Bản án đã khép lại tại phiên sơ thẩm với mức án cao nhất
cho lái xe 10 năm 6 tháng tù. Trong khi đó, được xem là "nhân vật chính"
của vụ án là phó giám đốc kiêm Hạt trưởng Hạt kiểm lâm chỉ nhận 24
tháng tù.
>> Vụ lật xe chở gỗ đè chết 10 người: Các bị cáo lĩnh 206 tháng tù
>> Xét xử vụ lật xe chở gỗ đè chết 10 phu gỗ
Mấy ngày nay người dân xứ Nghệ bàn tàn xôn xao vụ
lật xe gỗ vào rạng sáng 7/12/2011 làm 10 phu gỗ chết, 4 người khác bị
thương được TAND huyện Con Cuông đưa ra xét xử vào ngày 23/1/2013 vừa
qua.
Ngay bên lề trụ sở xét xử, nhiều người đã tỏ ra bức
xúc và to tiếng cho rằng cần dành mức án cao nhất cho bị cáo Trịnh
Thanh Long - được cho là kẻ chủ mưu. "Chúng tôi cảm thấy bức xúc lắm, vì
chủ mưu chỉ nhận mức án 24 tháng là quá nhẹ nhàng, trong khi đó lái xe
phải nhận mức án 10 năm 6 tháng tù thì quả là bất công. Rất mong ở phiên
phúc thẩm tòa án tỉnh sẽ xử khác...", một người dân dự phiên tòa bức
xúc chia sẻ.
Một vài hình ảnh đã được phóng viên ghi lại tại
phiên tòa cho thấy hầu hết gia đình các nạn nhân đều đang rất khó khăn
về kinh tế và chỗ dựa tinh thần khi đã thiếu vắng đi người trụ cột gia
đình
Mẹ
của hai nạn nhân Lô Văn Minh và Lô Văn Thông chết trong vụ lật xe gỗ.
Giờ bà đến phiên tòa cõng cháu nội trong sự uất hận mà chẳng biết làm
sao.
Vợ
con nạn nhân Lê Văn Lường là chị Nguyễn Thị Tâm và con gái là Lê Thị
Vân (học sinh lớp 12) không giấu nỗi nước mắt: “Một mình tôi nuôi hai
con ăn học, mong tòa xét xử công bằng để nuôi các con ăn học trưởng
thành, gia đình khó khăn quá” - chị Tâm nói.
“
"Nhân vật chính" của phiên tòa - bị cáo Trịnh Thanh Long.
Những đứa trẻ ngây ngô cầm di ảnh bố cứ bóp nhàu đi ....
Chị
Vi Thị Dinh vợ nạn nhân Vi Văn Là - có con nhỏ là cháu Vi Ngọc bảo Như -
hơn 1 tuổi, bây giờ chị còn hai mẹ con, với mong muốn các bị can liên
quan nuôi con cho chị đến lúc trưởng thành.
Anh Dũng là nạn nhân trong vụ lật xe gỗ bị thương tật vĩnh viễn phải cắt một chân đến phiên tòa
Những đứa trẻ ngơ ngác bên phiên tòa.
Giây
phút nghỉ ngơi trước khi tòa tuyên án, bị cáo Vương Đình Hạnh cùng vợ
là Nguyễn Thị Lan có được giây phút ngắn ngủi bên nhau trước khi Hạnh
vào nhà giam.
Phiên tòa duy nhất chỉ có bị cáo Vương Đình Hạnh phải tra tay vào còng số 8 để dẫn giải ra xe.
Hai
người vợ của những nạn chết trong vụ lật gỗ đến dự phiên tòa từ rất sớm
đi bằng xe máy bế con nhỏ. Phiên tòa kết thúc gần 19h30 tối và họ sẽ
phải vượt qua gần 200km để về quê trong mưa gió....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét