Ở lần gặp lại CLB Hyderabad Hotshots trong trận bán kết tối qua, Tiến Minh đã được Pune Pistons xếp đánh tiên phong ở nội dung đơn nam. Tuy nhiên, tay vợt người Việt Nam đã thi đấu không đúng sức, lần thứ 2 phải gác vợt với tỷ số 0-2 trước tay vợt Ấn Độ Jayaram.
Với
kết quả này, Tiến Minh đã tạo ra sức ép lớn với các tay vợt còn lại của
đội Pune Pistons, để rồi chấp nhận thua Hyderabad Hotshots với tỷ số
chung cuộc 0-3, giành HCĐ giải Indian Badminton League 2013 có giá trị
giải thưởng lên tới 1 triệu USD cho ngôi vô địch.
Trước
đó ở vòng bảng, Tiến Minh cũng được xếp đánh tiên phong gặp Jayaram
(hạng 24 thế giới). Tuy nhiên, do tay vợt người nước chủ nhà chơi quá
hưng phấn, nên Tiến Minh đã chịu thua với tỷ số 0-2 (19/21, 8/1). Tối
qua, tay vợt người Việt Nam có cơ hội đòi nợ, khi Pune Pistons gặp lại
Hyderabad Hotshots ở trận bán kết và một lần nữa tay vợt Việt Nam và
Jayaram lại chạm trán ở trận tiên phong.
Quyết
tâm đòi nợ, nhưng Tiến Minh lại không thể hiện được hết kinh nghiệm và
bản lĩnh của một tay vợt hạng 5 thế giới. Sau khi có sự khởi đầu rất tốt
ở séc đầu tiên, nhưng Tiến Minh đã bị đối thủ gỡ hòa 13/13, trước khi
giành những điểm số quan trọng để kết thúc séc đầu tiên với tỷ số 21/17.
Sang
séc 2, jay Jayaram càng thi đấu càng hưng phấn và cho thấy rõ sự quyết
tâm rất cao của mình. Trong khi đó, có vẻ Tiến Minh có dấu hiệu tâm lý,
nên thua nhanh với tỷ số 11/21, chung cuộc thua 0-2.
Thất
bại của Tiến Minh ở trận ra quân khiến sức ép phải thắng lại đè nặng
lên đồng đội. Chính vì thế ở nội dung đơn nữ, tay vợt số 2 thế giới
người Đức Juliane Schenk đã để thua Saina Nehwal (Ấn Độ, hạng 4 thế
giới)với tỷ số 1-2. Ở trận đấu thứ 3, ở nội dung đôi nam, dù rất nỗ lực
nhưng Joachim/Thomas (Pune Pistons) cũng để thua đôi Lim/Goh (Hyderabad
Hotshots) 1-2 (21/16, 14/21, 7/11). Với kết quả này, Pune Pistons đã đã
thua Hyderabad Hotshots với tỷ số 0-3, đành ngậm ngùi với vị trí đồng
hạng ba giải Indian Badminton League 2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét