Chiều nay 5/12, gia đình nạn nhân tử vong tại thẩm
mỹ viện Cát Tường đã tổ chức lễ phát tang cho người thân tại Nhà tang lễ
Thanh Nhàn (Hà Nội).
Sau gần 50 ngày nỗ
lực tìm kiếm thi thể nạn nhân bất thành, 14h chiều nay 5/12, gia đình
chị Huyền đã quyết định tổ chức lễ tang cho nạn nhân.
Ông Phạm Đức Quang
(cậu ruột bên chồng của nạn nhân) cho biết: “Nếu tìm thấy xác sớm thì
gia đình sẽ làm sớm, nhưng cứ nấn ná kiên trì tìm kiếm xem có thấy
không. Nhưng cho đến ngày hôm nay, đã gần 50 ngày trôi qua nên gia đình
đã quyết định tổ chức lễ tang cho cháu, để tinh thần được thanh thản.
Ngày mai, gia đình chúng tôi sẽ đưa vong cháu lên chùa Kim Liên. Tuy
nhiên gia đình vẫn quyết tâm tìm kiếm cháu, dù chỉ còn xương cốt”.
Có mặt tại Nhà tang
lễ Thanh Nhàn, rất nhiều người đã không kìm được nước mắt, xót thương
cho nạn nhân xấu số cho đến nay vẫn chưa tìm được thi thể. Gia đình nạn
nhân cho biết, phía gia đình bác sĩ Mạnh Tường có mẹ, vợ và một người
anh tới chia buồn, tạ lỗi với gia đình nạn nhân. Đại diện lãnh đạo Bệnh
viện Bạch Mai cũng tới thắp hương cho người xấu số.
Những người đến dự lễ tang không cầm được nước mắt xót thương cho người phụ nữ xấu số đến nay vẫn chưa tìm thấy xác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét