"Thật ra mỗi khi trở về nhà sau đêm diễn, Thảo thấy trống trải và cô đơn lắm!" Thanh Thảo tâm sự. Tuy biết càng lớn tuổi càng khó sinh con nhưng từ khi có Jacky, cô dành hết tình cảm cho cháu và không quá nghĩ đến chuyện lấy chồng sinh con.
Gần 20 năm ca hát, chị có “đếm” được những scandal mà mình đã dính phải, những sự kiện đình đám mà mình đã trải qua?
(Cười)
Tham gia ca hát gần 20 năm qua, Thảo vẫn miệt mài phấn đấu, bền bỉ theo
nghề, dù trải qua không ít lần sóng gió, động lực của Thảo chính là gia
đình, vì gia đình Thảo có thể hy sinh cả chuyện riêng tư của mình. Bên
cạnh đó khan giả luôn yêu thương, tin tưởng và động viên, nên bất cứ khó
khăn nào Thảo cũng muốn mình phải bản lĩnh để vượt qua.
Trước
đây, khi mới vào nghề, ai cũng nói Thanh Thảo dễ thương, hồn nhiên và
nhút nhát. Dường như nó quá khác với Thanh Thảo bây giờ? Tại sao lại
“biến đổi” nhiều như vậy?
Để
bước lên vị trí như hiện nay trong showbiz không phải là dễ dàng, Thảo
cũng đánh đổi với mồ hôi và cả nước mắt, đương đầu với bao lần sóng gió
vùi dập, nếu cứ mãi hồn nhiên thì khó mà trụ vững được với nghề. Dòng
đời xô đẩy khiến mọi sự vô tư, hồn nhiên cũng phải dần mất đi, thay vào
đó là cả sự trải nghiệm. Nhất là với Thảo, không phải sinh ra và lớn lên
trong nhung lụa, giàu sang, một mình Thảo là trụ cột tài chính của gia
đình.
Từ
khi em trai út Minh Quân ra đời cho đến khi em vào đại học, một mình
Thảo đi làm kiếm tiền cho em học trường Quốc tế. Thảo hãnh diện khi làm
được điều đó, và mong muốn các em phải có cuộc sống tốt nhất. Hay là em
gái Thụy Anh bây giờ đã trưởng thành hơn sau khi làm mẹ, là cánh tay đắc
lực giúp đỡ cho Thảo rất nhiều chuyện trong công việc và gia đình. Thụy
Anh cũng là đứa em gái rất thương chị mình, có thể làm tất cả mọi điều
cho chị, vì chị.
Không chỉ các em, mà đến Jacky là cháu, chị cũng chăm lo, ai cũng bảo chị nặng nợ gia đình?
Từ
khi Jacky ra đời, Thảo vừa là cha vừa là mẹ, nuôi dưỡng và dạy dỗ cho
bé, tập cho bé làm quen với đàn piano, ca hát, nhảy múa, đọc thơ. Bé gần
2 tuổi thôi nhưng đã hát được cả bài hát ngắn, thông minh, kháu khỉnh.
Chỉ cần mẹ Thảo dạy một lần là hiểu, là thuộc ngay. Có Jacky rồi Thảo
không còn quá mong mỏi chuyện lập gia đình và có con nữa, dù ai cũng lo
lắng vì phụ nữ sinh con trễ quá sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thảo muốn
dành hết tình cảm cho Jacky, lo cho con đầy đủ và nên người. Chuyện có
con sau này tính sau, Trời cho lúc nào nhận lúc ấy chứ không cố cưỡng
cầu.
Chị có khi nào cảm thấy mỏi mệt?
Trong
cuộc sống nhiều khi rất khó khăn, mệt mỏi và căng thẳng cao độ, những
lúc đó Thảo thường giấu gia đình để tự giải quyết một mình hoặc nhờ đến
bạn bè xung quanh. Nhưng cuối cùng, nhiều khi chỉ có gia đình mới là chỗ
dựa vững chắc, không bao giờ quay lưng với khó khăn của mình, sẽ cùng
mình vượt qua. Vì thế, đối với Thảo, phấn đấu vì gia đình mình là điều
quan trọng nhất.
Điều
làm cho Thảo vẫn chưa yên lòng đó là vẫn chưa tạo cho gia đình mình một
cuộc sống giàu có, an nhàn. Giá như Thảo có thể giàu sang hơn nữa để
cho gia đình mình được hưởng thụ mọi vật chất cao sang thì Thảo mới thấy
mình nên dừng lại. Còn bây giờ, vẫn phải chịu khó và chăm chỉ đi làm
kiếm tiền, học hỏi kinh doanh để trang trải cuộc sống.
Cát xê cao, show chạy liên tục mà chị nói mình không phải là người giàu sang liệu có tin nổi không?
Mặc
dù không phải thuộc hàng cao nhất về giá catse nhưng cũng không phải là
thấp, nhưng Thảo chưa bao giờ dám õng ẹo, tìm cách đẩy giá lên cao để
phải mất show, bởi vì Thảo vẫn muốn được hát nhiều show, hát khắp mọi
nơi, với mọi đối tượng khán giả. Catse của Thảo cũng đủ sống, đủ lo cho
mọi người trong nhà, nhưng mỗi khi cần đầu tư mạnh vào sự nghiệp là Thảo
lại phải vất vả chạy show nhiều hơn. Tính Thảo cầu toàn, mặc trang phục
lên sân khấu cũng phải các thiết kế cao cấp, đẹp và sang trọng, mắc
tiền cũng không sao. Mỗi lần xuất hiện là phải có chuyên gia make up làm
đẹp, không bao giờ muốn bị chê là xấu. Nên tiền thu 10 thì chi ra cũng
8,9 rồi.
Ví
dụ như tham gia làm MC cho The Voice Kids, thật ra số tiền nhận được
cũng tương xứng, vì Thảo phải hủy hết tất cả các show tối thứ 7 hằng
tuần để tham gia cuộc thi. Nhưng không phải Thảo nhận lời vì số tiền đó
mà vì Thảo thích thử thách, thích thể nghiệm. Mỗi lần xuất hiện trong
chương trình The Voice Kids, Thảo lại đầu tư một bộ trang phục rất đắt
tiền, được thiết kế riêng, tạo ấn tượng cho khán giả, make up và mái tóc
cũng được chuẩn bị rất chu đáo.
Chị
nhắc đến The Voice Kids nên tôi mới hỏi, người ta nói vai trò của MC
Thanh Thảo đôi khi “có cũng được không có cũng chẳng sao”?
Chương
trình thực hiện theo phiên bản Quốc tế, The Voice Kids nước ngoài cũng
có 2 MC cùng dẫn. Và vị trí phòng truyền thông rất cần để an ủi và động
viên các bé trong cuộc thi và dẫn các bé đến gần khán giả hơn. Lần đầu
tiên dẫn chương trình trực tiếp, đối với một MC không chuyên như Thảo
thì mọi ý kiến khen chê đều rất quý giá, giúp Thảo tiến bộ hơn, cẩn
trọng hơn để hoàn thiện công việc mình đã nhận. Một khi đã nhận, dù là
bất cứ vị trí nào, Thảo cũng muốn mình phải cố gắng tốt nhất, làm hài
lòng những người yêu mến và tin tưởng.
Chị có nghĩ mình dẫn chưa thực sự hấp dẫn?
Phần
tung hứng và hài hước đã có Trấn Thành rồi, cho nên Thảo phải tự nhiên
và tình cảm, nhẹ nhàng và gần gũi trẻ em nhiều hơn. Dĩ nhiên là cũng
phải mắc phải những lỗi nhỏ xảy ra trong chương trình, mỗi lần không
trọn vẹn thì Thảo lại rất buồn, suy nghĩ nhiều và lo lắng. Nhưng bên
cạnh đó, không ít lời khen tặng vì sự tự nhiên, lưu loát và tình cảm của
Thảo dành cho các em. Sau The Voice Kids, Thảo thích mở được một trường
âm nhạc dành cho thiếu nhi mà điều kiện hiện nay chưa cho phép.
Năm
nay chị có đã tham gia rất nhiều chương trình lớn nhỏ, nhưng “dự án”
lớn nhất và được chờ đợi nhất của chị thì vẫn chưa thấy?
Tôi
hiểu ý anh. (Cười lớn) Năm nay có nhiều việc cần phải lo, những tháng
cuối năm còn nhiều dự án mà Thảo chưa thực hiện được. Thảo nhận được rất
nhiều câu hỏi khi nào lấy chồng, sinh con, ai cũng mong nhìn thấy Thảo
lên xe hoa. Nhưng với Thảo bây giờ, chưa chuẩn bị tinh thần để làm vợ,
chưa muốn ràng buộc chuyện gia đình. Tình cảm cũng tùy vào cái duyên, có
khi đến với nhau, yêu thương nhau, nhưng để tiến đến hôn nhân là cả một
chặng đường dài, cần phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng.
Thật
ra mỗi khi trở về nhà sau mỗi đêm diễn, Thảo thấy trống trải và cô đơn
lắm! Nhất là từ khi dọn ra sống một mình trong căn hộ để tiện đi lại, vì
ca sĩ thì hay đi về muộn, nhiều khi mẹ đang ngủ lại phải đánh thức bà
dậy mở cửa. Và cũng mong muốn được yên tĩnh sau những ồn ào, vội vã của
cuộc sống hằng ngày. Nhưng chính vì ra riêng nên Thảo cũng thấy buồn,
mỗi ngày Jacky cứ phải qua thăm mẹ, để mẹ dẫn đi chơi công viên, đi bơi
lội. Chính con trai làm cho Thảo thấy cuộc sống này vui hơn, ý nghĩa
hơn. Cách đây 12 năm, lần đầu tiên mua được căn nhà, dọn ra sống riêng
không quá 1 năm, Thảo lại gọi luôn cả mẹ và các em về ở chung, sống với
gia đình vẫn vui hơn. Lần này không biết ở một mình được đến bao lâu?
Chị mong muốn điều gì nhất hiện tại?
Điều
Thảo mong muốn nhất hiện nay là sức khỏe luôn tốt, sự nghiệp phát
triển, duy trì được tên tuổi, né tránh các scandal để được khán giả luôn
yêu thương để tiếp tục có thêm nhiều show diễn, nhiều dự án mới để sống
lâu hơn nữa với nghề.
Xin cảm ơn chị rất nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét