Hãy cùng điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của
"người đặc biệt" Jose Mourinho tại đấu trường danh giá nhất châu Âu
Champions League, giải đấu ghi danh chiến lược gia người Bồ Đào Nha như
mà một trong những nhà cầm quân kiệt xuất nhất.
>> Không thắng được Real, Man City chính thức bị loại
Nụ hôn ngọt ngào của Jose Mourinho lên chiếc cúp vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp của ông vào năm 2004.
Mourinho ăn mừng bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 của Alenichev trong trận chung kết giữa Porto và Monaco.
Hạnh
phúc vỡ òa của Mourinho bên cạnh cậu học trò cưng Frank Lampard sau khi
Chelsea đánh bại Barcelona với tỉ số 4-2 tại Stamford Bridge năm 2005.
Mourinho trong cuộc họp báo tại Nou Camp khi còn dẫn dắt Chelsea.
Với
“người đặc biệt”, Barcelona chính là đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp
cầm quân của ông do đó mỗi bàn thắng hoặc mỗi chiến thắng trước “gã
khổng lồ xứ Catalonia” luôn đem tới những cảm xúc đặc biệt.
Mourinho
rỉ vào tai Guardiola một câu gì đó khi kết cục gần như đã an bài trong
trận bán kết lượt về Champions League 2009/10 tại Nou Camp giữa
Barcelona và Inter Milan.
Sau
khi trận đấu này kết thúc, Mourinho đã có một màn ăn mừng có phần quá
khích khiến cho thủ thành Valdes bên phía Barcelona nổi đóa với ông.
Jose
Mourinho lần thứ hai trong sự nghiệp nâng cao chức vô địch Champions
League cùng Inter Milan sau khi đánh bại Bayern Munich trong trận chung
kết tại Bernabeu.
Chiến thắng cùng Inter Milan khẳng định vị thế của một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới của Mourinho.
Sau
khi đưa Inter Milan lên đỉnh cao, Mourinho quyết định ra đi để tìm kiếm
những thử thách mới và Real Madrid với sự trở lại đầy tham vọng của
Perez chính là bến đỗ lý tưởng nhất.
Với
sự hiện diện của Mourinho, “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” lập tức lấy
lại vị thế của một “gã khổng lồ” tại châu Âu với hai lần liên tiếp lọt
tới vòng bán kết.
Mourinho và siêu sao Cristiano Ronaldo chính là hai ngôi sao sáng nhất tại Bernabeu vào thời điểm hiện tại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét