said bay người đánh đầu đưa bóng đi vọt xà
ngang. Các cầu thủ U23 Việt Nam nhập cuộc có phần không tốt, các đường
phối hợp đơn giản dễ dàng bị hàng thủ Brunei hóa giải.
Văn Thắng chơi khá xông xáo ở đầu trận - Ảnh: An An
Phút
11, từ quả đá phạt từ khá xa, Văn Thắng băng vào đánh đầu tung lưới
Brunei, tuy nhiên bàn thắng không được công nhân do lỗi việt vị. Ngay
sau đó, Hà Minh Tuấn đi bóng đầy tốc độ vào vòng cấm, tiếc là cú sút của
anh chưa đủ khó để đánh bại thủ thành Azman.
Văn
Thắng cũng có cơ hội ở phút 14 khi tung cú đá nối bên cánh phải, nhưng
một lần nữa thủ thành Azman lại chơi xuất sắc. U23 Việt Nam liên tục gia
tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn thắng, tuy nhiên hàng thủ số đông của
Brunei vẫn chơi khá tập trung.
Tuy
nhiên, nỗ lực của U23 Việt Nam cũng được cụ thể hóa ở phút 22, từ một
đường phản công nhanh Hà Minh Tuấn có đường chuyền chính xác để Vũ Minh
Tuấn dứt điểm căng hạ Azman, mở tỷ số 1-0 và giải tỏa áp lực cho U23
Việt Nam.
U23
Việt Nam càng chơi càng hưng phấn và phút 25 sau pha tấn công nhanh bên
cánh trái, Hà Minh Tuấn xoay người dứt điểm nhanh hạ Azman, đưa cách
biệt lên thành 2-0 cho đoàn quân HLV Hoàng Vă Phúc. Phút 30, Văn Quyết
đá phạt góc chính xác để Mạnh Hùng băng lên đánh đầu đưa bóng đi chệch
cột dọc trong gang tấc.
U23 Việt Nam dễ dàng có được 3 bàn thắng vào lưới Brunei ở hiệp 1 - Ảnh: An An
Các
cơ hội liên tiếp đến với 23 Việt Nam. Phút 38, Hà Minh Tuấn chọc khe để
Mạnh Dũng dứt điểm ở góc gần nhưng thủ thành Azman đã xuất sắc cản phá.
Hai phút sau, Văn Quyết xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm, tiếc là cú
sửa lòng sau đó của anh chưa đủ khó dể hạ Azman.
Tuy
nhiên đến phút 44 từ sai lầm của hàng thủ Brunei, bóng đến chân Văn
Thắng trong vòng cấm và tiền vệ người Thanh Hóa đảo bóng rồi dứt
điểm căng không cho Azman cơ hội cản phá, đào sâu cách biệt lên thành
3-0 cho U23 Việt Nam. Cuối hiệp 1, Thanh Hiền sút xa từ ngoài vòng cấm
nhưng thủ thành Azman đã chơi tập trung.
Bước
sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục giữ được sự chủ động về thế trận,
trong khi U23 Brunei bất lực trong việc triển khai tấn công. Chơi ung
dung, U23 Việt Nam dễ dàng có được bàn thắng ở phút 52 khi Văn Quyết tạt
bóng chuẩn xác để Văn Thắng đệm lòng cận thành khá dễ dàng, đưa cách
biệt lên thành 4-0 cho đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc.
Trong
thế trận dễ dàng, HLV Hoàng Văn Phúc quyết định tung Mạc Hồng Quân vào
sân thay Hà Minh Tuấn nhằm làm mới hàng công. U23 Việt Nam suýt nữa có
bàn thắng thứ 5 ở phút 58 khi Quang Hùng căng ngang vào trong, hậu vệ
Brunei lóng ngoáng suýt nữa đá phản lưới nhà.
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh: An An
Tình
huống đáng kể đầu tiên của U23 Brunei tạo ra ở phút 60 khi Rahman vượt
qua hậu Tiến Thành rồi dứt điểm nhanh, tuy vậy thủ thành Bửu Ngọc đã bắt
gọn. Và đến phút 65 từ đường chuyền của Văn Thắng, Mạnh Dũng băng vào
vòng cấm, xử lý bóng gọn gàng rồi tung cú đá vào góc gần. 5-0 quá dễ
dàng cho U23 Việt Nam.
U23
Brunei gần như đã mất hết tinh thần và hàng thủ họ không thể ngăn chặn
được sức mạnh của U23 Việt Nam. Đến phút 68, Văn Quyết chuyền bóng thông
minh để Mạc Hồng Quân xử lý bóng gọn gàng trước khi sút tung lưới
Azman, đưa tỷ số lên thành 6-0 cho U23 Việt Nam.
Các
cầu thủ áo đỏ càng chơi càng hưng phấn, phút 82 Phi Sơn đột phá bên
cánh trái, bóng đi căng và hiểm vào góc xa khiến thủ thành Azman vào góc
xa, đào sâu cách biệt lên thành 7-0 cho U23 Việt Nam. Văn Quyết suýt
mang về bàn thứ 8 cho U23 Việt Nam, tiếc là cú sút của "số 10" lại đi
chệch cột dọc trong gang tấc.
Đến
phút bù giờ cuối cùng, Văn Quyết đã đưa được bóng vào lưới Azman nhưng
trọng tài xác định thủ quân U23 Việt Nam đã ở vào thế việt vị. Mặc dù
vậy, HLV Hoàng Văn Phúc hoàn toàn có thể hài lòng thắng lợi tưng bừng
7-0 trước Brunei ngày mở màn SEA Games 27.
Đội hình xuất phát
U23 Việt Nam:
Bửu Ngọc - Ngọc Đức, Mạnh Hùng, Tiến Thành, Quang Hùng- Thanh Hiền - Vũ
Minh Tuấn, Văn Thắng, Mạnh Dũng (Phi Sơn 65'), Văn Quyết - Hà Minh Tuấn
(Mạc Hồng Quân 56').
U23 Brunei: Azman, Akup, Othman, Tahir, Azri, Aminuddin, Zambin, Rahman, Zakwan, Ikhwan, Said.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét