Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Thinking !!!!!

Thử thách, chông gai hay là trở ngại, nó là cái gì nhỉ ? Có ai có thể có được một cái định nghĩa cụ thể và rõ ràng về những thử này cho tôi được không ? Ngoài ra trong cuộc sống này không thể thiếu đi những yếu tố hạnh phúc, vui vẻ, may mắn .... có ai định nghĩa hết được không ???
Khó lắm đấy, mỗi con người trong cái xã hội này đều có những nỗi lo riêng của mình nhưng lại không thể lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh để trợ giúp cho mình để giải quyết hết được những nỗi lo, những băn khoăn mà chúng ta đang có.

Nếu bạn còn đang trong độ tuổi cắp sách đến trường, chỉ phải lo việc học hành sao cho tốt, ăn và chơi sao cho thoải mái, hơn thế nữa bạn còn được sống trong sự yêu thương của gia đình, bạn bè thì hãy trân trọng lấy nó, tôi thành thật khuyên bạn hãy trân trọng lấy nó nhé. 
Happiness!!!!
Lớn lên thêm một chút, biết nghĩ thêm một chút, bạn đã trưởng thành hơn nhưng cũng vì thế mà những thử thách, những nỗi lo mà bạn sẽ phải chịu đựng và vượt qua sẽ ngày một nhiều lên. Khi bạn là sinh viên xa nhà, bạn sẽ đối mặt với rất nhiều thứ, tiền ăn tiền chơi, tiền nhà, tiền điện nước, tiền học... nói chung là đủ thứ tiền trong khi không phải lúc nào gia đình cũng sẵn tiền mà mang đến cho bạn. Nếu muốn vừa ăn vừa học bằng chính sức mình, bạn sẽ phải lao vào xã hội, những mối quan hệ xã hội bắt đầu xuất hiện, những áp lực từ việc làm thêm hay làm gia sư cho một đứa con của một gia đình nào đó đủ làm bạn đau đầu. Đấy là đối với những trường hợp mà có ý thức về việc giúp đỡ gia đình. Mặt khác, nếu như đang là sinh viên mà đã sa lầy vào cờ bạc, trai gái thì tôi khuyên bạn nên làm lại cuộc đời sớm đi, may ra còn kịp đấy. Trong quá nhiều mối quan hệ bình thường sẽ nổi lên một vài mối quan hệ "thân" hơn bình thường mà có thể sẽ khiến bạn phải buồn, phải lo âu về bạn nào đó khác giới. Tôi hỏi thật những bạn đang trong độ tuổi thanh niên nhé, đã bao giờ bạn buồn bã đến nỗi mà ngồi tự kỷ một góc mà buồn một mình chưa? Đã bao giờ bạn rơi nước mắt chỉ vì nghe được một bài hát mà từng nốt nhạc, từng lời trong bài hát phù hợp với tâm trạng của mình chưa? Đã bao giờ bạn phải tạo một cái vỏ bọc về ngoài vui vẻ cho bạn khi mà trong lòng bạn đang buồn bã và phải khóc thầm mà không cho ai biết chưa? Tôi nghĩ chắc chắn 3 câu hỏi tôi nêu ra ở trên ít ra cũng có một câu hỏi mà bạn trả lời là có phải không? Tôi cũng vậy đấy!!!!




Học sinh là vậy, sinh viên thì như thế còn người đã đi làm thì sao, họ có muốn vàn nỗi lo và khó khăn ý chứ. Trong một cơ quan không thể tránh khỏi có những người không thích mình, thậm chí là ghét mình, hầu như trước mặt có thể là họ vẫn rất là "nice" với mình nhưng sau lưng thì sao, họ nói xấu mình với mọi người trong khi mình không hề hay biết. Họ phải lo về những mối quan hệ với đồng nghiệp, lo về những mối quan hệ đối với cấp trên, luôn lo lắng nếu như có người muốn hạ bệ mình xuống để họ đưa một ai đó là vây cánh của họ lên thay mình. Ví dụ đơn giản như là công việc nấu cơm trong gia đình, trong cơ quan cho bạn đọc dễ hiểu: Trong một gia đình nhỏ thôi, vào một ngày "đẹp trời" có người bị ốm chẳng hạn, người ốm ấy ăn uống không ngon miệng, chê người nấu đủ kiểu mặn nhạt này nọ hay cái này chưa dừ, cái này chán quá...... Đấy chỉ là một gia đình nhỏ thôi, còn với một cơ quan, một công ty thì sao? Người đầu bếp ấy sẽ phải phục vụ thậm chí hàng chục người ăn trong một bữa, làm sao mà có thể tránh khỏi người này khen người này chê được, nhân viên trong công ty chê một vài lần không sao nhưng giả sử như bị sếp chê một cái là y như rằng người đầu bếp ấy có lý do rất chính đáng để mà lo lắng đến công việc hiện tại của mình đấy. Muốn ăn ngon? OK, muốn hợp khẩu vị? tùy từng thời điểm mà cũng tùy từng người thôi, nhưng với một bữa ăn trong cơ quan chỉ tầm hơn 20 nghìn thì làm sao mà đủ tiền để cho mấy chục người ấy ăn ngon trong cả tháng được nhỉ??? Ngoài những mối lo trong cơ quan, những người đã trưởng thành và đã đi làm còn phải lo tiết kiệm một khoản tiền để mà dự trữ trong gia đình phòng khi gia đình có việc ốm đau hay ma chay, cưới hỏi gì đó, đồng lương thì ít, kinh tế thì khó khăn nữa chứ. 

Tôi từng đọc và biết đến rất nhiều những số phận từ khi sinh ra đã không được may mắn, ví du như là họ sinh ra trong một đất nước mà đến bây giờ vẫn còn chiến tranh hoặc là liên tục bị thiên tai do thiên nhiên tàn phá, hạnh phúc của họ đơn giản lắm. Đối với họ, hạnh phúc và vui sướng là khi trên tay cầm được mấy cái bánh mỳ để mang về cho gia đình ăn sau khi đã xếp hàng tận hàng giờ để chờ đợi đến lượt mình lấy về những chiếc bánh đó. Tôi không thể kìm được nước mắt khi được chứng kiến niềm hạnh phúc của một người mẹ đã già hội ngộ lại một người con đi lính trở về, niềm vui sướng ấy vượt lên trên tất cả mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống mà họ đã từng trải qua, đúng là không thể nào xúc động hơn được.Với những người lâu ngày không được gặp người thân, hạnh phúc của họ đơn giản chỉ là cả gia đình cùng vui vẻ ăn chung một bữa cơm, cùng có chung một vài cậu chuyện để bàn tán trong bữa ăn, được bế những đứa cháu của mình đi chơi hoặc đơn giản hơn là thơm má một cái.
Tôi vừa đọc được một thông điệp này của một tác giả nào đó giấu tên, người ấy chỉ lấy nickname của mình là "Nắng", tôi thấy rất có ý nghĩa và muốn chia sẻ thông điệp này: Dù cuộc đời này có đẩy bạn đi đến đâu, dù số mệnh có cướp đi của bạn bất cứ thứ gì và ông trời có đưa người bạn thương yêu đứng bên người khác đi chăng nữa, thì cũng đừng hét lên cho cả thế giới biết “tôi không còn gì!”. Người không còn gì, chính là người không biết những gì mình có, dù bạn đã trắng tay!

Bởi có một thứ luôn luôn tồn tại, đó chính là bản thân ta, và mãi mãi nằm trong quyền sở hữu của chính ta, chẳng ai có quyền tranh cướp.

Bạn chỉ “mất”, khi bạn nghĩ mình không “được”. Và bạn sẽ luôn “được”, nếu bạn nghĩ mình vẫn còn.

Thực ra, cuộc đời vốn chỉ là một trò đùa trớ trêu đánh vào cảm giác. Bạn ngắm nhìn xung quanh bằng mắt, nhưng sẽ nhận thức bằng cái đầu và cảm nhận bằng trái tim. Đừng dễ dãi làm nhòe ánh mắt mình bằng một vài giây phút xốc nổi của con tim, mà đầu độc lý trí mình bằng những điều không tích cực.
Be Strong !!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét