Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Bộ tứ sát thủ của MU “khủng” hơn cả năm 1999

“Bộ tứ sát thủ” trong năm 1999 là niềm tự hào của MU trong những năm qua nhưng thực tế cho thấy, Van Persie-Rooney-Welbeck-Chicharito còn làm được nhiều hơn cả những tiền bối.

Những nhà vô địch Premier League trong những năm qua đều sở hữu hàng thủ khá mạnh. Thống kê chỉ ra rằng kể từ năm 2000 tới nay không có đội bóng nào lên ngôi vô địch mà nằm ngoài tốp 2 đội bóng để thủng lưới ít nhất mùa giải.
 
Bộ tứ sát thủ của MU làm tốt hơn cả những đàn anh năm 1999
Bộ tứ sát thủ của MU làm tốt hơn cả những đàn anh năm 1999
 
Nhưng có một nghịch lý ở mùa này, MU, đội bóng đã vào lưới nhặt bóng tới 30 lần sau 23 trận đấu (đứng thứ 9), lại đang dẫn đầu tuyệt đối trên BXH Premier League với 56 điểm, nhiều hơn đội đứng thứ 2, Man City tới 5 điểm.
Có lẽ, những CĐV “Quỷ đỏ” cũng đã quá quen với sự bất an nơi hậu phương. Tuy nhiên, họ vẫn vững tin vào thành công của đội nhà, đơn giản, sự hủy diệt của Van Persie-Rooney-Welbeck-Chicharito đã “gieo” hạt giống niềm tin ấy vào trong lòng họ.
Trước khi mùa giải diễn ra, HLV Alex Ferguson đã so sánh hàng công của MU mùa giải này so với bộ tứ huyền thoại Yorke-Andy Cole- Solskjaer- Sheringham năm 1999. Quả thực, ông đã không sai!
Thậm chí, thực tế còn cho thấy rằng “bộ tứ 2012” còn đang làm tốt hơn cả những đàn anh 13 năm về trước. Hai bàn thắng mới đây của Chicharito và Rooney trong trận đấu với West Ham đã nâng tổng số bàn thắng của hàng công MU lên con số 47.
Cụ thể, Van Persie đã đóng góp 22 bàn (18 Premier League, 3 Champions League, 2 FA Cup), thành quả của Chicharito là 14 bàn (8 PL, 3 CL, 2 FAC, 1 Lge Cup), Rooney đã “nổ súng” 10 lần (7 PL, 2 FAC, 1 CL), trong khi đó, Welbeck khiêm tốn nhất với chỉ 1 lần ăn mừng bàn thắng.
 
Với sự hủy diệt của hàng công, MU đang hướng tới cú ăn ba như năm 1999
Với sự hủy diệt của hàng công, MU đang hướng tới cú ăn ba như năm 1999
 
Nếu so với cùng kỳ năm 1999, bộ tứ siêu đẳng của MU ở thời điểm hiện tại đang sở hữu nhiều hơn 1 bàn thắng (Yorke: 18 bàn, Andy Cole: 15 bàn, Solskjaer: 11 bàn và Sheringham: 2 bàn). Với sự hủy diệt tới kinh ngạc, những Van Persie-Rooney-Welbeck-Chicharito đang hy vọng sẽ phá kỷ lục của Yorke-Andy Cole- Solskjaer- Sheringham với 76 bàn thắng trong cả mùa giải 1998/99.
Sự xuất sắc của hàng công năm 1999 đã trực tiếp mang về cú ăn lịch sử cho MU (Champions League, Premier League và FA Cup) và trở thành đội bóng đầu tiên ở xứ sở Sương mù làm nên kỳ tích này.
Tất nhiên, với sự xuất sắc của những “sát thủ” hiện tại, những người MU có quyền tin vào điều đó. Mới đây, “siêu dự bị” Chicharito đã xuất hiện trước báo giới đề cập tới khả năng tái hiện cú ăn ba mùa này. Những CĐV “Quỷ đỏ” tin vào điều đó bởi họ hiểu rằng chừng nào bộ tứ siêu đẳng còn tỏa sáng, chừng ấy họ có quyền mơ tới thành công.
 
Tuy vậy, rất có thể họ sẽ vỡ mộng bởi sự yếu kém của hàng thủ
Tuy vậy, rất có thể họ sẽ vỡ mộng bởi sự yếu kém của hàng thủ
 
Tới thời điểm này, MU vẫn đi đúng hướng (vẫn tràn trề hy vọng ăn ba) nhưng cũng phải nhìn nhận thực tế rằng. Để đạt được thành công, “Quỷ đỏ” không thể cứ dựa mãi và sức mạnh của hàng công.
Nên nhớ rằng, mùa giải 1998/99, nửa Đỏ thành Manchester sở hữu hàng thủ tuyệt vời với những cái tên được đánh giá cao như Gary Neville, Ronny Johnsen, Jaap Stam, Denis Irwin cùng thủ thành Peter Schmeichel (thủng lưới 37 bàn ở Premier League, nhiều hơn hiện tại đúng 7 bàn)
Do đó, nếu muốn vươn cao, đòi hỏi MU xây dựng “nền móng” vững chắc, ổn định hơn. Nếu không cải thiện được điều đó trong thời gian sớm nhất, họ hoàn toàn có thể phải ôm hận, đặc biệt trận đấu với Real Madrid đang tới cận kề.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét