Nghe câu nói của vợ qua điện thoại, Dũng tức tốc rời nơi làm việc, phóng xe máy về nhà trọ, kéo cô này vào chỗ xăng vừa đổ xuống nền nhà, châm lửa đốt.
Ngày 19/9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã
bác đơn kháng cáo, y án tử hình Huỳnh Tiến Dũng (36 tuổi, quê Vĩnh Long)
về tội Giết người.
Theo HĐXX, hành vi của Dũng rất tàn nhẫn, biết việc
nghi ngờ vợ ngoại tình là không có cơ sở nhưng vẫn ra tay giết hại. Mức
án tử hình dành cho bị cáo là đúng người, đúng tội.
Bị cáo Dũng bị dẫn giải sau phiên xử. Ảnh: Hải Duyên. |
Theo bản án sơ thẩm, tháng 10/2010, Dũng và chị Chanh
tổ chức đám cưới ở quê nhưng không đăng ký kết hôn. Cả hai lên TP HCM
thuê nhà trọ để đi làm. Quá trình chung sống, hai người liên tục xảy ra
mâu thuẫn, cãi vã do Dũng nghi ngờ chị Chanh có bạn trai. Anh ta thường
ngủ lại công trình, không về nhà.
Khuya 19/6/2011, Dũng gọi điện cho vợ chất vấn chuyện
ngoại tình. Chị Chanh vì giận dỗi nên nói "tôi đang ngủ với trai" khiến
Dũng nổi cơn ghen. Anh ta vào công trình xây dựng lấy con dao, phóng xe
về phòng trọ. Trên đường đi, gã nảy sinh ý định sẽ giết vợ và "người
tình" nên mua thêm bịch xăng.
Gọi mãi không thấy vợ lên tiếng, Dũng đổ xăng qua khe
cửa. Cô cháu gái đang ngủ cùng với chị Chanh nghe tiếng động ra mở cửa.
Dũng xông vào bóp cổ vợ, rồi kéo chị này lại chỗ vũng xăng cho thấm vào
người sau đó châm lửa đốt. Bị bỏng quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
Cuối tháng 6, TAND TP HCM tuyên án tử hình đối với Dũng. Bị cáo chống án xin giảm nhẹ hình phạt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét