Chỉ giành được 1 điểm/2 trận, nguy cơ bị loại ngay từ vòng
bảng AFF Cup 2012 đã hiển hiện trước mắt đội tuyển Việt Nam. Nhưng theo
Hồng Sơn, Tấn Tài, Công Vinh thì tuyển Việt Nam sẽ vẫn chơi hết mình
trước Thái Lan để nuôi hy vọng.
>> Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng: “Các cầu thủ đã chơi hết mình”
>> Việt Nam bại dưới tay Philippines: Tận cùng sự thất vọng
Sau
hai lượt trận đầu bảng A, Thái Lan đã cầm chắc ngôi đầu bảng với 6
điểm, Philippines đứng thứ hai với 3 điểm, Việt Nam xếp trên đội cuối
bảng Myanmar (cùng 1 điểm) nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Nếu muốn đi tiếp,
Việt Nam chỉ còn cửa thắng Thái Lan và hy vọng Myanmar đánh bại
Philippines, bất kỳ khả năng nào khác đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng sẽ
bị loại.
Tấn Tài khẳng định Việt Nam sẽ chơi hết mình trước Thái Lan - Ảnh: An An
Hy
vọng đi tiếp đã mờ mịt, tuy vậy các cầu thủ Việt Nam vẫn không từ bỏ cơ
hội và sẽ quyết đấu ở trận cuối cùng. Thủ thành Dương Hồng Sơn, người đã
chết lặng sau cú dứt điểm thành bàn của Caligdong cho biết: “Giờ tôi
cũng không biết nên nói gì, Việt Nam đã thua và phải chấp nhận thực tế
đó.
Khả
năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam đã quá hẹp khi nhìn vào tương quan ở
bảng đấu này. Nhưng toàn đội sẽ quyết tâm thi đấu với tinh thần cao
nhất ở trận đấu cuối, quan trọng nhất là vì màu cờ sắc áo của đội tuyển
quốc gia.
Tôi
nghĩ khi đội nhà nỗ lực hết mình trước Thái Lan, dù kết quả có không
được như ý muốn thì chúng tôi vẫn có thể lấy lại được niềm tin nơi người
hâm mộ nước nhà”.
Tiền
vệ Lê Tấn Tài có thể coi là một trong số ít những người chơi tốt ở đội
tuyển Việt Nam tại giải lần này. Anh là tác giả trong bàn thắng vào lưới
Myanmar, và chính tiền vệ K. Khánh Hòa là người tung cú đá quyết đoán
đưa bóng tìm đúng xà ngang Philippines.
Nhận
định về cơ hội của tuyển Việt Nam, Tấn Tài thổ lộ: “Tôi thực sự tiếc
nuối vì cú sút của mình không thể thành bàn. Nhưng trong bóng đá, chúng
ta phải chấp nhận điều đó. Philippines cũng không ngồi yên để chúng ta
đánh bại. ĐT Việt Nam sẽ chơi hết mình để đánh bại Thái Lan và hy vọng
điều may mắn sẽ đến”.
Tiền
đạo Lê Công Vinh đã không phát huy được khả năng của mình khi anh đều
bị thay ra ở hiệp 2 trong 2 trận đấu. Trước trận đấu với Thái Lan sắp
tới, cầu thủ SL Nghệ An cho biết: “Tôi không thể nói gì vào lúc này, tôi
cảm thấy rất thất vọng về bản thân còn kết quả này khiến tôi rất buồn.
Chúng ta chỉ còn cách chơi tốt ở trận đấu cuối cùng và tiếp tục hy
vọng”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét