Huyền thoại của Real Madrid, Raul, đã trở lại mái nhà Bernabeu quen thuộc ngày hôm qua và giúp Los Blancos nghiền nát CLB hiện tại của anh, Al Sadd với tỷ số 5-0. Trước những tình cảm của CĐV nhà, tiền đạo này đã không kìm nổi những giọt nước mắt.
Qua 3 năm phiêu bạt kể từ ngày rời khỏi Real Madrid, Raul đã chính thức trở lại mái nhà xưa để khoác áo số 7 quen thuộc của “Kền kền trắng” trong trận đấu giao hữu với Al Sadd, CLB hiện tại của “Chúa nhẫn”, trong trận tranh Bernabeu Cup.
Trong cuộc chiến này, Raul đã khoác áo mỗi đội bóng một hiệp đấu. Với số áo quen thuộc, “Chúa nhẫn” như tìm lại được phong độ đỉnh cao trong màu áo Real Madrid. Ở phút 22, tiền đạo lừng danh này đã làm nổ tung cầu trường Bernabeu với bàn thắng mở tỷ số.
Sang hiệp 2, “sát thủ” 36 tuổi này sang khoác áo Al Sadd vào nhường lại số 7 cho C.Ronaldo. Tuy nhiên, anh cũng không thể cứu vãn đội bóng Qatar thoát khỏi trận thua 0-5 trước CL Hoàng gia Tây Ban Nha.
Đây là lần thứ 24 Real Madrid đoạt danh hiệu Bernabeu Cup nhưng kết quả không phải là vấn đề được chú ý. Điều quan trọng, những CĐV Real Madrid đã gặp lại thần tượng của mình. Trước sự tiếp đón nồng hậu này, Raul cũng không kìm được cảm xúc, tiền đạo này đã rơi lệ trong buổi lễ trao giải.
Nhìn lại những hình ảnh của Raul trong trận đấu này:
Raul được khoác áo số 7 quen thuộc ở Real Madrid
Sau 3 năm khoác áo Real Madrid, Raul thi đấu như thể vẫn ở đỉnh cao sự nghiệp
Tiền đạo này đã làm nổ tung cầu trường Bernabeu với bàn thắng mở tỷ số
Đồng đội chia vui với Raul
CR7 cũng trao cho tiền bối những cử chỉ thân thiện
Quá xúc động, “Chúa nhẫn” đã không kìm được những giọt nước mắt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét