Trong
tập bốn vòng 'Đối đầu' phát sóng tối 16/9, Hương Tràm và Đức Quang của
đội Thu Minh là hai thí sinh xuất hiện cuối cùng. Họ hát 'The prayer',
khiến không chỉ các huấn luyện viên phải dành những mỹ từ để khen ngợi,
mà cư dân mạng cũng liên tục cập nhật những lời tốt đẹp để nói về phần
biểu diễn của họ. Trước đó, Hương Tràm thú nhận, cô không biết phải hát
'The prayer' như thế nào, bởi đã có quá nhiều diva lớn trên thế giới thể
hiện rất thành công. Còn Đức Quang, với sự trải nghiệm trong nghề hát
và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành, từng được ca sĩ Hồng
Nhung đánh giá hát bài này còn hay hơn cả chị.

Hai
thí sinh thể hiện 'The prayer' ăn ý đến từng câu, từng chữ. Người này
'nương' theo người kia để cùng bè, cùng 'phiêu'. Hương Tràm đã chứng
minh cô là một 'tài năng không đợi tuổi', khi có cách xử lý chuyên
nghiệp và điêu luyện, dù cô chỉ hát hoàn toàn bằng bản năng. Riêng Đức
Quang, ban đầu không được khán giả ủng hộ nhiều bằng cô em, nhưng đã dần
chứng tỏ bản lĩnh của một ca sĩ chuyên nghiệp với kỹ thuật thanh nhạc
vững vàng.
Trước sự thể hiện xuất sắc của Hương Tràm và Đức Quang, nhiều khán
giả trên mạng xã hội đánh giá đây là tiết mục hay và hòa quyện nhất
trong đêm. Với họ, ai cũng xứng đáng đi tiếp vào vòng trong. Vì vậy,
huấn luyện viên Thu Minh tỏ ra vô cùng băn khoăn khi phải chọn một trong
hai người học trò mà chị vô cùng thương mến. Phút chót, nữ ca sĩ đành
phải đứt ruột nói lời chia tay Đức Quang trong nghẹn ngào.

Không
kém cạnh Hương Tràm, Đinh Hương là một trong những thí sinh được chờ
đợi nhất ở tập bốn, bởi từ vòng ‘Giấu mặt’ cô đã gây ấn tượng mạnh và
trở thành ‘hiện tượng’. Đinh Hương không chỉ có ‘thanh’ mà còn có ‘sắc’,
nên trong mắt giám khảo và cả khán giả, cô gái quê Quảng Trị là đối thủ
đáng gờm của nhiều thí sinh. Trong tập này, Đinh Hương được huấn luyện
viên Hồ Ngọc Hà chọn bắt cặp thi đấu với người đồng hương Nguyễn Hoàng
Đức. Với ca khúc ‘Dedication to my ex’, Đinh Hương có dịp phô diễn kỹ
thuật và cách xử lý tinh tế cùng giọng hát như ‘hét ra lửa’. Trong khi
đó, Hoàng Đức cũng không hề kém cạnh với bản lĩnh của một người đàn ông.
Anh tỏ ra bình tĩnh, tự tin thi đấu hết mình, dù Đinh Hương được khán
giả cổ vũ nồng nhiệt ngay từ khi cô vừa xuất hiện.

Ca
sĩ Thu Minh đã phải thốt lên: ‘Đinh Hương cho tôi cảm giác lành lạnh,
giống như một ‘sát thủ’. Người ‘sát thủ’ này lờn vờn quanh con mồi và
sau đó từ từ tóm lấy nó. Tôi cũng khâm phục Hoàng Đức, vì sự chống chọi
của em trước cô nàng ‘sát thủ’ này là sự dũng cảm tuyệt vời của một
người đàn ông’. Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng cũng đồng quan điểm khi
nhận xét, Đinh Hương là ‘một sát thủ đúng nghĩa, vừa xinh đẹp, vừa có
nghề’. Riêng Hồ Ngọc Hà thì cho rằng Đinh Hương… 'điên'. Nhưng, trong
tiết mục thi ở tập bốn, Đinh Hương ‘điên’ có tiết chế.

Trúc
Nhân và Hoàng Uyên của đội Thu Minh là cặp thi đấu đầu tiên trong tập
bốn vòng ‘Đối đầu’. Trúc Nhân sở hữu giọng hát đặc biệt và phong cách
biểu diễn tự nhiên, có phần ‘tinh quái’. Hoàng Uyên cũng có giọng hát
‘khủng’ không kém, nhưng ở cô lại có sự chín chắn của một giáo viên
thanh nhạc. Trong phần thi ca khúc ‘Ngày của tôi’, giữa họ có sự hòa
quyện và rất hiểu ý nhau. Trên sàn đấu, cả hai không cố gắng để ‘đàn áp’
đối phương, mà như đang biểu diễn hết mình với từng câu ‘phiêu’ phóng
khoáng, tự do.
Huấn
luyện viên Đàm Vĩnh Hưng nhận xét, ban đầu anh tưởng Trúc Nhân thắng
thế, nhưng sau đó Hoàng Uyên lại chứng tỏ được bản lĩnh và kiểm soát
được từng câu hát của mình. Huấn luyện viên Thu Minh đã rất khó khăn khi
chỉ được phép chọn lựa một người đi tiếp, và đó là Trúc Nhân.
Đôi
thí sinh trái ngược nhau cả về giọng hát, tính cách lẫn ngoại hình này
mang đến nhiều cảm xúc thú vị cho người xem khi song ca ‘Dream a little
dream of me’. Trong khi Đồng Lan rất mềm mại, lả lướt trong giọng hát
lẫn cách thể hiện, Vũ Kim Cương lại thô ráp và cứng cáp. Tuy nhiên,
chính sự mâu thuẫn giữa hai bên lại tạo điểm nhấn tuyệt vời cho màn kết
hợp giữa họ. Màn biểu diễn này đã nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng
đồng mạng, còn các giám khảo cho rằng họ đã được thư giãn rất nhiều khi
nghe hai thí sinh này hát. Đồng Lan là người được Mr.Đàm chọn lựa đi
tiếp vào vòng trong.

Hai
thí sinh của đội Trần Lập được anh chọn ca khúc ‘Người đàn bà hóa đá’
để thi đấu. Cả Văn Thắng lẫn Văn Đông đều có tố chất rock trong người,
vì vậy đây là bài hát phù hợp với tính cách và dòng nhạc mà họ đang theo
đuổi. Thí sinh khiếm thị Hà Văn Đông mang đến cho người xem sự xúc
động, bởi anh nỗ lực chứng tỏ bản thân bằng khả năng thực sự hơn là mưu
cầu sự thương cảm từ khán giả. Còn Văn Thắng phải vượt qua áp lực đang
hát cùng người ‘yếu thế’ hơn mình. Tuy nhiên, họ đã có một tiết mục nồng
ấm tình người mà vẫn rất công bằng như mọi cặp đấu khác. Huấn luyện
viên Trần Lập đã quyết định chọn Văn Thắng, vì anh có phong cách của một
rocker thế hệ mới.

Hai
thí sinh nữ của đội Đàm Vĩnh Hưng – Hoài Trinh và Thanh Hằng – mỗi
người một thế mạnh. Nếu Hoài Trinh có ngoại hình hấp dẫn, thì Thanh Hằng
lại khá nhỏ nhắn. Ngược lại, trong phần thi ca khúc ‘No one’, Thanh
Hằng lại chứng tỏ cô có giọng hát ‘khủng’ và sự tự tin hiếm thấy. Trong
khi đó, Hoài Trinh lại chưa đủ bản lĩnh bằng đối thủ, dù cô không phải
là ‘tay vừa’. Huấn luyện viên Thu Minh nhận thấy, Hoài Trinh lôi cuốn
đám đông bằng giọng nói, còn Thanh Hằng mới chính là người chinh phục
khán giả bằng giọng hát. Cuối cùng, Đàm Vĩnh Hưng quyết định chọn Thanh
Hằng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét