Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

'Tịt ngòi' nối tiếp 'tịt ngòi', Giroud vẫn bình thản

Olivier Giroud khẳng định anh không mấy lo lắng khi vẫn chưa thể có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Arsenal sau khi chuyển đến từ Montpellier.

>> Arteta chia sẻ bí quyết đánh bại Montpellier của Arsenal
>> Sao Arsenal thừa nhận đã thắng “rùa” Montpellier
>> Arsenal ép Walcott gia hạn hợp đồng
>> Arsenal bá chủ trời Âu, Platini lên đỉnh danh vọng


Giroud đã  có chuyến trở lại đội bóng cũ Montpellier cùng với Arsenal để tham dự trận đấu đầu tiên của hai đội tại vòng bảng Champions League 2012/13, và chứng kiến đội bóng mới đánh bại đội bóng cũ với tỉ số 2-1. Tuy nhiên dù có ra sân, nhưng Giroud cũng không một lần có tên trong danh sách cầu thủ ghi bàn.

Tuy nhiên chân sút của tuyển quốc gia Pháp vẫn tỏ ra bình thản và tự tin rằng một khi anh đạt được phong độ tốt nhất, bàn thắng sẽ đến 'ào ào' như khi còn chơi cho Montpellier.


Olivier Giroud. Ảnh: Internet.

"Tôi vẫn chưa có bàn thắng, thứ rất cần để giúp tôi khởi động cho chính mùa giải của mình, nhưng tôi vẫn góp công với 1 đường kiến tạo cho Podolski", Giroud mói với phóng viên sau trận thắng rạng sáng nay.

"Tôi vẫn cần tìm lại một chút nhịp độ của mình, vì thế thật khó khi phải chơi cả 90 phút. Nhưng tôi sẽ chơi tốt hơn, tôi phải chơi những trận đấu lớn".

"Chúng tôi là một đội bóng tốt và sự cạnh tranh giữa các cầu thủ là hết sức lành mạnh", Giroud nói tiếp. "Chúng tôi còn phải chơi rất nhiều trận vì thế tôi không thấy lo. Tôi sẽ tiếp tục luyện tập chăm chỉ và duy trì sự tự tin".

"Thật hài lòng khi nhìn đội bóng chiến thắng - điều đó thật tuyệt vời", Giroud khẳng định.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét