Sáng ngày 23/1/2013, anh Trần Thanh Yên (SN 1962), cán bộ văn hoá thuộc mỏ đá Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, bỗng nhận được 18 triệu đồng từ một số tài khoản rất lạ chuyển đến.
Anh Yên (phải) mất ăn mất ngủ khi nhận được 18 triệu đồng trong tài khoản.
Bỗng dưng nhận được số tiền lớn bằng 6 tháng lương
công chức của mình, vợ chồng anh Yên vô cùng mừng rỡ. Tuy nhiên đêm đó
cả 2 vợ chồng lại trằn trọc không ngủ được vì băn khoăn: “Số tiền này là
mồ hôi nước mắt của ai đó, mình phải tìm cách trả lại cho họ thôi”.
Anh mang tin nhắn từ tài khoản của mình cho một số người
xem, mọi người phán đoán có thể một nhà từ thiện nào đó biết hoàn cảnh
của anh Yên (anh Yên bị di chứng chất độc da cam) nên gửi tiền giúp đỡ.
Không yên tâm với cách giải thích này, anh Yên lặn lội vào Ngân hàng
Nông nghiệp, rồi sang bưu điện, sang viễn thông huyện Quỳnh Lưu dò hỏi
thì được một cán bộ viễn thông cho biết, đây là loại mã số do tập đoàn
Viễn thông quân đội Viettel hay sử dụng.
Anh Yên lại vội chạy đến trung tâm Viettel Quỳnh Lưu ở
thị trấn Cầu Giát trình bày sự việc. Trung tâm lập tức kiểm tra và phát
hiện đây là số tiền do anh Trần Văn Hồ - nhân viên Viettel điểm đại diện
chi nhánh Hoàng Mai đóng tại thị trấn Hoàng Mai - gửi nhầm. Anh Trần
Thanh Yên vội chạy về Hoàng Mai yêu cầu kiểm tra để trả lại số tiền.
Anh Nguyễn Bá Tú - Trưởng chi nhánh - ôm lấy anh
Yên cảm động: “Tấm lòng của anh thật đáng trân trọng. Chúng tôi cảm ơn
anh Yên nhiều”.
Được biết, anh Trần Thanh Yên (SN 1962) bị di chứng
chất độc da cam từ người bố từng đi chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị.
Anh Yên từ lúc sinh ra đã bị gù lưng, người nhỏ thó và hiện chỉ cao
1,3m. Học hết lớp 12, anh Yên theo học trường cao đẳng nghệ thuật và sau
đó được mỏ đá Hoàng Mai nhận vào làm nhân viên văn phòng với mức lương 3
triệu đồng/tháng. Vợ anh không có công ăn việc làm ổn định. Con trai cả
của anh đang học đại học, con thứ hai học lớp 12. Ngoài giờ làm, anh
Yên còn đi khắp nơi chụp ảnh thuê kiếm thêm thu nhập.
Sáng ngày 28/1, trước sự chứng kiến của nhiều người, anh
Yên đã gửi trả lại số tiền 18 triệu đồng vào hệ thống công ty Viettel
cho anh Trần Văn Hồ. Anh Yên chia sẻ ngắn gọn: “Từ tối nay, vợ chồng tôi
sẽ được ngủ ngon, không còn phải trăn trở tìm người mất tiền để trả
lại”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét