Trong giờ phút thiêng liêng chuyển giao năm mới, mọi người, mọi nhà sum họp thì những cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng cơ động, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc.
Dẫu khó khăn gian khổ nhưng với người lính Biên phòng nơi đây luôn đầy ắp tiếng cười và ấm áp tình quân dân.
Từ Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo…
Giữa
trời đêm se lạnh của núi rừng biên giới Cha Lo, chúng tôi có mặt tại
Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Cha Lo lúc 7 giờ tối, cũng là lúc bà con dân bản
có mặt rất đông để cùng đón giao thừa với bộ đội, không khí ở Đồn Biên
phòng CKQT Cha Lo trở nên nhộn nhịp hẳn lên, khuôn viên của đơn vị được
bài trí sinh động dưới bàn tay của những người lính Biên phòng. Các
loài hoa với muôn sắc màu của hoa mai, hao đào, hoa cúc... Tất cả đều
ánh lên rực rỡ.
Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống trong đêm Giao thừa
Tiếng
hò reo của bà con dân bản xen lẫn với tiếng nhạc bập bùng trong đêm
Giao thừa càng làm cho không khí Tết ở Đồn Biên phòng Cha Lo trở nên gần
gũi, ấm áp đến lạ kỳ. Điều đó càng khẳng định thêm tình cảm giữa người
lính nơi biên cương với đồng bào các dân tộc nơi núi rừng Miền Tây Quảng
Bình trong mùa Xuân mới.
Thượng
tá Hà Ngọc Việt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo chia sẻ: "Song
song với nhiệm vụ sẵn sàng cơ động, bảo đảm sự an toàn cho nhân dân đón
Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014, đơn vị triển khai nhiều hoạt động bổ ích,
sôi nổi để cán bộ, chiến sỹ và đồng bào nơi biên giới có được một cái
Tết chu đáo, tiết kiệm, gắn bó tình cảm quân dân".
Khác
với không khí Cha lo, giao thừa năm nay ở Đồn Biên phòng Ra Mai được tổ
chức sớm hơn mọi năm, đúng 8 giờ tối, chương trình hái hoa dân chủ,
giao lưu văn nghệ với chủ đề “Xuân Biên giới” được mở màn bởi những cặp
đôi “hoàn hảo”. Đông đảo người dân xung quanh đơn vị cũng vào tham dự
đêm giao lưu, đặc biệt một số chiến sỹ mới được người nhà đến thăm và ở
lại đón giao thừa cùng đơn vị. Thiếu tá Phạm Minh Dũng, Đồn trưởng Đồn
Biên phòng Ra Mai tâm sự: "Tôi thật sự xúc động trước tình cảm của đồng
bào nơi đây giành cho những người lính biên phòng trong đêm giao thừa,
chúng tôi không chỉ tổ chức cho bà con đón Tết cùng bộ đội mà còn song
hành thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo sự an toàn
trong dịp Tết Giáp Ngọ".
…Đến Vũng Chùa (Đảo Yến)
Vượt
gần 150km đường rừng theo đường mòn Hồ Chí Minh, chúng tôi trở lại Vũng
Chùa (Đảo Yến) vào đêm Giao thừa, chúng tôi mới thấu hiểu được ngoài
nhiệm vụ thiêng liêng là tình cảm sâu sắc, lòng tri ân của các chiến sĩ
Biên phòng nơi đây đã giành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với người lính
biên phòng thì việc đón Tết xa nhà đã thành thường lệ. Theo phong tục
Việt Nam
thì mâm cơm và mâm ngũ quả đã được các chiến sĩ chuẩn bị chu đáo để
dâng lên Đại tướng trong đêm Giao thừa, cầu mong Đại tướng che chở cho
muôn dân bước qua năm mới được ấm no, hạnh phúc.
Binh
nhất Phan Xuân Linh, 1 trong 3 chiến sĩ được giao nhiệm vụ đảm bảo hậu
cần chia sẻ: "Đây là năm đầu tiên em đón Tết xa nhà, nhưng em xác định
quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao. Lại càng vinh dự hơn là
năm nay chúng em được đón một cái Tết “Đặc biệt” trên vùng đất linh
thiêng này".
Vượt qua khó khăn, những người lính biên phòng vẫn giương cao thế tiết làm tròn nhiệm vụ canh gác mộ Đại tướng (Ảnh Đăng Đức)
Trong
tiết trời se lạnh của đêm Giao thừa trên quê hương Quảng Bình, ở đâu đó
vẫn vang lên tiếng cười rộn ràng, những bài hát chúc Tết, mừng Xuân lại
ngân xa làm không khí đêm Giao thừa thêm náo nức và như tiếp thêm sức
mạnh tinh thần để những người lính Biên phòng Quảng Bình tự hào về
truyền thống ngày Tết của đất nước, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ
quyền an ninh biên giới Quốc gia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét