Đến Mỹ Sơn và Hội An, điều du khách cảm nhận được đầu tiên là nét nguyên sơ nghìn năm tuổi, vẻ đẹp bền bỉ hiếm có của hai di sản tầm cỡ thế giới này.
Di tích của nền văn hóa cổ Chăm Pa vẫn còn hiện rõ trên từng chi tiết nhỏ của các tòa tháp cổ thuộc thánh địa Mỹ Sơn. Thời gian trôi qua, rêu đã phủ xanh mọi thứ nhưng giá trị văn hóa, lịch sử mà các tòa tháp này đang lưu giữ không thể đong đếm hết được. Cách đó không xa, Quảng Nam lại sở hữu thêm một di sản thế giới khác là phố cổ Hội An – một đô thị cổ còn tồn tại cho đến ngày hôm nay thật là đáng để trân trọng và bảo tồn.Hai điểm đến đặc biệt này ghi dấu với du khách nhờ vẻ cổ kính, nguyên sơ khác biệt. Hôm nay, Dân Trí mời bạn đọc cùng “du lịch” đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hai di sản thế giới này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét