Thật khủng khiếp, tôi chưa bao giờ được chứng kiến một trận bão nào to đến như thế kể từ cách đây 5 năm. Nghĩ lại cũng thật là buồn, đã 5 năm rồi, 5 năm rồi đấy nhé, thế mà lại một lần nữa xảy ra tình trạng ngập đến như thế, hệ thống thoát nước của thành phố Hà Nội nhà mình vẫn không thể xử lý kịp thì mà bão to ập đến, người dân vẫn còn phải tát nước ngay trong nhà mình, thậm chí là có những người còn lôi cả màn ra để làm lưới để bắt cá, bão số 6 ấy đã tan được 2 ngày thì vẫn còn những cảnh chài lưới ở khu vực vành đai, vẫn còn có người ung dung ngồi trên lan can của cống chỗ Thanh Liệt để mà câu cá, vẫn lại tiếp tục suất hiện cảnh lấy màn để bắt cá nữa chứ. Khu phố cổ thành sông, đường lớn cũng thành sông, khu vực vành đai cũng thành sông, trường học cũng thành sông, tất cả mọi nơi đều như vậy. 5 năm trước có hồ Tây tràn nước vào đường thì 5 năm sau lại là nước ở hồ Gươm bị tràn, mọi người nói đùa vui với nhau rằng chuẩn bị đón tiếp cụ rùa hồ Gươm đi du lịch sắp vào đến nhà mình rồi đấy.

 |
| Hồ Gươm |
 |
| Hàng Bạc |
 |
| Tạ Hiện |
 |
| Trần Hưng Đạo |
 |
| Nguyễn Xiển |
 |
| Vành đai 3 |
 |
| Trường học cũng chẳng khá hơn |
Mưa to như vậy, đường ngập như vậy buộc người dân phải nghĩ ra cách di chuyển khác để tránh phải nhúng chân xuống nước, hình ảnh dưới đây là một cách rất hay và cũng rất là thú vị
 |
| Đi lại trên 2 chiếc ghế |
Trời mưa thì mặc trời mưa, đôi vợ chồng trẻ đã không để cho thiên nhiên cản trở được hạnh phúc của mình, họ đã có một lễ đón dâu có lẽ là không thể nào quên được trong đời người, đó là đón dâu bằng một chiếc thuyền. Ở bức ảnh ấy, tôi không chỉ nhìn thấy được tâm trạng hạnh phúc của đôi vợ chồng kia, tôi còn nhìn thấy được một ý tưởng rất thông minh, độc đáo, tôi nhìn thấy được sự vươn lên trước mọi khó khăn để đến được với mục tiêu mà mình phấn đấu. Quả thật đây là một bức ảnh vô cùng đẹp !
 |
| Đám cưới |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét