Phạm sai lầm nghiêm trọng ngay từ khai cuộc, Trường Sơn đã rơi vào thế phòng ngự thụ động. Mọi nỗ lực của Sơn đã kết thúc ở nước 37, đồng nghĩa với việc Sơn phải chia tay với giải. Trong khi đó, Quang Liêm tiếp tục có trận hòa với Paco Vallejo. Cả hai sẽ bước vào loạt đấu tiebreak cờ nhanh vào tối nay.
Giải
cờ vua thế giới FIDE 2013 đã bước qua vòng đấu thứ hai. Càng vào sâu
giải độ khó càng tăng lên. Cả hai đại diện của Việt Nam đều gặp khó khăn
ở vòng này. Đối thủ của Sơn và Liêm đều là những siêu đại kiện tướng có
bề dày kinh nghiệm lâu năm.
Do
ở lượt đi, cả hai đều hòa nên trong trận lượt về chỉ cần phạm một sai
lầm nhỏ thôi là không có cơ hội sửa sai. Với Trường Sơn, anh đã gặp phải
một đối thủ rất cao tay trong khai cuộc. Cách đây không lâu, D.
Andreikin đã cho Kramnik nếm trái đắng sau 33 nước ở giải siêu hạng
Dortmund 2013 cũng vì chuẩn bị khai cuộc quá tốt.
Quang Liêm đang đối diện nhiều khó khăn tại giải thế giới
Trong
trận đấu với Trường Sơn, với lợi thế đi trước (cầm quân trắng), D.
Andreikin cũng đưa về khai cuộc sở trường của anh ta là Queen’s Pawn
Game (dạng đối xứng). Ngay từ đầu, Adreikin đã chủ động thí Tốt (4. g3
dxc4) đổi lại việc nhanh chóng xuất kích quân hạng nặng, lẫn hạng nhẹ ra
trận.
Do
ham giữ con tốt c4 này, Trường Sơn đã có một nước đi mang tính bị động
(11. Nb6), hệ quả là Adreikin đã dùng Hậu đổi Hậu nhằm mục đích làm Vua
đen hết cơ hội nhập thành. Với quân lực đã được tập kết khá thoáng,
Andreikin mở các đòn chiến thuật khiến Sơn gồng mình ra chống đỡ trong
thế bị động hoàn toàn. Con Xe cột h của Sơn suốt từ đầu đến mãi nước 27
mới có cơ hội được sử dụng, nguyên nhân cũng do Vua không được nhập
thành mà ra.
Cái
gì đến rồi cũng sẽ đến, sau 37 nước đi hình cờ thua đã quá rõ ràng,
Trường Sơn miễn cưỡng chấp nhận thua cuộc. Đây sẽ là một bài học kinh
nghiệm quý giá cho Trường Sơn trên con đường hoàn thiện những điểm yếu
của mình.
Với
Quang Liêm, trận lượt về này anh đã chơi tốt hơn trận trước. Trong khai
cuộc Queen's Gambit Declined Slav, hai bên chơi rất cẩn trọng. Cả Liêm
và Paco Vallejo đều triển khai quân chiếm đóng những ô trọng yếu. Do cả
hai chơi rất kín cùng với việc không dám mạo hiểm, nên mặc dù thời gian
còn nhiều và đoàn kị binh vẫn còn đông nhưng cả hai vẫn hài lòng với kết
quả hòa.
Như
vậy, vào tối nay Quang Liêm sẽ bước vào loạt đấu tie-break định mệnh.
Theo luật thi đấu ở giải này, hai kỳ thủ sẽ đánh tiếp từng cặp cờ nhanh
(20 phút +10s), cờ nhanh (10 phút + 10s), cờ chớp (5 phút + 3s). Nếu bất
phân thắng bại sau 8 ván cờ, hai kỳ thủ sẽ đấu armageddon (cái chết bất
ngờ). Người cầm quân trắng có 5
phút, đen 4 phút, cả hai kì thủ đều có 3 giây cộng thêm mỗi nước đi
tính từ nước 61. Mỗi cặp đấu có thể tối đa 9 ván.
Ở
trong các bàn khác, hầu như các kỳ thủ mạnh đều biết cách để lọt tiếp
vào vòng 3. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có thêm vài bất ngờ nhỏ. Đầu tiên
đó là việc GM. Peter Leko (Hungary, Elo 2737) đã bị loại bởi GM. Granda
Zuniga (Peru, Elo 2679) với tỉ số thua 0.5 – 1.5. Được biết Granda
Zuniga ở vòng 1 cũng phải dùng đến armageddon mới có suất vào vòng 2.
Trong khi đó Eljanov (Ukraine, Elo 2702) thắng Jakovenko (Nga, Elo 2724)
Đại
diện cuối cùng của Philippines tại giải lần này là GM. Wesley So (Eo
2710) cũng đã bị loại bởi GM. Evgeny Tomashevsky (Elo 2709) với tỉ số
0.5 – 1.5
Bất
ngờ hơn cả, đó là thần đồng trẻ 14 tuổi người Trung Quốc GM. Weiyi (Elo
2551) tiếp tục là hiện tượng ở giải này khi loại GM. Alexei Shirov
(Latvia, Elo 2696) với tỉ số 1.5 – 0.5. Trong cả hai ván với Shirov, kỳ
thủ Weiyi luôn ép thời gian đối thủ. Việc đi quân rất nhanh và phế quân
trước một đại kiện tướng lão làng như Shirov rất tự tin cho thấy kỳ thủ
trẻ này đúng là một tài năng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét