Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã xảy ra nhiều vụ án giết người chỉ vì những nguyên nhân rất lãng xẹt như: tranh nhau ai đánh cờ thắng, tức vì bạn bênh thằng khác…
“Mày bênh thằng khác, bỏ anh”
Ngày
5/7 vừa qua, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét
xử lưu động đối với Phạm Thanh Tùng (28 tuổi, ngụ huyện Tân Biên, Tây
Ninh) về tội giết người. Điều đáng nói là lý do xảy ra mâu thuẫn dẫn đến
Tùng giết người rất... vô duyên.
Theo
cáo trạng, trưa ngày 28/1/2013, Tùng cùng nhóm bạn 4 người uống rượu,
trong đó có Đ.B.C. Một lúc sau thì P.V.T đến tham gia. Trong cuộc nhậu,
T. và C. tranh cãi ai lớn tuổi hơn, Tùng đứng ra can ngăn.
Khi
T. về, C. mới lớn tiếng trách Tùng là “Mày bênh thằng T., bỏ anh!” rồi
cả hai gây lộn, dẫn đến ẩu đả. C. dùng nón bảo hiểm, còn Tùng dùng dao
Thái Lan lao vào đánh nhau. Trong khi ẩu đả, Tùng đâm trúng ngực trái
của C. Thấy C. gục ngã, Tùng vùng bỏ chạy về nhà, đến tối cùng ngày thì
ra đầu thú tại Công an xã.
Rất
may, C. được người dân đem đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, bị
thương tật 53%. Tùng bị tòa tuyên phạt 8 năm tù và bồi thường 47 triệu
đồng.
Giết người vì… ống thoát nước
Hậu
quả bi thảm hơn là vụ án xảy ra tại huyện Gò Dầu vào ngày 23/6 vừa qua.
Là hàng xóm láng giềng nhiều năm nhưng chỉ vì 1 xích mích nhỏ, ông Võ
Văn Không ẩu đả với ông N.V.T. Trong khi ẩu đả, ông Không dùng kéo cắt
khổ qua đâm trúng ông T. khiến ông tử vong.
Theo
lời khai của ông Không tại cơ quan điều tra, ngày 22/6, ông ra thăm
vườn trồng khổ qua nhà mình thì phát hiện đường ống thoát nước từ đất
của ông sang đất trồng đậu nhà ông N.V.T đã được đặt âm dưới đất nhiều
năm qua bị đào lên và đập bể. Ông Không nghi ngờ ông T. làm việc này.
Vào
khoảng 6h sáng hôm sau (ngày 23/6), ông Không ra vườn hái khổ qua thì
bắt gặp ông T. đi thăm đám đậu. Ông Không kêu ông T. lại để hỏi sự việc,
lời qua tiếng lại rồi hai bên xông vào đánh nhau và dẫn đến hậu quả đau
lòng trên.
Tranh cãi về một ván cờ
Ngày
2/7, TAND tỉnh Tây Ninh cũng đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Vui (25
tuổi, ngụ huyện Tân Biên) về tội giết người. Sự việc xảy ra vào ngày
20/10/2012, khi anh B.Q.T đến quán tạp hóa của anh Thành (anh trai Vui)
mua thuốc lá. Tại đây, anh T. gặp Vui đang giữ quán thì hai người tranh
cãi về ván cờ tướng mà hai bên cùng chơi trước đó.
Lời
qua tiếng lại, Vui nổi xung, cầm chai nước ngọt ném T. nhưng không
trúng, cả hai xông vào đánh nhau nhưng mọi người xung quanh can ngăn. T.
chạy về nhà lấy 1 sợi dây xích quay lại thách thức Vui. Lúc này, Vui
lại cầm lấy 1 chai nước ngọt ra đánh nhau với T. Mọi người tiếp tục can
ngăn 2 bên.
Lúc
anh Thành về biết sự việc thì có đến gặp T. hỏi chuyện. Vui đi ngang
qua gặp T. đang nói chuyện với anh Thành nên đã vác rựa đến chém anh T.
tổng cộng 8 nhát, trong đó có 3 nhát trúng đầu. Thấy vậy, anh Thành xông
vào giật rựa trên tay Vui nên Vui bỏ về. Nhờ anh Thành can ngăn kịp
thời nên anh T. cứu được tính mạng và bị thương tật 38%.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét