(Dân trí) - Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam cho biết, tài xế
Hồ Kim Hậu sẽ không phải bồi thường lô hàng bị thiệt hại trong vụ tai
nạn và bị lấy sạch tại Biên Hòa, Đồng Nai.
>> Khởi tố vụ “hôi bia” gây phẫn nộ tại Đồng Nai
>> Tài xế bị “hôi bia”: “Nếu bị bắt đền, tôi chỉ biết đi tù...”
>> Đổ xô “hôi của” xe chở bia: Xã hội phải lên án, pháp luật phải trừng phạt!
Thông tin trên được anh Lê Nguyên Quốc, quản lý phía Nam Công ty vận tải Trang Tuấn và anh Hồ Kim Hậu, nạn nhân trong vụ "hôi" bia, xác nhận với PV Dân trí.
Anh Hậu được miễn bồi thường toàn bộ thiệt hại trong vụ "hôi" bia vừa qua
Theo thông tin anh Quốc cung cấp, tối 13/12, Công ty
TNHH Nhà máy bia Việt Nam đã gửi thông cáo lên tiếng về vụ “hôi” bia xảy
ra tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) vào ngày 4/12. Theo đó, ngay sau vụ
việc, Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam đã liên lạc với công ty TNHH Vận tải và Sửa chữa Ô tô Trang Tuấn để chia sẻ và hỗ trợ.
"Sau quá trình tìm hiểu thông tin
và thảo luận với công ty Trang Tuấn, chúng tôi xác nhận tài xế xe tải -
anh Hồ Kim Hậu - là nhân viên của công ty Trang Tuấn - sẽ không phải bồi
thường thiệt hại đối với sản phẩm của Nhà máy bia Việt Nam trong vụ
việc nói trên. Anh Hậu vẫn tiếp tục làm việc bình thường cho công ty
Trang Tuấn", thông cáo viết.
Trước đó, vào ngày 4/12, anh Hồ Kim
Hậu lái xe tải chở hàng ngàn két bia đi từ quận 12, TPHCM về huyện Bắc
Bình (Bình Thuận). Khi cách vòng xoay Tam Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai)
khoảng 100m thì gặp sự cố khiến xe đổ, hàng ngàn két bia rơi xuống
đường. Thấy vậy, hàng trăm người dân đã ùa ra tranh cướp bia, mặc cho
anh Hậu van xin, can ngăn.
Cơ quan chức năng khám nghiệm chiếc xe tải bị lật để có những kết luận cuối cùng
Vụ việc đã tạo nên làn sóng tranh cãi
và phẫn nộ trong dư luận suốt nhiều ngày qua. Sau khi báo chí lên tiếng,
các cơ quan chức năng TP Biên Hòa đã vào cuộc điều tra và khởi tố vụ
án, thu hồi lại một số bia bị cướp.
Thông qua báo Dân trí, anh Hậu rất cảm ơn cơ quan chức năng, Công ty bia Việt Nam, những nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí
đã quan tâm chia sẻ những khó khăn mà anh gặp phải. “Nếu không có báo
chí lên tiếng, không biết giờ này tôi thế nào”, anh Hậu xúc động.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét