Giật mình với những bức tượng
Những bức tượng dưới đây đã từng khiến nhiều người phải giật mình, thậm chí phải sửng sốt.
Bức “Bàn tay sa mạc” được dựng trên sa mạc Atacama, Chile lấy ý tưởng từ một người khổng lồ bị chôn vùi trong cơn bão cát.
Bức “Hai người tình” dựng trước khu cảng của thành phố Puerto Montt, Chile.
Bức
“Miguelin” ở thành phố Thượng Hải khắc họa một “bé bự” cao 6,3 m với hệ
thống điều khiển tự động để bức tượng có thể làm các động tác như thở,
chớp mắt và nằm mơ.
Bức
“Người đàn ông đi xuyên tường” nằm trên đồi Montmartre, ở thành phố
Paris lấy cảm hứng từ câu chuyện của nhà văn Marcel Ayme kể về một người
đàn ông sở hữu năng lực phi thường. Người đàn ông này đã tận dụng sức
mạnh để ăn trộm tại các ngân hàng, cuối cùng bị mắc kẹt vĩnh viễn trong
một bức tường.
Bức
“Treo lơ lửng” ở thành phố Prague, Cộng hòa Séc luôn khiến khách du
lịch sợ hãi, nhiều người còn gọi điện báo cho cảnh sát. Bức tượng từng
gây tranh cãi khi được đem trưng bày ở Berlin, Stockholm và London, cuối
cùng, nó đã được thành phố Prague đón nhận.
Vào
lúc 8 giờ sáng, bông hoa bằng kim loại đặt ở thành phố Buenos Aires,
Argentina sẽ bung nở. Từ lúc đó cho tới cuối ngày, bông hoa sẽ cụp dần
cùng với sự dịch chuyển của mặt trời.
Bức
“Peter vĩ đại” ở thành phố Moscow được dựng lên vào năm 1996 để tưởng
nhớ 300 năm ngày vị tướng Peter của Nga thành lập nên lực lượng hải
quân.
Bức
tượng “Nhớ mãi Marilyn” gợi nhớ lại khoảnh khắc bất hủ của Marilyn
Monroe tại một buổi công chiếu phim, khi đó làn gió nghịch ngợm bất ngờ
nổi lên, thổi tung tà váy của Marilyn.
Bức
tượng kỳ quặc này ở thành phố Prague, Cộng hòa Séc cho thấy tư duy cởi
mở của người dân nơi đây đối với những tác phẩm nghệ thuật. Nếu du khách
nhắn tin tới số điện thoại dịch vụ đặt gần bức tượng, một lát sau, tin
nhắn sẽ được “viết” tự động trên “vũng nước”.
Bức
tượng của nhà điêu khắc Gustav Vigeland (1869-1943) đặt tại thành phố
Oslo, Nauy cho thấy những biến động mạnh mẽ của nửa đầu thế kỷ 20 tác
động tới nhân loại.
Tác
phẩm điêu khắc đầy màu sắc nằm ở thành phố Duisburg, Đức có tên “Người
cứu đắm” khắc họa một người đang ôm lấy chú chim thần.
Bức
“Ngón cái” được đặt tại quận La Defense ở thành phố Paris - nơi có rất
nhiều tòa nhà cao ốc văn phòng hiện đại. Ngón cái giơ lên tượng trưng
cho sự đồng thuận, vui vẻ, may mắn.
Triển
lãm điêu khắc dưới lòng biển ở gần quốc đảo Grenada đòi hỏi du khách
phải lặn biển mới có thể chiêm ngưỡng tận mắt những tác phẩm nghệ thuật
này.
Bức
“Cá mập Headington” nằm ở ngoại ô thành phố Oxford, Anh ra đời khi chủ
nhân của căn nhà này phát hiện mái nhà nhà mình bị “rách toạc” bởi một
trò chơi xấu. Quá tức giận và để “trả thù”, họ liền đặt làm bức tượng
này để lấp vào lỗ hổng. Ban đầu chính quyền địa phương làm mọi cách để
thuyết phục hộ gia đình bỏ con cá mập đi nhưng cuối cùng nó đã trở thành
một trong những điểm hút khách du lịch nhất tại Headington.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét