>> Cựu huyền thoại Man United chê trách màn trình diễn của các đàn em
>> Hơn 1 người và 1 penalty, Man United may mắn đánh bại Liverpool kiên cường
>> Sir Alex gạch tên Liverpool khỏi Top 4
>> Premier League: Thời của những người Bỉ
Trong trận 'derby nước Anh', bước ngoặt tưởng chừng như đã xảy ra khi Shelvey bị truất quyền thi đấu ở phút 39 khi đội chủ nhà đang dồn ép Manchester United. Tuy nhiên Liverpool vẫn duy trì được thế trận áp đảo sau đó và tìm được bàn thắng mở tỉ số nhờ pha lập công của Gerrard.
Nhưng chỉ với 10 người, Liverpool không thể giữ được thành quả của mình. Rafael có bàn thắng ấn tượng bằng chân trái, trong khi Van Persie lập công trên chấm 11 mét để mang về 3 điểm quý giá cho Quỷ Đỏ. Nhưng Sir Alex vẫn không thể ngồi yên trước sự lép vế quá mức của các cầu thủ United trước đối thủ.
Sir Alex chắc chắn là đã rất nóng giận khi chứng kiến sự kém cỏi của các học trò ở trên sân. Ảnh: Internet. |
Ông nói: "Đây là một kết quả tốt nhưng chúng tôi thì chơi không tốt chút nào. Trong hiệp 1 Liverpool hoàn toàn áp đảo chúng tôi. Tôi thấy thất vọng vì màn trình diễn này, nói thật là thế".
"Hiệp 2, chúng tôi kiểm soát bóng tốt hơn nhưng khi đó họ chỉ có 10 người, nên chúng tôi không xứng đáng được khen ngợi vì điều đó".
"Nhưng chiến thắng vẫn là chiến thắng. Chúng tôi hài lòng với kết quả, nhưng không hài lòng với màn trình diễn".
Khi được hỏi ông đã nói gì với các học trò trong giờ nghỉ giải lao, vị HLV có biệt danh 'Máy sấy tóc' từ chối tiết lộ rằng ông có 'sấy' họ một trận ra trò hay không mà chỉ nói: "Anh sẽ không muốn biết đâu. Tôi rất thất vọng".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét