(Dân trí) - “Đến bệnh viện khám bác sỹ cũng nói không biết là bệnh gì,
đi nhiều nên cũng thấy chán nản”, chị Lưu Thị H. người phụ nữ có mái tóc
kì lạ tâm sự.
>> Kỳ lạ mái tóc bị bết thành nhiều hình khối
Chị H. hy vọng ai đó có thể giúp chị gỡ rối khối tóc ngày càng to và nặng này
Bác sỹ không có kết luận
Kể từ khi mắc bệnh lạ
chị H. cùng gia đình đã đi đến rất nhiều bệnh viện để thăm khám. “Tôi đi
đến rất nhiều các bệnh viện trong thành phố Hồ Chí Minh rồi, nhưng sau
khi khám thì bác sỹ đều bảo không biết là bệnh gì nên cũng không thể
chữa trị được”.
“Tôi cũng đưa vợ đi
khám hầu hết các bệnh viện lớn trong thành phố Hồ Chí Minh rồi, như bệnh
viện Da liễu, bệnh viện đa khoa Sài Gòn…nhưng các bác sỹ đều không có
kết luận”, chồng chị H. cho biết.
Gia đình cũng rất lo
lắng cho sức khoẻ của chị, “có bệnh thì vái tứ phương” nên cứ ai nói ở
đâu có thể chữa được, thì hai vợ chồng lại tìm đến đó. Nhưng không nơi
nào biết bệnh của chị, căn nguyên do đâu nên không chữa trị được.
Chị H. tâm sự: “Sau khi
bị kết tóc, sức khoẻ của tôi hoàn toàn bình thường. Đôi khi còn thấy
khoẻ hơn trước đây. Vì vậy mà tôi cũng không biết được mình mắc triệu
trứng gì khác thường”
Bác dâu chị H cho biết
thêm: “đến các bệnh viện, các bác sỹ cũng thử máu, nhưng không có biểu
hiện bệnh gì, tất cả đều ổn, thế nên không thể chuẩn đoán bệnh được”.
Có bệnh thì vái tứ phương
Chị H. không dám cạo tóc vì sợ những hệ luỵ không hay
Chị H. hết tìm bác sĩ
lại nghe theo bố mẹ lên chùa thật nhiều, kể cả đi gặp thầy cúng. “Các
thầy cúng thì đều nói tôi là căn cao số nặng, nên mới bị như vậy”, chị H
chia sẻ.
Mẹ chồng chị cũng đi
xem bói và gia đình cũng tổ chức làm lễ tại gia cho chị duỗi tóc ra như
trước. Chị không dám cắt tóc để mọc mới cũng một phần vì tâm lý sợ. Bên
cạnh đó là những lời bàn tán của người trong thôn cũng đang gây tâm lý
hoang mang cho chị H. và gia đình.
Chị H. cho biết thêm:
“Đi khám, chữa trị nhiều rồi nên gia đình cũng chán nản lắm”. Thế nhưng
tóc chị vẫn không thể duỗi ra mà mỗi ngày lại cuộn vào nhiều hơn.
Hai vợ chồng ra ngoài
Bắc sinh sống với cụ nội để chăm sóc cho ông bà. Nhưng do tâm trạng chán
nản nên chị cũng chưa đi khám ở các bệnh viện ngoài Bắc. “Tôi cũng chưa
đi khám ở bệnh viện nào ngoài này cả. Phần vì không có thời gian, nhưng
mà cũng do tâm lý đi khám nhiều rồi cũng không ra bệnh nên không muốn
đi”, chị H tâm sự.
“Bây giờ ước vọng lớn
nhất của mình là ông trời có thương thì để cho mình trở về mái tóc như
ban đầu, để mình không thấy khó chịu và có một cuộc sống bình thường bên
gia đình”, chị H. nghẹn ngào.
Mong rằng có một chuyên gia hay nhà khoa học nào có thể giúp chị H. lấy lại suối tóc suông mềm ngày nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét