Tiếp tục giữ được hùng tâm của mình như đã từng chơi ở vòng 3, Quang Liêm đã có một trận đấu khá hay trước Peter Svidler tại lượt đi vòng 4 giải cờ vua thế giới. Tuy nhiên, do Liêm tính sót nước nên cuối cùng cả hai vui vẻ với kết quả hòa.
Peter Svidler
là một kỳ thủ đương đại nổi tiếng. Anh biết chơi cờ khi mới chỉ có 6
tuổi và khi mới 18 tuổi đã là nhà vô địch Nga. Sau thành công này anh có
thêm 5 lần nữa lên ngôi vô địch, mới nhất là vào năm 2011.
Được biết, Nga là
một đất nước hàng đầu về cờ vua, nơi sản sinh ra nhiều nhà vô địch thế
giới và rất nhiều đại kiện tướng. Do vậy, việc lên ngôi vô địch đến 5
lần cho thấy đẳng cấp của Svidler như thế nào. Bên cạnh đó, anh cũng
thường xuyên được mời tham dự các giải đấu siêu hạng (Elo giải trung
bình 27XX) và cũng gặt hái được nhiều thành công. Điều đó cho thấy rằng,
đối đầu với kỳ thủ này không dễ gì với bất cứ ai.
Quang Liêm đã có một trận đấu khá căng thẳng với nhà vô địch thế giới Peter Svidler
Ở trong trận lượt đi
vòng 4 này, Quang Liêm có chút ưu thế do được cầm quân trắng (đi trước).
Đến nước thứ 3, cả hai đã hình thành nên khai cuộc Anh (dạng đối xứng,
thế biến Benoni).
Benoni theo tiếng của
người Do thái có nghĩa là “đứa con của nước mắt”. Trong các sách nói về
khai cuộc, có đề cập rằng Benoni do một vị học giả người Do thái tên là
Aaron Reinganum trong lúc chịu đựng sự phiền muộn và đi tìm sự giải
khuây qua bàn cờ đã sáng tạo ra hệ thống này.
Kiểu khai cuộc cả hai
kỳ thủ chơi có lẽ là Benoni hiện đại. Ở đó cho thấy sự mạo hiểm của quân
đen để làm mất cân bằng vị trí và đạt được sự tích cực của các quân cờ,
điều này cũng đồng nghĩa với việc cho phép quân Tốt trắng chiếm đóng ô
trung tâm d5 cũng như các ô trung tâm khác.
Nước 8, Quang Liêm đấu
Hậu nhằm mục đích làm mất quyền nhập thành của Vua đen. Đến nước 13,
thay vì chọn nhập thành gần (dễ dấn đến hòa) thì Liêm chọn nhập thành
xa. Tranh thủ quân đen đang bị kẹt con Xe ở h8, Quang Liêm đã nhanh
chóng phát triển quân bên cánh Hậu để quyết ăn thua với Svidler.
Đến nước 18, Svidler
mới bắt đầu sử dụng được con Xe trong góc (h8). Tuy nhiên trong thời
gian đối thủ loay hoay việc giải quyết vấn đề Xe ở h8 thì Liêm đã tranh
thủ đẩy Tốt biên (cột h) để tấn công.
Đến nước 21, đối thủ
của Liêm đã bắt đầu gặp vấn đề về thời gian. Liêm vẫn nhỉnh hơn Peter
Svidler khoảng 10 phút. Ở nước 22, Svidler phạm một sai lầm nghiêm trọng
khi dùng Tượng ăn Mã (22..Bxd5). Thế nhưng, Quang Liêm lại không tính
ra nước dùng Xe ăn mà anh lại dùng Tốt ăn, dẫn đến cơ hội mười mươi trôi
qua một cách đáng tiếc. Vì sau tình huống xô xát này thì Liêm sẽ hơn
cây (2 Tượng + Xe đấu với 2 Xe).
Tuy vậy, sau màn đấu
cây này thì Liêm vẫn còn ưu thế khi có (2 Xe + Tượng) đấu (Xe + Tượng +
Mã) của đối thủ. Đến nước 26, Quang Liêm tiếp tục có được cơ hội thắng
thứ hai khi Svidler điều Tượng ô lợt về phòng thủ không cho Tốt thông
cột d tiến lên. Anh tiếp tục vây hãm đối thủ nhưng rồi Liêm không tận
dụng cơ hội này và để cho Svidler đưa ván cờ lại tình thế cân bằng sau
nước 32. Đến nước thứ 38, sau khi đối thủ đi 38..Kf6, Liêm liền đưa ra
lời đề nghị hòa và đối thủ đã đồng ý.
Có mặt trong cabin
bình luận sau trận đấu, cả Quang Liêm và Svidler đều trao đổi rất cởi mở
về trận đấu vừa rồi. Sau khi bình luận viên phân tích lại tình huống
ngon ăn ở nước 22, Quang Liêm cho biết anh đã tính sót đòn. Nếu đi 23.
Rxd5!!! và có nước chiếu e6, chiến thắng đã nằm chắc trong tay.
Trong khi đó, Peter
Svidler cũng đồng ý với sự phân tích của bình luận viên giải là ở hình
cờ cuối, anh ta đã nên tiếp tục chơi vì lúc đó quân đen đang làm chủ
tình thế. Nhưng vì do tâm lý cả ván bị luôn trong tình trạng từ thua tới
thua nên thấy hoà được là đủ quá rồi.
Có thể thấy rằng, Liêm
sau khi bị Grischuk “quần” ở vòng 3 khá mệt mỏi, thì Liêm chọn lối đánh
an toàn. Từ chối mọi hình cờ dẫn đến nhiều đòn phối hợp phát sinh không
đáng có. Nếu kéo dài thời gian thi đấu thì sẽ rất bất lợi cho mình, do
vậy chiến lược xuyên suốt của Liêm ở ván này là an toàn và kết thúc càng
sớm càng tốt. Trận lượt đi này là phép thử rất tốt cho Quang Liêm trong
trận lượt về rất quan trọng vào tối nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét