(Dân trí) - Tự tạo áp lực cho bản thân quá nhiều, Hương Giang không có được sự thoải mái trong cách hát và các vị giám khảo Vietnam Idol đã chỉ ra điều đó trong đêm gala tối 16/11 vừa qua.
Đêm
thi Gala 4 khép lại với màn kết hợp khá thú vị giữa nhạc sỹ Đức Trí và
cô gái xinh đẹp Hương Giang. Khi đệm piano cho Hương Giang, nhạc sỹ Đức
Trí đã ngẫu hứng hát cùng cô khiến cả trường thích thú. Hương
Giang cho biết, điều quan trọng nhất khi hát nhạc Đức Trí là phải hát
bằng cảm xúc thật vì những ca sỹ thể hiện thành công ca khúc của anh họ
hát như kể chuyện, hơn nữa sự hỗ trợ hết mình của Đức Trí khiến cô cũng
như các thí sinh khác cảm thấy “thẩm thấu” bài hát nhiều hơn.
Hương Giang trong đêm gala thứ 4 của Vietnam Idol 2012.
Công
bằng mà nói, so với đêm nhạc quốc tế ở vòng trước, Hương Giang đã có sự
tiến bộ trong giọng hát, có lẽ là bởi cô được hát một ca khúc ballad
phù hợp với cảm xúc trong giọng hát của mình. Tuy nhiên, so với những gì
người ta đã kỳ vọng vào cô, Hương Giang vẫn chưa đáp ứng được, đặc biệt
là khi cô hát, người nghe luôn có cảm tưởng rằng cô hát với tâm trạng
không thoải mái, tự gây áp lực cho chính mình.
Là
người nhận xét đầu tiên, giám khảo Quốc Trung cho biết hơi thất vọng về
phần biểu diễn này. “Bài hát của em giống như tình cảm của tôi dành cho
em. Tôi từng ngưỡng mộ khát vọng sống và đam mê ca hát của em, sau mỗi
lần em hát, cái tình cảm của tôi lại rơi bớt đi”.
“Tôi
ước gì tôi vẫn giữ hình ảnh tôi dành cho em từ những vòng ngoài. Ý tôi
là tôi có cảm giác em là một người rất cá tính mạnh nhưng giọng hát của
em giống như cái xe nhỏ chở khối lượng cồng kềnh. Tôi chỉ muốn khuyên em
khát vọng sống hãy để qua một bên, cái cá tính âm nhạc nên khác với
cuộc sống của em, em cần thể hiện cái gì nhẹ nhàng, sexy, đừng quá khao
khát”.
Các vị giám khảo không hài lòng với Hương Giang
Là
thí sinh luôn được chú ý bởi thân phận khá đặc biệt của mình, Hương
Giang luôn sống trong áp lực từ khi tham gia Vietnam Idol. Cô gái này
cũng luôn đặt cho mình mục tiêu phải chứng tỏ bản thân với thế giới xung
quanh... điều đó vô tình tự gây một áp lực cực lớn lên chính cô. Giám
khảo Mỹ Tâm tỏ ra rất tinh tường và là người đã thấy được điều đó ngay
từ đầu.
Mỹ
Tâm nhận xét: “Trong thời gian qua em gặp nhiều áp lực, chị rất chia sẻ
và chị nghĩ em có nhiều bản lĩnh. Trong cuộc thi này, phải thẳng thắng
nhìn nhận em là giọng hát yếu nhất, chính nỗ lực đã khiến khán giả cảm
thấy yêu mến em và bình chọn cho em rất nhiều. Chị nghĩ với tình cảm đó
em hãy dẹp hết mọi thứ xung quanh mình đi và hãy tập trung vào chuyên
môn mà thôi”.
“Hơn
2 tháng chị nghĩ em phải tập luyện hơn nữa để giọng em mở ra, bài hát
này hoàn toàn em đóng lại, nghe rất ngộp. Chị tiếc đây là bài hát ballad
rất hay, tình cảm tốt nhưng giọng hát khó để nhận xét, chị hi vọng em
cần phải tập trung vào cái gì. Hãy bỏ ngoài tai những cái khác đi, nếu
không em sẽ làm cho mọi người thấy buồn lòng khi bình chọn cho em”.
Tuy nhiên, Nhạc sĩ Đức Trí lại thích cách hát của cô
Tuy
vậy, Hương Giang cũng có thể yên tâm phần nào khi cô nhận được lời khen
của chính tác giả ca khúc, nhạc sỹ Đức Trí: “Ngày xưa khi Phương Thanh
hát bài này có đoạn này để chuyển tông sang tông nam. Tôi không biết vì
lý do gì khi Giang bắt tông vào bài hát này thì tôi ướm giọng mình vào
thì thấy hợp, vì tôi thấy hợp nên tôi hát vào. Tôi không nghĩ như giám
khảo, tôi chỉ nghĩ như người nghe nhạc bình thường, tôi thấy hay...”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét