Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Cựu huyền thoại Man United chê trách màn trình diễn của các đàn em

Gary Neville, cựu hậu vệ lừng danh của Quỷ Đỏ, khẳng định Sir Alex sẽ khó mà hài lòng với màn trình diễn của các học trò khi bị Liverpool ép sân trong phần lớn thời gian trận đấu dù chơi hơn người.

>> Hơn 1 người và 1 penalty, Man United may mắn đánh bại Liverpool kiên cường
>> Sir Alex gạch tên Liverpool khỏi Top 4
>> Premier League: Thời của những người Bỉ
>> Tối nay Liverpool – M.U: Đặt “cửa” cho ai?


Manchester United đã có một chiến thắng cực kỳ nhọc nhắn trước Liverpool. Chơi hơn người từ phút 39 sau khi Jonjo Shelvey lĩnh thẻ đỏ, nhưng Manchester United không thể làm chủ được thế trận và phải nhờ đến bàn thắng trên chấm penalty của Van Persie mới đánh bại được đối thủ.

"Tôi nghĩ đó là một màn trình diễn nghèo nàn", Neville nói với phóng viên của Ford Super Sunday. "Các cầu thủ không thực sự nhập cuộc trong 50 phút đầu cho đến khi Liverpool ghi bàn và thậm chí sau đó, họ còn không chơi tốt hơn là bao".


Man Utd giành chiến thắng quá nhọc nhằn và may mắn. Ảnh: Internet.

"Sir Alex Ferguson chắc chắn sẽ rất cáu giận và la hét ra trò ở giờ nghỉ giữa hiệp. Tôi rất tin là thế. Ông ấy đã đưa ra sự thay đổi và Paul Scholes đã vào sân. Nhưng thậm chí khi đối phương chỉ còn 10 người và Scholes ở trên sân, họ vẫn không thể làm chủ trận đấu".

"Trong hiệp 2, Liverpool vẫn vượt trội về khả năng kiểm soát bóng và thật sự khó tin. Bạn không thể tin vào điều đó".

"Không dễ để đá tại Anfield và hôm nay chúng ta lại được nhắc nhở một cách rõ ràng về điều này".

Dù sao, Manchester United cũng có được 3 điểm sau 90 phút hãi hùng tại Anfield, và chắc chắn những chuyến làm khách trên sân của Liverpool sẽ còn 'ám ảnh' đội bóng của Sir Alex dài dài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét