Hai mẹ con cô Phan Thị Mừng và em Đỗ Thị Kim Ngân vẫn còn bơ phờ và chưa hết lo lắng dù đã tìm thấy nhau.
Sau khi triển khai 
hàng loạt biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tìm ra đầu mối từ 
hãng taxi A.L. Đầu giờ chiều ngày hôm nay 7/7, một tài xế tên Vĩnh của 
hãng này xác nhận đã chở một cô gái có ngoại hình giống như miêu tả về 
Thái Nguyên.
Nhận được tin nay, cô 
Mừng lập tức liên lạc với tài xế Vĩnh để tìm con. Lúc này, Ngân vừa về 
tới nhà ở Thái Nguyên. Bố em ra đón con với khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu
 có chuyện gì. Cô bé Ngân với tính khí khá lầm lì, không chia sẻ nhiều 
với bố nhưng vẫn run rẩy, sợ hãi.
Em Đỗ Thị Kim Ngân do lo lắng vì không biết thông tin mẹ đã lên taxi về quê để bảo bố ra Hà Nội tìm mẹ.
Tài xế Vĩnh cho biết: 
"Tôi có biết cô bé này không có tiền đâu, cứ chở nó đi vậy. Trên đường 
thấy nó cứ run run, lo lắng nên tôi hỏi mới biết. Được lúc tới gần nhà 
cô bé thì mới biết. Tôi và bố nó phải động viên mãi cô bé mới đồng ý 
quay lại Hà Nội".
Vậy là ngay sau khi về 
tới nhà, thí sinh Đỗ Thị Kim Ngân lại lên đường quay trở về Hà Nội gặp 
mẹ. Để con yên tâm, chú Đỗ Văn Hiền, bố của em cũng đi cùng.
Gặp lại mẹ ở Hà Nội
Trong suốt khoảng thời 
gian mấy tiếng đồng hồ chờ con quay lại Hà Nội, cô Mừng lòng như lửa 
đốt. Dù đã nghe thấy tiếng con qua điện thoại nhưng dường như cô vẫn 
chưa thật tin tưởng.
Lúc này, cô Mừng được
 các bạn TNV đội xung kích trường ĐH KHXH&NV đưa về khu vực trường 
THCS Khương Đình để nghỉ ngơi. Tới khoảng 15h, tài xế Vĩnh báo tin rằng 
đã chở hai bố con em Ngân tới nơi, các bạn TNV lại chở cô Mừng quay lại 
bến xe.
Hai mẹ con chưa hết bàng hoàng vì trải qua gần một ngày lo lắng, hoảng sợ.
Gặp được con, ôm con 
trong vòng tay, cô Phan Thị Mừng rơm rớm nước mắt, đôi chân như khuỵ 
xuống vì mừng rỡ. Bao nhiêu lo lắng, nhọc nhằn suốt một ngày lang thang 
tìm con như vỡ oà.
Cô Mừng vừa thương, vừa
 giận con: "Con nghĩ thế nào mà dám một mình bắt xe taxi về? Giờ lấy 
tiền đâu mà trả tiền xe cho người ta?". Ngân im lặng không nói một hồi 
lâu rồi lên tiếng: "Con cứ tưởng ai bắt cóc mẹ hay mẹ bị làm sao rồi. 
Con về gọi bố ra Hà Nội tìm mẹ".
Ông Hiền lúc này lặng 
lẽ rút tiền ra trả tiền taxi cả đi lẫn về hết 1,5 triệu (lái xe taxi 
thương hoàn cảnh gia đình em Ngân, bớt hẳn gần 1 triệu tiền xe). Tâm sự 
qua lại được khoảng 15 phút, ông Hiền lại vội vã bắt xe về Thái Nguyên 
ngay để trông nhà. Hai mẹ con cô Mừng, em Ngân được đội TNV đưa về điểm 
thi trường THCS Khương Đình.
Gia đình gặp nhau trò chuyện trước khi bố của Ngân lên xe khách về Thái Nguyên.
Người tốt dang tay giúp đỡ
Đón mẹ con cô Mừng ở 
cổng trường Khương Đình, cô Nguyễn Thị Thuyết, chủ nhà trọ từng cho hai 
người thuê cũng như trút được gánh nặng trong lòng.
"Hai mẹ con nhà cô làm tôi lo quá. Cả buổi tối qua đi tìm, mất ăn mất ngủ theo", cô Thuyết nói.
Hỏi thăm một hồi, 
biết được hai mẹ con thí sinh Ngân nay chỉ còn vài trăm bạc, không đủ 
trang trải chi phí, cô Thuyết quyết định miễn phí tiền trọ cho hai 
người.
Đội TNV trường ĐH KHXH&NV hỗ trợ nhiệt tình để gia đình em Ngân có thể yên tâm chuẩn bị thi.
"Thôi giờ hai mẹ con nhà cô về đây, tôi cho ở, tôi nấu cơm luôn cho mà ăn", chủ nhà trọ Thuyết trìu mến.
Hơn 20 thành viên đội
 tình nguyện xung kích trường ĐH KHXH&NV luôn đồng hành với cô Mừng 
trong suốt quá trình đi tìm con cũng sẵn sàng góp tiền, giúp đỡ hai mẹ 
con cô Mừng để em Ngân yên tâm hoàn thành tốt kí thi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét